Bỏ qua điều hướng

Người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ: 'Tôi phải xem cho được'

Người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ: 'Tôi phải xem cho được'
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Tan làm, ông Nguyễn Quốc Hùng bắt xe buýt đến công viên số 1 Lý Thái Tổ rồi gặp mưa lớn. Người đàn ông khuyết tật muốn xem chương trình để nhớ về người bà đã mất vì Covid-19 và động viên những em nhỏ mồ côi.

Ghi nhận của phóng viên lúc 17 giờ 30 phút, trước thềm diễn ra chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" năm 2026 vào tối nay 16.9 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, trời bất ngờ trút mưa lớn. Cơn mưa nặng hạt không ngăn được dòng người mặc áo mưa, mang dù tìm đến công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), nơi diễn ra sự kiện.

Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ  - Ảnh 1.

Chiều nay, trời bất ngờ trút mưa nặng hạt ở nhiều nơi tại TP.HCM, tuy nhiên không ngăn dòng người đổ về công viên số 1 Lý Thái Tổ xem chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời"

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ  - Ảnh 2.

Nhiều người trú mưa tại công viên

ẢNH: NI NA

Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ  - Ảnh 3.

Dù 20 giờ 10 phút chương trình mới chính thức diễn ra, tuy nhiên, từ chiều đông người đã đội mưa tìm đến

ẢNH: NI NA

Trong cơn mưa, ông Nguyễn Quốc Hùng (52 tuổi) sống ở phường Bình Thạnh mặc áo mưa, nhích từng bước vào công viên vì chân trái bị khuyết tật. Được sự hỗ trợ của phóng viên, người đàn ông được vào khu vực sân khấu chính để chờ xem chương trình.

Ông Hùng kể bản thân bị sốt bại liệt từ nhỏ nên 2 chân không thể di chuyển bình thường. Biết tới chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" từ nhiều ngày trước, ông lên kế hoạch hôm nay, ngay sau khi tan làm thì bắt xe buýt để đến xem "cho bằng được".

Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ  - Ảnh 4.

Ông Hùng đội mưa đến chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời"

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ  - Ảnh 5.

Nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Phó ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ anh Hùng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ  - Ảnh 6.
Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ  - Ảnh 7.
Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ  - Ảnh 8.
Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ  - Ảnh 9.

Trời tạnh mưa, nhiều người chờ thưởng thức các tiết mục đặc biệt tại chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời"

ẢNH: NI NA

"Đây thực sự là một chương trình rất ý nghĩa. Tôi có mặt ở đây ngày hôm nay là để nhớ về người bà đã mất vì dịch Covid-19, cũng là để động viên những cháu nhỏ mồ côi. May mắn đến đây, tôi được các anh chị trong ban tổ chức giúp đỡ quá nhiệt tình. Hôm nay, dù trời mưa có lớn cỡ nào tôi cũng phải đến xem cho được", ông bày tỏ.

Chị Lê Thị Hồng Yến (31 tuổi) cùng chồng từ phường An Lạc đến chương trình lúc 17 giờ. Gặp mưa lớn, hai vợ chồng trú mưa rồi ở lại chờ chương trình bắt đầu. Quê ở Đồng Tháp, chị Yến từng ở lại TP.HCM suốt thời gian dài, không thể về quê. 

"Nghĩ lại tôi vẫn còn ám ảnh. Bạn bè tôi cũng có nhiều người mất trong đợt dịch", chị nói. Biết chương trình là dịp tưởng niệm những người đã mất, chị Yến cho biết dù đường xa, hai vợ chồng vẫn muốn đến để cùng nhìn lại một giai đoạn không thể nào quên.

Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ  - Ảnh 10.

18 giờ 30 phút, trời tạnh mưa, khu vực sân khấu chính chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" ngày càng đông khán giả

ẢNH: PHẠM HỮU

Xúc động người đàn ông khuyết tật đội mưa đến công viên số 1 Lý Thái Tổ  - Ảnh 11.

