Bỏ qua điều hướng
•

Tuyển Việt Nam vẫn sống nhờ đôi tay xuất thần của Patrik Lê Giang

Tuyển Việt Nam vẫn sống nhờ đôi tay xuất thần của Patrik Lê Giang
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần đến yếu tố may mắn và sự xuất thần từ thủ môn Patrik Lê Giang để bảo toàn chiến thắng 1-0 trước Philippines. FIFA gọi Việt Nam là đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á Kình ngư Trần Văn Nguyễn Quốc ấn tượng với cách Trung Quốc đầu tư cho vận động viên bơi U23 Việt Nam, sao trẻ...

Pha tung người đấm bóng xuất thần của Patrik Lê Giang, sau cú đánh đầu của tiền đạo Philippines đã giữ lại chiến thắng cho Việt Nam. Trong hiệp 2, Lê Giang có thêm tình huống đối mặt với cầu thủ Philippines nhưng truy cản xuất sắc. Màn trình diễn của Lê Giang ở trận ra mắt FIFA ASEAN Cup thể hiện rõ tại sao HLV Kim gạt cả Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn để đặt trọn niềm tin vào thủ môn của CLB Công an TPHCM.

Bên cạnh Lê Giang, VAR cứu Việt Nam trong tình huống Philippines ghi bàn ở phút 84. Khi Lê Giang bị đánh bại sau cú sút xa của Schneider, xà ngang cứu thua cho "Các chiến binh sao vàng". Tình huống phối hợp giữa bộ ba Thành Long, Williams Minh Hoàng và Đình Bắc là điểm sáng hiếm hoi trên mặt trận tấn công của Việt Nam ở trận này và mang về cho chúng ta bàn mở tỷ số.

1790429741945-8731407865152588580-g6368102153813861992-08c59a48e56965b98eb5806c1f5f5e93-9335.jpg
Lê Giang vẫn chơi xuất sắc cùng đội tuyển. Ảnh: Hữu Phạm.

Nhiều vấn đề tồn đọng ở tuyển Việt Nam

Trước Philippines, Việt Nam không có sự phục vụ của Thành Chung, Hoàng Đức và Quang Hải. HLV Kim xếp 2 tân binh Adou Minh và Williams Minh Hoàng đá chính, chốt chặn cho các vị trí trọng yếu của đội tuyển. Ông Kim "vá víu" khu vực giữa sân bằng cách kéo Hoàng Hên lùi về và thay thế đúng vai trò của Hoàng Đức.

Philippines triệu tập 19 cầu thủ đang chơi tại nước ngoài trở về. Trong đó, đáng chú ý có cặp anh em Tabinas (trấn giữ 2 vị trí hậu vệ biên), tiền vệ Schneider, Bailey và chân chạy cánh Leipold. Đối thủ cho thấy nền tảng thể lực, sức mạnh rất tốt, bên cạnh yếu tố gắn kết cùng kỹ thuật cá nhân theo từng vị trí tốt hơn nhiều so với Philippines mà CĐV Việt Nam thường thấy.

Thống kê sau trận chỉ ra 2 đội tuyển cầm bóng ngang nhau. Philippines dứt điểm gấp đôi Việt Nam (10 tình huống) và số lần đe dọa khung thành của đối thủ cũng vượt trội "Chiến binh sao vàng". Chúng ta cần khoảnh khắc đột biến, xử lý chính xác trên từng nhịp chạm của Thành Long, Williams Minh Hoàng và Đình Bắc để chọc thủng lưới Philippines.

Sau đó, Việt Nam triển khai thêm một số tình huống tấn công tốc độ và mở ra khoảng trống ở 1/3 cuối sân của Philippines. Tuy nhiên, Đình Bắc, Đăng Khoa và Hai Long đều xử lý hỏng vì tranh chấp tay đôi thất bại. Phút 75, Đăng Khoa đối đầu 1vs1 với trung vệ Philippines. Tân binh của Việt Nam ngã xuống, trọng tài thổi phạt và rút thẻ đỏ cho cầu thủ Philippines. Tuy nhiên, khi xem VAR, trọng tài "bẻ còi", xác định Đăng Khoa không bị phạm lỗi và chiếc thẻ đỏ được rút lại.

