Tiền Phong
•
Các cô gái Hoa hậu Việt Nam đón Trung thu ở Vân Đồn
Tối 25/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia đêm hội Trung thu tại Công viên Mùa đông, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh. Họ cùng nhau trải qua buổi tối đặc biệt khi cùng giao lưu văn nghệ và trao những phần quà tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam áp lực...
Không khí Trung thu tại Công viên Mùa đông, đặc khu Vân Đồn, trở nên rộn ràng khi 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng các em nhỏ tham dự đêm hội trăng rằm.
Trong ánh đèn lung linh, các cô gái trò chuyện, trao quà, giao lưu văn nghệ, tạo nên buổi tối gần gũi và nhiều tiếng cười cho trẻ em địa phương.
Hàng trăm phụ huynh đưa con đến dự, giúp đêm hội trở thành dịp đặc biệt để những người đẹp gặp gỡ, chia sẻ niềm vui cùng cộng đồng Vân Đồn.
Đồng hành với ban tổ chức, 53 thí sinh trao những phần quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu.
Các món quà tuy giản dị nhưng mang lại niềm vui rõ rệt, nhất là với những em nhỏ đang mong chờ một mùa trăng nhiều kỷ niệm.
Sau các chuyến đi lên vùng cao, hoạt động tại Vân Đồn tiếp tục giúp thí sinh cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của sự sẻ chia trong mùa lễ hội.
Với nhiều cô gái, đêm hội ở Vân Đồn cũng đánh dấu lần đầu tiên họ đón Tết Trung thu xa gia đình trong thời gian sinh hoạt tại nhà chung.
Trước đó, 53 thí sinh tham gia chương trình Trung thu tại Tuyên Quang, thuộc khuôn khổ Lễ hội Thành Tuyên với chủ đề Lung linh đêm hội trăng rằm.
Hai hoạt động liên tiếp tại miền Bắc trở thành điểm nhấn đáng nhớ, giúp các thí sinh trải nghiệm không khí lễ hội truyền thống ở những địa phương khác nhau.
Nguyễn Thị Thúy Dung và Nguyễn Thị Kim Châu, hai thí sinh đến từ khu vực phía Nam, cho biết hơn hai tháng tại nhà chung đem lại nhiều trải nghiệm ấn tượng.
Trong khoảng thời gian ấy, họ có cơ hội đến nhiều tỉnh phía Bắc, tiếp xúc với đời sống địa phương và khám phá sắc màu Trung thu khác biệt.
Kim Châu nhận xét lễ hội Trung thu miền Bắc có không khí náo nhiệt, đồng thời mang đậm những nét truyền thống khiến cô đặc biệt thích thú.
Lê Phương Nghi, Nguyễn Thị Hoa, Gouband Lisa và Nguyễn Thái Anh Thư xuất hiện rạng rỡ, cùng hòa vào không khí vui tươi của đêm hội trăng rằm.
Gouband Lisa chia sẻ đây là đêm tiệc Trung thu lớn và vui nhất cô từng tham dự trong hành trình trải nghiệm cùng cuộc thi năm nay.
Nguyễn Thị Hoa cũng cho rằng những đêm hội tại miền Bắc đem đến nhiều ký ức khó quên nhờ bầu không khí rộn ràng, tươi vui và giàu cảm xúc.
Đinh Thị Quỳnh Anh và Lê Trần Bảo My có lần đầu đón Trung thu xa nhà, giữa không gian lễ hội đông vui cùng các em nhỏ Vân Đồn.
Thí sinh Tống Khánh Ly xúc động nhớ lại thời tiểu học, khi cô từng giao lưu với chị Hằng, chú Cuội và ngắm những màn múa lân sặc sỡ.
Những hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong đêm hội khiến Khánh Ly bồi hồi, bởi ký ức tuổi thơ bất ngờ trở lại qua một mùa trăng đặc biệt.
Nguyễn Thái Anh Thư vui mừng khi có thể trao những món quà Trung thu giản dị, đồng thời mang thêm niềm vui đến các em nhỏ tại Vân Đồn.
Sau hơn một tháng ở nhà chung, các thí sinh đã tập luyện trình diễn, catwalk, ứng xử, thanh nhạc, giải phóng hình thể và tham gia nhiều chương trình trải nghiệm.
Lịch trình ấy đòi hỏi sự nỗ lực liên tục, nhưng cũng mở rộng cơ hội để các cô gái phát triển kỹ năng ngoài những hoạt động thi sắc đẹp.
Các chuyến đi đưa thí sinh rời không gian nhà chung, tiếp xúc nhiều cộng đồng, qua đó hiểu hơn về đời sống và những nhu cầu khác nhau tại các địa phương.
Đêm Trung thu ở Vân Đồn vì thế vừa là hoạt động cộng đồng ý nghĩa, vừa tạo khoảng thời gian thư giãn và kết nối cho 53 cô gái.
Theo Tiền Phong, chương trình diễn ra trước khi thí sinh bước vào giai đoạn quan trọng của vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.