"Chúc thời tiết thuận lợi để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp", một khán giả bày tỏ

ẢNH: PHẠM HỮU

Bà Ánh Hồng (65 tuổi) cùng em gái có mặt tại chương trình lúc 18 giờ, vừa đến thì gặp mưa lớn. Hai chị em mặc áo mưa, ngồi tại khán đài chờ chương trình bắt đầu. "Tôi xúc động khi Báo Thanh Niên quan tâm đến những đau thương, mất mát của người dân trong giai đoạn Covid-19. Chương trình còn bảo trợ các em mồ côi vì Covid-19, đó là việc rất ý nghĩa", bà Hồng chia sẻ. Bà cho biết muốn đến tận nơi để xem và cảm nhận chương trình.

Theo thông báo, giờ đón khách và check-in chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" từ 19 giờ đến 19 giờ 30 phút, ổn định vị trí từ 19 giờ 30 đến 20 giờ. Từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 40 phút, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, VTV10 và Báo Thanh Niên.

Ban tổ chức cho biết khách mời có thể ủng hộ trực tuyến thông qua danh sách các em nhỏ mồ côi và hướng dẫn tại website bảo trợ (https://baotrotremocoi.thanhnien.vn/) hoặc ủng hộ qua tài khoản Báo Thanh Niên với nội dung "Ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời". Ngoài ra, khách có thể ủng hộ trực tiếp tại chương trình ở khu vực tiếp nhận của ban tổ chức trong thời gian diễn ra sự kiện.

Chiều 16.9, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống TP.HCM nhưng không ngăn dòng người tìm đến công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, dự chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời” năm 2026. Dù 20 giờ 10 phút chương trình mới bắt đầu, từ 17 giờ 30 phút, nhiều khán giả đã mặc áo mưa, mang dù hoặc trú tại công viên để chờ sự kiện do VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Trong dòng người ấy, ông Nguyễn Quốc Hùng, 52 tuổi, sống tại phường Bình Thạnh, nhích từng bước về phía sân khấu vì đôi chân bị ảnh hưởng bởi bệnh sốt bại liệt từ nhỏ. Biết chương trình từ nhiều ngày trước, ông lên kế hoạch bắt xe buýt đến công viên ngay sau giờ làm và quyết tâm phải xem cho được, bất chấp mưa lớn. Sự hiện diện của ông không chỉ để tưởng nhớ người bà đã mất vì Covid-19, mà còn nhằm động viên những trẻ em mồ côi sau đại dịch. Cũng mang theo ký ức nặng nề về giai đoạn dịch bệnh, chị Lê Thị Hồng Yến, 31 tuổi, cùng chồng từ phường An Lạc đến chương trình lúc 17 giờ. Quê Đồng Tháp nhưng từng mắc kẹt tại TP.HCM trong thời gian dài, chị cho biết nhiều người bạn đã qua đời trong đợt dịch, khiến những ám ảnh đến nay vẫn chưa nguôi. Với hai vợ chồng, việc vượt đường xa và ở lại sau cơn mưa là cách cùng cộng đồng nhìn lại một giai đoạn không thể quên. Đến 18 giờ 30 phút, khi trời tạnh, khu vực sân khấu chính ngày càng đông khán giả, trong đó có bà Ánh Hồng, 65 tuổi, cùng em gái mặc áo mưa ngồi chờ từ 18 giờ. Những câu chuyện hội tụ tại công viên cho thấy chương trình không chỉ là một đêm biểu diễn, mà còn mở ra không gian tưởng niệm, sẻ chia và nâng đỡ những người vẫn sống cùng mất mát. Quyết tâm của ông Hùng vì thế trở thành hình ảnh cô đọng về sức mạnh của nghĩa tình trong hành trình cộng đồng cùng trẻ em mồ côi bước tiếp sau Covid-19.