Lối chơi của Việt Nam trước Philippines bị rời rạc vì không có Hoàng Đức trên sân. Hoàng Hên chơi nỗ lực nhưng thể lực hạn chế, do đó không thể di chuyển liên tục ở giữa sân và sẵn sàng cho các tình huống cầm bóng đối đầu tay đôi tiền vệ của Philippines.

Với bộ đôi tiền vệ Hoàng Hên và Thành Long, vấn đề khác lộ ra ở Việt Nam là khả năng bọc lót, hỗ trợ phòng ngự ở khu vực zone 14 (vị trí trung tâm ngay trước vòng cấm). Khoảnh khắc Schneider sút dội khung thành Việt Nam là ví dụ điển hình của việc hàng tiền vệ chúng ta làm không tốt vai trò phòng ngự ở trận này.

Sau cùng, chốt chặn phòng ngự của đội tuyển với Adou Minh, Việt Anh và Xuân Anh mắc quá nhiều sai lầm trước Philippines. Từ ASEAN Cup đến FIFA ASEAN Cup, "tử huyệt" của hàng thủ Việt Nam vẫn là các tình huống đối thủ chuyền ra sau lưng trung vệ, hoặc tấn công vào nách hàng thủ (khoảng không gian giữa trung vệ lệch cánh và hậu vệ biên).

1790433314249-8731407865152588580-g6368102153813861992-0f9e3fbd4e046beb260695d056f73cce.jpg
Hàng công Việt Nam chơi mờ nhạt, trong khi hàng thủ mắc nhiều sai lầm. Ảnh: Hữu Phạm.

Điểm sáng Williams Minh Hoàng

Màn trình diễn của tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an TPHCM là điểm sáng tiếp theo ở đội tuyển, bên cạnh phong độ xuất thần của Patrick Lê Giang. Theo đội hình xuất phát, Williams được HLV Kim xếp đá tiền đạo lệch phải. Tuy nhiên, hệ thống chiến thuật của Việt Nam hoán đổi liên tục từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-2, Williams sẽ đá cặp tiền đạo cùng Xuân Son. Trong một số thời điểm, hệ thống tấn công của Việt Nam vẫn là một tiền đạo cắm, 2 cầu thủ chạy cánh và Williams hoán đổi vai trò cho Xuân Son.

HLV Kim xếp Williams đá chính để tận dụng sức vóc của cầu thủ Việt kiều gốc Anh. Trong bàn mở tỷ số của đội tuyển, Williams di chuyển thông minh để đón đường chuyền xuyên tuyến của Thành Long, sau đó tung cú căng ngang dọn cỗ để Đình Bắc ghi bàn. Chỉ vài phút trước đó, Williams có tình huống nhận bóng ở giữa sân, xoay xở khéo và quan sát rất nhanh để tung đường chuyền đảo cánh theo hướng Jason Quang Vinh băng lên (phút 9).

Những gì diễn ra ở trận Philippines chứng minh Williams là mẫu tiền đạo cao lớn nhưng tốc độ không chậm và khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp, thực hiện các pha rê bóng để qua người 1vs1 không tồi. Với Williams, Việt Nam có thêm phương án để đón bóng bổng, khống chế gọn và làm tường. Trước dàn cầu thủ hộ pháp của Philippines, chỉ Williams và Xuân Son sẵn sàng cho những tình huống tranh chấp tay đôi, đặc biệt là bóng bổng.

HLV Kim cần Hoàng Đức trở lại ở trận đại chiến mang tính chất quyết định với Thái Lan tại lượt 2 FIFA ASEAN Cup. Hoàng Hên có thể chơi ở giữa sân, nhưng sự ăn ý với Thành Long không tốt như cặp Hoàng Đức - Thành Long vốn đã sát cánh bên nhau xuyên suốt chiến dịch ASEAN Cup.

Ông Kim tung Minh Khoa vào sân từ giữa hiệp 2 để thay thế Hoàng Hên nhưng thế trận của đội tuyển không thay đổi. Hoàng Đức vẫn là tiền vệ duy nhất của đội tuyển có thể chơi hoàn hảo trong vai trò box-to-box, là vị trí thu hồi bóng, dám cầm bóng và tịnh tiến lên phía trên để thoát pressing, thay vì một Hoàng Hên khi có bóng thường phải ra quyết định chuyền ngay lập tức.

