Bỏ qua điều hướng

Bà cụ nhặt ve chai trả lại vàng ở TPHCM: "Dù nghèo, tôi không lấy tài sản của người ta"

Bà cụ nhặt ve chai trả lại vàng ở TPHCM: "Dù nghèo, tôi không lấy tài sản của người ta"
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - "Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là vàng giả. Nhưng khi đưa cho con tôi xem, mới biết là vàng thật. Sau đó, gia đình tôi quyết định mang đến công an để tìm người đánh rơi", bà Mùi chia sẻ.

Chiều 9/9, phóng viên Dân trí tìm đến căn nhà của bà Nguyễn Thị Mùi (78 tuổi), người vừa trao trả số nữ trang bằng vàng nhặt được cho chị Trần Thị Thùy Vân (34 tuổi, cùng ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM).

Căn nhà nằm sâu trong một con hẻm, lối vào chưa đầy 1m, người đi qua phải nghiêng mình mới có thể lọt. Không gian bên trong chưa đầy 20m2, là nơi sinh sống của bà Mùi cùng con gái và cháu trai.

Ngay trước cửa, một đống ve chai vừa được bà mang về xếp gọn. Phía trên là 3 chiếc nón lá đã bạc màu, bên cạnh những bộ quần áo bà thường mặc mỗi khi ra ngoài nhặt phế liệu.

Bà cụ nhặt ve chai trả lại vàng ở TPHCM: Dù nghèo, tôi không lấy tài sản của người ta - 1

Những chiếc nón lá, bộ quần áo mặc hàng ngày để đi nhặt ve chai được bà Mùi treo trước nhà (Ảnh: Hoàng Hướng).

Thấy vàng khi phân loại phế liệu

Ngồi trước căn nhà, bà Mùi có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đã điểm bạc. Đôi bàn tay gầy guộc của người phụ nữ ở tuổi gần bát tuần hằn dấu vết nhiều năm mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai.

Hằng ngày, bà rong ruổi từ sáng đến tối quanh khu vực sinh sống để nhặt chai nhựa, vỏ lon, thùng giấy... Những thứ người khác bỏ đi được bà nhặt lại, phân loại rồi bán lấy tiền. Khoản thu nhập ít ỏi ấy góp phần trang trải cuộc sống gia đình.

Bà Mùi kể, một buổi tối sau dịp lễ Quốc khánh 2/9, bà đi nhặt ve chai tại một tuyến đường ven sông rồi mang số phế liệu về nhà tập kết.

Bà cụ nhặt ve chai trả lại vàng ở TPHCM: Dù nghèo, tôi không lấy tài sản của người ta - 2

Bà Nguyễn Thị Mùi kể lại quá trình nhặt ve chai và phát hiện số vàng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến ngày 8/9, trong lúc phân loại ve chai để đem bán, bà phát hiện một túi giấy có nhiều lớp. Kiểm tra bên trong, bà thấy một chiếc hộp.

Mở chiếc hộp, bà bất ngờ nhận ra bên trong có nhiều món nữ trang bằng vàng, gồm 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và 1 mặt dây chuyền.

Trước số tài sản có giá trị lớn, bà Mùi ban đầu vẫn chưa nghĩ đó là vàng thật.

“Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là vàng giả. Nhưng khi đưa cho con tôi xem, mới biết là vàng thật. Sau đó, gia đình tôi quyết định mang đến công an để tìm người đánh rơi. Nhà nghèo thật, nhưng tôi cũng không thể lấy tài sản của người ta”, bà Mùi kể.

Bà Mùi làm nghề nhặt ve chai khoảng 5 năm. Theo bà, trong quãng thời gian ấy, bà chưa bao giờ gặp số tài sản nào có giá trị lớn như lần này.

Ở tuổi 78, bà vẫn phải rong ruổi ngoài đường mỗi ngày. Thế nhưng, khi cầm trên tay số nữ trang là một khoản tiền rất lớn đối với gia đình, bà không xem đó là cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình.

Cả gia đình đồng thuận trả lại vàng

Quyết định của bà Mùi cũng nhận được sự đồng thuận từ người con gái út, chị Phạm Thị Hồng (47 tuổi).

Chị Hồng làm nghề may vá, nhận gia công tại nhà để có thêm thu nhập, đồng thời tiện chăm sóc mẹ. Khi biết mẹ nhặt được số nữ trang bằng vàng, chị nói với mẹ rằng dù gia đình còn khó khăn cũng không thể giữ tài sản không phải của mình.

