Tiền Phong
•
Các cô gái Hoa hậu Việt Nam giữa biển trời Vân Đồn
Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh để bắt đầu chuỗi trải nghiệm trong khuôn khổ vòng Chung khảo. Đây là điểm dừng chân mới trong hành trình của các cô gái sau những ngày trải nghiệm tại Hà Nội, khu vực Tây Bắc và Hải Phòng. Trung thu đáng nhớ nhất với 53 cô gái...
Lần đầu đặt chân đến Vân Đồn, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 nhanh chóng bị cuốn hút bởi không gian biển đảo rộng mở, mặt nước xanh và những dãy núi nối tiếp. Sau hành trình liên tục tập luyện, di chuyển qua nhiều vùng miền, các cô gái tìm thấy tại đây một khoảng lặng dễ chịu, khác hẳn nhịp sống đô thị đông đúc. Vân Đồn hiện lên khoáng đạt, trong lành, khá yên bình, mang đến trải nghiệm mới mẻ trước chặng đường quan trọng của cuộc thi.
Nếu Hà Nội gây ấn tượng bằng không gian đô thị, Tây Bắc nổi bật với núi rừng cùng văn hóa các dân tộc, Hải Phòng mang sắc màu thành phố biển, Vân Đồn lại mở ra một thế giới biển đảo rộng lớn. Địa danh này sở hữu hệ thống đảo, vùng biển rộng, nằm trong không gian vịnh Bái Tử Long, tạo nên cảnh quan vừa hùng vĩ vừa thư thái. Thời tiết mát mẻ, không khí dễ chịu giúp nhiều thí sinh nhanh chóng thích nghi, đồng thời có thêm năng lượng khám phá điểm đến mới.
Trong những ngày ở Vân Đồn, các thí sinh liên tục ghi lại hình ảnh bên mặt biển xanh ngắt, những dải núi trùng điệp và cảnh sắc rộng mở đặc trưng vùng đảo. Lê Phương Nghi cho biết trước đây, khi nhắc đến Quảng Ninh, cô thường ấn tượng nhất với Vịnh Hạ Long, nhưng Vân Đồn đem lại cảm nhận khác biệt. Theo cô, cảnh sắc nơi đây hùng vĩ không kém Vịnh Hạ Long, trong khi bầu không khí tạo cảm giác thoải mái và bình yên hơn.
Là người đến từ Hải Phòng, Bùi Mai Linh vốn không xa lạ với cảnh biển, nhưng Vân Đồn vẫn là điểm đến cô từng mong muốn được tham quan và trải nghiệm. Cô hào hứng trước cơ hội tìm hiểu những sản phẩm du lịch gắn với nghề biển cùng nhịp sống thường ngày của cộng đồng cư dân ven biển. Với Mai Linh, chuyến đi không chỉ giúp các thí sinh ngắm cảnh, mà còn đưa họ đến gần hơn đời sống thực tế của người dân địa phương.
Nguyễn Thái Anh Thư, cô gái đến từ Đồng Tháp, bất ngờ trước vẻ hùng vĩ của Vân Đồn và vui mừng khi được khám phá nhiều khung cảnh biển khác nhau. Là người yêu thích biển, cô đánh giá hành trình Hoa hậu Việt Nam đã mở ra cơ hội trải nghiệm liên tiếp những điểm đến giàu bản sắc, từ Hải Phòng đến Quảng Ninh. Trong khi đó, Tống Khánh Ly cho biết không gian thoáng đãng cùng làn không khí mát mẻ giúp cô tạm gác áp lực trước đêm Chung khảo.
Phạm Lê Ái Linh và Mai Thị Yến Nhi thích thú lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm bên biển Vân Đồn, bởi cả hai đều lần đầu đặt chân đến nơi này. Văn Hà Phương Nhi cùng Nguyễn Yến Trang cũng hào hứng khi được tham gia hoạt động thực tế, qua đó trải nghiệm trực tiếp đời sống của người dân vùng biển. Những khoảnh khắc ấy giúp chuyến đi của các cô gái thêm sinh động, thay vì chỉ dừng ở việc tham quan và chụp ảnh.
Sáng 26/9, các thí sinh tham gia hoạt động cào ngao và dọn sạch bờ biển, những trải nghiệm gắn với lao động, môi trường và sinh hoạt ven biển. Nguyễn Thị Hoa cùng Ngô Hà Anh nhận thấy sau nhiều tuần sinh hoạt, luyện tập cùng nhau, các thí sinh đã dần hình thành một tập thể gắn kết. Với họ, mỗi chuyến đi là dịp để các cô gái hiểu thêm tính cách, câu chuyện và điểm chung của nhau.
Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Thị Sen, hai thí sinh đồng hương Nghệ An, đặc biệt thích thú khi được khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của biển đảo trong hành trình Hoa hậu Việt Nam. Nguyễn Thị Sen nhận xét cảnh sắc Vân Đồn gợi cô nhớ đến vịnh Lan Hạ, đồng thời khiến tình yêu dành cho biển đảo quê hương thêm sâu sắc sau mỗi chuyến đi. Nguyễn Thị Kim Châu và Ngô Thị Mai Hoa cũng tranh thủ ghi lại những khung hình bên cảnh biển hùng vĩ, khép lại trải nghiệm đáng nhớ của các cô gái tại Vân Đồn, theo Tiền Phong.