
Áo dài hòa cùng những trang phục truyền thống của các quốc gia trong màn diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: DANH KHANG
Tối 3-10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm rộn ràng tiếng nhạc, tiếng trống và dòng người đổ về Lễ hội Sắc màu năm châu, thuộc khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 (diễn ra tới hết ngày 4-10).
Áo dài và sắc màu năm châu cởi mở, sinh động ngay trên đường phố Hà Nội
Lễ hội được xây dựng như một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách quanh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Đoàn diễu hành bắt đầu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội ở Hàng Dầu, qua đền Bà Kiệu và kết thúc tại sân khấu chính quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Trong suốt hành trình đó, người dân và du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục.

Sự kiện quy tụ các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ 15 quốc gia, gồm: Áo, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Iran, Lào, Mông Cổ, Morocco, Philippines, Tây Ban Nha, Ukraine, Peru, Sri Lanka và Việt Nam - Ảnh: DANH KHANG

Trang phục truyền thống của các quốc gia cùng xuất hiện, tạo nên không gian giao lưu văn hóa nhiều màu sắc giữa lòng Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Cờ các quốc gia cùng xuất hiện trong đoàn diễu hành, mở đầu hành trình giao lưu văn hóa giữa lòng Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

Sự kết hợp giữa nghệ thuật Việt Nam với các đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ biến không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm thành một sân khấu văn hóa mở, nơi nghệ thuật không chỉ được trình diễn trên sân khấu, mà còn trực tiếp đến gần người dân và du khách - Ảnh: DANH KHANG

Đông đảo người dân và du khách đổ về phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để theo dõi các màn trình diễn - Ảnh: DANH KHANG

Đoàn nghệ thuật các nước "khoe" bản sắc ngay tại thủ đô - Ảnh: DANH KHANG

Tạo hình trái tim và lời chào tới người dân Hà Nội và du khách - Ảnh: DANH KHANG

Lễ hội là cuộc hội ngộ hiếm có về văn hóa giữa lòng Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG
Trong đó đáng chú ý là màn diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp với trang phục truyền thống của các quốc gia, quy mô lên hơn 1.000 người.
Những tà áo dài Việt Nam cùng sắc màu trang phục truyền thống của các quốc gia sẽ tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc ngay giữa không gian trung tâm thủ đô.
Ngoài ra sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến nhiều loại hình nghệ thuật và di sản văn hóa đặc sắc, từ âm nhạc truyền thống Ba Tư, múa dân gian Mexico và Peru, nghệ thuật trình diễn truyền thống của UAE đến taekwondo Hàn Quốc...
Đồng hành cùng các đoàn quốc tế là các thành viên lân - sư - rồng, nghệ nhân, nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống thủ đô, phụ nữ thủ đô, câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam, người mẫu và nghệ sĩ.

Cổ phục Việt Nam cũng "nhập cuộc" sắc màu năm châu - Ảnh: DANH KHANG

Một tiết mục lân - sư - rồng mang sắc màu văn hóa truyền thống Việt Nam đến gần hơn với người dân và du khách - Ảnh: DANH KHANG
Bạn Lưu Bảo Khánh (15 tuổi, Hà Nội), thành viên đội múa làng Triều Khúc, biểu diễn điệu "Con đĩ đánh bồng". Khánh cho biết em đã tập điệu múa này từ lâu và rất vui khi có dịp giới thiệu nét văn hóa truyền thống của quê mình với bạn bè quốc tế.
"Vừa nãy em còn bắt tay với người nước ngoài để quảng bá điệu múa này", Khánh nói.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc (giữa) và đại diện sở, ban ngành TP Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG
Hà Nội mong tiếp tục là điểm đến của văn hóa thế giới
Phát biểu tại lễ hội, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - cho rằng ý nghĩa của lễ hội không chỉ nằm ở sự phong phú của nghệ thuật, trang phục mà còn ở việc tạo nên không gian để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau.
"Áo dài Việt Nam cùng trang phục truyền thống của các quốc gia, âm nhạc, múa dân gian và nghệ thuật trình diễn cùng hiện diện trên những tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm. Nghệ thuật được đưa ra khỏi sân khấu để hòa vào đời sống; người dân và du khách không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp trở thành một phần của lễ hội", ông Long nói.





Diễu hành đi qua từng góc phố làm nên một bản tổng hòa văn hóa đoàn kết, hữu nghị - Ảnh: DANH KHANG
Lãnh đạo sở nói thêm, trong một thế giới ngày càng kết nối, văn hóa và nghệ thuật có một sức mạnh đặc biệt: đưa con người đến gần nhau mà không cần chung một ngôn ngữ.
Qua đó tạo nên sự đồng cảm mà không làm mất đi sự khác biệt. Mỗi dân tộc có một bản sắc, mỗi nền văn hóa có một vẻ đẹp riêng. Chính sự khác biệt ấy, khi được đặt trong tinh thần tôn trọng và cởi mở, sẽ làm cho bức tranh văn hóa của nhân loại thêm phong phú.
Với vị thế thành phố vì hòa bình, Hà Nội mong muốn tiếp tục là điểm đến của những cuộc gặp gỡ văn hóa, giao lưu Nhân dân và kết nối quốc tế.


Lễ hội đường phố "Sắc màu năm châu" không chỉ là hoạt động nghệ thuật, văn hóa quy mô lớn mà còn là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị và cùng hướng tới một tương lai hòa bình, phát triển bền vững - Ảnh: DANH KHANG
‘Lễ hội kiến tạo một không gian văn hóa quốc tế; cùng nhau kết nối, hiểu nhau hơn, cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, nhân văn, thịnh vượng và phát triển bền vững’.