“Nhà mình cực khổ, mình hiểu cảm giác mất tiền, mất tài sản như thế nào. Số vàng này có khi là cả gia tài người ta tích góp bao nhiêu năm. Tiền không phải của mình thì mình không thể lấy”, chị Hồng nói.

Hai mẹ con thống nhất mang toàn bộ số nữ trang đến Công an phường Hiệp Bình để nhờ tìm người đánh rơi.

Bà cụ nhặt ve chai trả lại vàng ở TPHCM: Dù nghèo, tôi không lấy tài sản của người ta - 3

Chị Hồng, con gái bà Mùi đang làm công việc may vá tại nhà để chăm sóc mẹ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngay trong ngày 8/9, bà Mùi mang toàn bộ số tài sản đến Công an phường Hiệp Bình. Sau đó, lực lượng chức năng xác định chủ nhân số vàng là chị Trần Thị Thùy Vân.

Chị Vân cho biết trong lúc dọn dẹp nhà cửa, chị đã vô tình bỏ nhầm hộp nữ trang vào túi rác. Số tài sản sau đó được đưa đến điểm tập kết rác và được bà Mùi nhặt về cùng số phế liệu.

Đến tối cùng ngày, chị Vân cùng lực lượng công an đến nhà để cảm ơn bà Mùi. Gia đình bà được trao tặng 10 triệu đồng và 10kg gạo.

Với một gia đình còn nhiều khó khăn, món quà là sự ghi nhận đối với nghĩa cử đẹp của bà Mùi. Tuy nhiên, với bà và con gái, điều quan trọng hơn là số tài sản đã được trở về với đúng người.

“Khi trả lại số tài sản, gia đình tôi vui lắm, thấy thoải mái trong lòng. Với chúng tôi, số tiền 10 triệu đồng đó là quá to rồi”, chị Hồng bày tỏ.

Giữa cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, câu chuyện của người phụ nữ 78 tuổi ngày ngày nhặt ve chai trở nên đặc biệt vì cách bà lựa chọn trước một tài sản có giá trị lớn. Với bà Mùi, cái nghèo có thể khiến cuộc sống vất vả hơn, nhưng không thể trở thành lý do để giữ thứ không thuộc về mình.

Bà cụ nhặt ve chai trả lại vàng ở TPHCM: Dù nghèo, tôi không lấy tài sản của người ta - 4

Bà Mùi (ngoài cùng bên phải) cùng Công an phường Hiệp Bình trao trả lại số vàng cho chị Vân (Ảnh: Công an cung cấp).

Như Dân trí đưa tin, ngày 9/9, Công an phường Hiệp Bình (TPHCM) biểu dương nghĩa cử cao đẹp của bà Nguyễn Thị Mùi (78 tuổi), người đã chủ động mang số nữ trang nhặt được đến cơ quan công an để tìm trao trả lại cho người đánh mất.

Trước đó, bà Mùi (78 tuổi, phường Hiệp Bình, TPHCM) trong lúc nhặt ve chai phát hiện một hộp chứa 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và 1 mặt dây chuyền bằng vàng. Bà lập tức mang số tài sản đến Công an phường Hiệp Bình nhờ tìm người đánh rơi.

Công an sau đó xác định chủ nhân là chị Trần Thị Thùy Vân (34 tuổi), người đã vô tình bỏ nhầm hộp nữ trang vào thùng rác khi dọn dẹp nhà cửa. Chị Vân nhận lại tài sản và cùng lực lượng chức năng đến thăm hỏi, cảm ơn, trao tặng bà Mùi 10 triệu đồng cùng 10kg gạo để cảm ơn.

