Bỏ qua điều hướng

Bức bối vì muốn mua gì tôi cũng phải xin vợ

Bức bối vì muốn mua gì tôi cũng phải xin vợ
Nguồn ảnh: VnExpress

Mỗi tháng tôi chuyển gần như toàn bộ thu nhập cho vợ, chỉ giữ lại một ít để đi lại, chi tiêu cá nhân.

Tôi 35 tuổi, lập gia đình được 8 năm và có hai con. Tôi làm ở công ty nước ngoài, thu nhập trung bình khoảng 40-50 triệu đồng mỗi tháng. Vợ làm kế toán, lương khoảng 15 triệu. Từ ngày cưới, chúng tôi thống nhất để vợ giữ tiền vì cô ấy cẩn thận, biết tính toán hơn. Ban đầu tôi thấy như vậy khá tốt. Mỗi tháng tôi chuyển gần như toàn bộ thu nhập cho vợ, chỉ giữ lại một ít để đi lại, chi tiêu cá nhân. Nhưng dần dần, chuyện này khiến tôi khá bức bối, khó chịu, mua gì cũng phải hỏi tiền vợ.

Muốn mua đôi giày vài trăm nghìn, tôi phải nói trước. Bạn bè rủ đi ăn, tôi phải cân nhắc xem tháng đó còn bao nhiêu. Có lần chiếc điện thoại tôi đang dùng hỏng, tôi định mua máy mới khoảng 25 triệu đồng. Vợ nghe xong liền bảo chưa cần thiết, rồi yêu cầu tôi dùng tạm máy cũ. Tôi làm ra tiền nhưng nhiều lúc muốn mua một món đồ cho bản thân mà có cảm giác như đang xin tiền vợ. Trong khi đó, cô ấy có thể thoải mái mua những thứ cần thiết cho bản thân và các con mà không nói gì với tôi.

Tôi hiểu tiền trong gia đình không nên phân chia kiểu "của anh, của tôi, nhưng quản lý chung không có nghĩa một người phải xin phép người kia cho mọi khoản chi tiêu cá nhân. Tôi thương vợ và biết cô ấy tiết kiệm cũng vì gia đình. Nhưng càng ngày tôi càng thấy mình mất đi sự thoải mái và chủ động. Nếu tôi giữ lại nhiều tiền hơn, với tính vợ tôi chắc chắn sẽ khó chịu, nghi ngờ rồi vợ chồng lại mâu thuẫn. Còn giữ lại các khoản thưởng làm "quỹ đen" thì tôi không thích lắm, tiền mình làm ra tại sao phải giấu giếm khổ sở như vậy. Mong mọi người cho tôi xin ý kiến để giải quyết vấn đề mà vẫn hài hòa. Tôi xin cảm ơn.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Đức Thắng

Bức bối vì muốn mua gì tôi cũng phải xin vợ (Bản đọc tóm lược từ VnExpress) Tôi 35 tuổi, lập gia đình được 8 năm và có hai con. Tôi làm ở công ty nước ngoài, thu nhập trung bình khoảng 40-50 triệu đồng mỗi tháng. Vợ làm kế toán, lương khoảng 15 triệu. Từ ngày cưới, chúng tôi thống nhất để vợ giữ tiền vì cô ấy cẩn thận, biết tính toán hơn. Ban đầu tôi thấy như vậy khá tốt. Mỗi tháng tôi chuyển gần như toàn bộ thu nhập cho vợ, chỉ giữ lại một ít để đi lại, chi tiêu cá nhân. Nhưng dần dần, chuyện này khiến tôi khá bức bối, khó chịu, mua gì cũng phải hỏi tiền vợ. Muốn mua đôi giày vài trăm nghìn, tôi phải nói trước. Bạn bè rủ đi ăn, tôi phải cân nhắc xem tháng đó còn bao nhiêu. Có lần chiếc điện thoại tôi đang dùng hỏng, tôi định mua máy mới khoảng 25 triệu đồng. Vợ nghe xong liền bảo chưa cần thiết, rồi yêu cầu tôi dùng tạm máy cũ. Tôi làm ra tiền nhưng nhiều lúc muố…