Tiền Phong
•
Tết Trung thu ở Làng Nủ
Tết Trung thu tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Các cháu nhỏ hân hoan xem màn múa lân và rước đèn ngôi sao. Tận thấy quy trình làm mô hình long, phụng khổng lồ diễu hành Trung thu ở Tuyên Quang Rộn ràng 'Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bìn...
Hai năm sau trận lũ quét lịch sử, Làng Nủ tổ chức một đêm Tết Trung thu tập trung, rộn ràng tiếng cười trẻ nhỏ và sắc màu lễ hội.
Từ đầu làng đến cuối xóm, không khí phấn khởi lan tỏa qua những lá cờ hoa đỏ rực, tuyến đường sạch đẹp và khu tái định cư khang trang.
Các em nhỏ háo hức diện váy áo mới, nâng niu những chiếc đèn lồng được trang trí bắt mắt, chờ đợi giờ hội trăng rằm bắt đầu.
Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, công tác chuẩn bị cho chương trình được các đơn vị thực hiện chu đáo, tỉ mỉ từ nhiều ngày trước.
Những phần quà, chiếc đèn lồng, tiết mục văn nghệ và màn múa lân đều được tập luyện công phu, nhằm mang đến niềm vui trọn vẹn cho trẻ em.
Không gian quanh nhà văn hóa thôn được dọn dẹp sạch sẽ, tạo nơi sinh hoạt an toàn, ấm áp cho các gia đình và những người tham dự.
Khoảng 16h ngày 25/9, các em nhỏ đã có mặt tại điểm nhà văn hóa thôn, người háo hức trò chuyện, người chăm chú chờ đoàn rước đèn.
Nhiều em mặc trang phục mới tinh, gương mặt rạng rỡ, liên tục ngắm những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc đang được chuẩn bị cho buổi tối.
Người lớn cũng tất bật sắp xếp quà bánh, kiểm tra chương trình, phối hợp với các trường học để đêm Trung thu diễn ra thuận lợi.
Đúng 18h cùng ngày, chương trình Tết Trung thu chính thức bắt đầu trong tiếng nhạc, tiếng nói cười và sự mong chờ của đông đảo thiếu nhi.
Những tiết mục văn nghệ mở màn tạo bầu không khí sôi nổi, giúp các em nhanh chóng hòa vào đêm hội sau nhiều giờ háo hức đợi chờ.
Màn múa lân tiếp đó trở thành điểm nhấn được mong đợi, thu hút ánh mắt chăm chú và những tràng vỗ tay vang lên không ngớt.
Phát biểu tại chương trình, bà Trịnh Thị Duyên, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, nhắc lại những mất mát, khó khăn mà thiên tai từng gây ra.
Bà cho rằng nhiều cháu nhỏ tại Làng Nủ đã thể hiện sự dũng cảm, từng bước vượt qua đau thương và hướng về tương lai.
Thông điệp về những mùa Trung thu bình yên, ấm áp dành cho thế hệ tương lai khiến đêm hội thêm phần xúc động, gần gũi.
Thầy giáo Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh, cho biết chương trình năm nay được tổ chức chung cho nhiều nhóm trẻ.
Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh cùng các em nhỏ thôn Làng Nủ tham gia, với tổng số hơn 160 cháu.
Sự góp mặt đông đủ của các em tạo nên một đêm hội rộng lớn, nơi trẻ nhỏ có thể vui chơi, giao lưu và cùng lưu giữ kỷ niệm.
Sau các tiết mục văn nghệ và múa lân, những chiếc đèn ngôi sao trở thành tâm điểm chờ đợi của các em nhỏ trong đêm rằm.
Các đoàn rước đèn lần lượt diễu hành quanh khu vực tái định cư Làng Nủ, mang ánh sáng lung linh đến từng con đường và ngôi nhà.
Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện cùng sắc đèn rực rỡ khiến khu tái định cư trở nên sinh động, khác hẳn vẻ lặng yên thường ngày.
Kết thúc chương trình, các em nhỏ hồ hởi phá cỗ trong không khí vui tươi, ấm áp, bên thầy cô, gia đình và những người tổ chức.
Đêm Trung thu tại Làng Nủ không chỉ đem đến quà bánh, đèn lồng và những màn biểu diễn, mà còn lan tỏa cảm giác đoàn tụ.
Sau những đau thương do trận lũ quét để lại, tiếng cười trẻ thơ trong đêm hội trở thành hình ảnh đẹp về sức sống và hy vọng.