Bỏ qua điều hướng

Bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn xếp hàng chờ xem Nghĩa tình Phương Nam

Bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn xếp hàng chờ xem Nghĩa tình Phương Nam
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Trước giờ chương trình 'Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' diễn ra tối 16.9, khu vực bên trong công viên số 1 Lý Thái Tổ gần kín chỗ, trong khi bên ngoài vẫn còn nhiều người xếp hàng chờ vào.

Ngay từ chiều, khu vực trước công viên số 1 Lý Thái Tổ đã có đông người dân, khách mời tập trung để chờ vào xem chương trình nghệ thuật "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời".

Trong đó, từng dòng người nối nhau xếp hàng, chờ đến lượt check-in trước khi vào khu vực diễn ra chương trình. Nhiều người đến từ khá sớm, tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm trong lúc chờ ban tổ chức hướng dẫn. Có gia đình đưa theo con nhỏ, có những nhóm bạn đi cùng nhau. Không khí bên ngoài chương trình càng lúc càng đông khi thời gian bắt đầu đến gần.

Bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn xếp hàng chờ xem Nghĩa tình Phương Nam - Ảnh 1.

Tối 16.9, dù còn rất sớm nhưng hàng dài người xếp hàng chờ vào bên trong để xem chương trình

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn xếp hàng chờ xem Nghĩa tình Phương Nam - Ảnh 2.

Đông đảo người dân sau khi biết về sự kiện đã tìm đến công viên để tham dự chương trình

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn xếp hàng chờ xem Nghĩa tình Phương Nam - Ảnh 3.

Đông người đứng bên ngoài nhìn vào khu vực trung tâm và chờ đợi

ẢNH: PHẠM HỮU

Bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn xếp hàng chờ xem Nghĩa tình Phương Nam - Ảnh 4.

Các bạn trẻ đứng bên ngoài, chọn góc đẹp để theo dõi chương trình

ẢNH: PHẠM HỮU

Tại khu vực cổng vào, lực lượng làm nhiệm vụ và ban tổ chức liên tục hướng dẫn khách di chuyển theo từng khu vực và ổn định vị trí. Phía bên ngoài, những hàng người được hướng dẫn phân luồng, tránh tình trạng chen lấn khi lượng khách đổ về ngày càng nhiều.

Một số khán giả cho biết họ biết đến chương trình qua thông tin trên Báo Thanh Niên và muốn trực tiếp có mặt để cùng nhìn lại những ký ức về đại dịch Covid-19, đồng thời theo dõi câu chuyện về những em nhỏ mồ côi sau đại dịch. Càng gần giờ khai mạc, dòng người trước cổng công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 càng đông. Nhiều khán giả kiên nhẫn xếp hàng, chờ đến lượt, tạo nên không khí nhộn nhịp nhưng trật tự trước giờ chương trình bắt đầu.

Bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn xếp hàng chờ xem Nghĩa tình Phương Nam - Ảnh 5.

Lúc 19 giờ, khu vực bên trong đã gần như chật kín người dân đến theo dõi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn xếp hàng chờ xem Nghĩa tình Phương Nam - Ảnh 6.

Càng đến sát giờ diễn ra, lượng người tìm về công viên số 1 Lý Thái Tổ rất đông

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn xếp hàng chờ xem Nghĩa tình Phương Nam - Ảnh 7.

Một số bạn trẻ tranh thủ chụp hình kỷ niệm trước giờ diễn ra chương trình

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại khu vực cổng vào, lực lượng làm nhiệm vụ và ban tổ chức liên tục hướng dẫn khách di chuyển theo từng khu vực và ổn định vị trí. Phía bên ngoài, những hàng người được hướng dẫn phân luồng, tránh tình trạng chen lấn khi dòng người đổ về ngày càng nhiều.

Bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn xếp hàng chờ xem Nghĩa tình Phương Nam - Ảnh 8.
Bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn xếp hàng chờ xem Nghĩa tình Phương Nam - Ảnh 9.
Bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn xếp hàng chờ xem Nghĩa tình Phương Nam - Ảnh 10.

Người dân xếp hàng chờ vào bên trong

Ảnh: Phạm Hữu


Từ chiều 16.9, khu vực trước công viên số 1 Lý Thái Tổ đã đông người dân và khách mời tìm đến theo dõi chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”. Từng dòng người nối nhau chờ check-in, trong khi nhiều gia đình có con nhỏ và các nhóm bạn tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm trước giờ khai mạc. Càng về tối, lượng khán giả đổ về càng lớn, khiến không khí bên ngoài trở nên nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được trật tự. Tại cổng vào, lực lượng làm nhiệm vụ và ban tổ chức liên tục hướng dẫn khách di chuyển theo từng khu vực, ổn định vị trí và phân luồng để hạn chế chen lấn. Đến 19 giờ, khu vực bên trong công viên gần như chật kín, nhưng phía ngoài vẫn còn hàng dài người kiên nhẫn chờ đến lượt vào. Một số bạn trẻ chọn vị trí phù hợp bên ngoài để theo dõi chương trình, trong khi nhiều khán giả đứng nhìn về khu vực trung tâm. Sức hút của sự kiện không chỉ đến từ nội dung nghệ thuật mà còn gắn với ý nghĩa tưởng niệm và sẻ chia tại công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Một số khán giả cho biết họ biết chương trình qua thông tin trên Báo Thanh Niên và muốn trực tiếp nhìn lại những ký ức về đại dịch, đồng thời lắng nghe câu chuyện của các em nhỏ mồ côi sau biến cố. Sự hiện diện đông đảo của công chúng cho thấy những mất mát do Covid-19 vẫn là ký ức sâu đậm, cần được nhắc nhớ bằng tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Hình ảnh bên trong gần kín chỗ, bên ngoài vẫn nối dài hàng người chờ đợi đã tạo nên dấu ấn rõ nét trước giờ chương trình bắt đầu. Trong không gian đông đúc nhưng có tổ chức, “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” trở thành điểm gặp gỡ giữa ký ức, sự đồng cảm và mong muốn tiếp tục nâng đỡ những hoàn cảnh chịu ảnh hưởng sau đại dịch.