Chiều 9/9, phóng viên Dân Trí tìm đến căn nhà của bà Nguyễn Thị Mùi, 78 tuổi, người vừa trao trả số nữ trang bằng vàng nhặt được cho chị Trần Thị Thùy Vân, 34 tuổi, cùng ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM. Căn nhà nằm sâu trong con hẻm chưa đầy 1m, người đi qua phải nghiêng mình, bên trong rộng chưa đến 20m2, là nơi bà Mùi sống cùng con gái và cháu trai. Trước cửa, đống ve chai vừa mang về được xếp gọn bên ba chiếc nón lá bạc màu cùng những bộ quần áo bà thường mặc trong những ngày rong ruổi nhặt phế liệu. Dáng người bà Mùi nhỏ nhắn, mái tóc điểm bạc, đôi bàn tay gầy guộc hằn rõ dấu vết của nhiều năm mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Mỗi ngày, bà đi từ sáng đến tối quanh khu vực sinh sống, nhặt chai nhựa, vỏ lon, thùng giấy cùng những món đồ người khác bỏ đi, sau đó phân loại rồi bán lấy tiền trang trải cuộc sống gia đình. Công việc nặng nhọc mang lại khoản thu nhập ít ỏi, nhưng vẫn là nguồn sống quan trọng đối với người phụ nữ đã ở tuổi gần bát tuần. Bà Mùi kể, sau dịp lễ Quốc khánh 2/9, trong một buổi tối đi nhặt ve chai tại tuyến đường ven sông, bà mang toàn bộ phế liệu về nhà tập kết như thường lệ. Đến ngày 8/9, khi phân loại số đồ thu gom để đem bán, bà phát hiện một túi giấy có nhiều lớp nằm lẫn giữa đống phế liệu. Bên trong túi là một chiếc hộp, còn trong chiếc hộp ấy có 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và 1 mặt dây chuyền bằng vàng. Trước số tài sản có giá trị lớn, bà Mùi ban đầu vẫn nghĩ đó có thể chỉ là vàng giả, cho đến khi đưa cho con gái kiểm tra và biết những món nữ trang này là vàng thật. Gia đình bà sau đó thống nhất mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Hiệp Bình, nhờ lực lượng chức năng tìm người đánh rơi. Bà nói gia đình mình nghèo thật, nhưng tài sản của người khác thì không thể lấy làm của riêng, dù số vàng ấy có thể giúp cuộc sống thay đổi đáng kể. Bà Mùi đã làm nghề nhặt ve chai khoảng 5 năm, song chưa từng gặp món tài sản nào có giá trị lớn như lần này trong suốt thời gian mưu sinh. Ở tuổi 78, bà vẫn phải hằng ngày rong ruổi ngoài đường, nhặt nhạnh từng chai nhựa, vỏ lon để góp phần chăm lo cho gia đình. Khi cầm trong tay số nữ trang có giá trị rất lớn với nhà mình, bà không xem đó là cơ hội đổi đời mà chọn cách tìm lại chủ nhân. Quyết định của bà nhận được sự đồng thuận từ con gái út là chị Phạm Thị Hồng, 47 tuổi, người làm nghề may vá và nhận gia công tại nhà để có thêm thu nhập, đồng thời tiện chăm sóc mẹ. Chị Hồng cho rằng gia đình mình tuy còn khó khăn nhưng hiểu rõ cảm giác mất tiền, mất tài sản, nên càng không thể giữ món đồ có thể là cả gia tài người khác tích góp nhiều năm. Hai mẹ con thống nhất đem số nữ trang đến Công an phường Hiệp Bình ngay trong ngày 8/9, nhờ hỗ trợ xác minh người đánh rơi. Lực lượng chức năng sau đó xác định chủ nhân số vàng là chị Trần Thị Thùy Vân, người đã vô tình bỏ nhầm hộp nữ trang vào túi rác trong lúc dọn dẹp nhà cửa. Số tài sản theo xe rác đến điểm tập kết, rồi được bà Mùi nhặt về cùng các loại phế liệu mà bà thu gom trong buổi tối hôm trước. Tối cùng ngày, chị Vân cùng lực lượng công an đến nhà bà Mùi để cảm ơn, đồng thời gia đình bà được trao tặng 10 triệu đồng và 10kg gạo. Với gia đình còn nhiều nhọc nhằn, phần quà là sự ghi nhận đáng quý dành cho nghĩa cử đẹp của bà Mùi, dù bà và con gái cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là vàng đã trở về đúng người. Chị Hồng nói khi trao trả tài sản, cả gia đình đều vui và thấy nhẹ lòng, còn 10 triệu đồng được tặng cũng là khoản tiền quá lớn đối với họ. Giữa cuộc sống nhiều thiếu thốn, câu chuyện của người phụ nữ 78 tuổi nhặt ve chai cho thấy sự tử tế vẫn có thể tỏa sáng từ những căn nhà nhỏ và những phận đời bình dị.