Trong bóng đá, khi thủ môn được vinh danh sau trận, cũng đồng nghĩa việc đội bóng vừa trải qua trận đấu thất vọng. Patrik Lê Giang lại cứu Việt Nam ở thời khắc sinh tử nhưng chúng ta không thể chờ đợi điều này tiếp tục xảy ra ở trận Thái Lan. Thay vào đó, Việt Nam cần bộ ba trung vệ Adou Minh, Xuân Mạnh và Việt Anh thi đấu chắc chắn hơn, ít phạm sai lầm hơn trong trận đại chiến Thái Lan.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines, nhưng màn trình diễn tại FIFA ASEAN Cup cho thấy đội bóng vẫn phải sống nhờ những khoảnh khắc xuất thần của thủ môn Patrik Lê Giang. Trong ngày ra mắt giải đấu, thủ thành thuộc CLB Công an TPHCM liên tục trở thành điểm tựa, đặc biệt với pha tung người đấm bóng sau cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Philippines. Tình huống ấy giữ lại chiến thắng cho Việt Nam, đồng thời lý giải vì sao HLV Kim trao trọn niềm tin cho Lê Giang thay vì Đặng Văn Lâm hay Filip Nguyễn. Không chỉ một lần, Lê Giang còn có pha đối mặt ở hiệp hai, chủ động băng ra truy cản chính xác trước cầu thủ Philippines đang tiến gần khung thành. Bên cạnh những pha cứu thua bằng tay, thủ môn này cho thấy sự tỉnh táo, phản xạ nhanh cùng khả năng đọc tình huống đáng tin cậy trong trận đấu nhiều sức ép. Khi hàng thủ liên tục để lộ khoảng trống, phong độ của Lê Giang trở thành lớp bảo vệ quan trọng nhất giúp các đồng đội duy trì lợi thế mong manh. VAR cũng góp phần cứu Việt Nam trong một tình huống Philippines đưa bóng vào lưới ở phút 84, qua đó ngăn đối thủ tạo ra bước ngoặt nguy hiểm. Trước đó, khi Lê Giang bị Schneider đánh bại bởi cú sút xa, xà ngang đã thay thủ môn Việt Nam cản bóng, tiếp tục giữ nguyên mành lưới. Những diễn biến ấy cho thấy chiến thắng của Việt Nam không hề dễ dàng, bởi Philippines tạo ra sức ép lớn hơn nhiều so với hình ảnh quen thuộc trước đây. Theo thống kê sau trận, hai đội kiểm soát bóng ngang nhau, nhưng Philippines tung ra 10 pha dứt điểm, gấp đôi số lần kết thúc của Việt Nam. Đội bóng áo đỏ vì thế phải trông chờ vào một khoảnh khắc phối hợp chính xác giữa Thành Long, Williams Minh Hoàng và Đình Bắc để mở tỷ số. Đây là điểm sáng hiếm hoi trên mặt trận tấn công, khi ba cầu thủ xử lý nhanh, kết nối tốt và khai thác được khoảng trống trước hàng phòng ngự đối phương. HLV Kim bước vào trận đấu với nhiều thiếu vắng đáng kể, khi Thành Chung, Hoàng Đức và Quang Hải không thể góp mặt trong đội hình Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa hai tân binh Adou Minh cùng Williams Minh Hoàng đá chính, đồng thời kéo Hoàng Hên lùi xuống để khỏa lấp khoảng trống do Hoàng Đức để lại. Cách sắp xếp ấy giúp Việt Nam duy trì quân số, nhưng không thể che hết những vấn đề trong khả năng tổ chức, tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự ở khu vực giữa sân. Philippines triệu tập 19 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó nổi bật có anh em Tabinas, tiền vệ Schneider, Bailey cùng cầu thủ chạy cánh Leipold. Đối thủ thể hiện nền tảng thể lực, sức mạnh, tính gắn kết và kỹ thuật cá nhân tốt hơn đáng kể so với đội Philippines mà người hâm mộ Việt Nam thường gặp. Sau bàn mở tỷ số, Việt Nam có thêm một số pha tấn công tốc độ, nhưng Đình Bắc, Đăng Khoa và Hai Long đều xử lý không thành công vì thất bại trong những pha tranh chấp tay đôi. Phút 75, Đăng Khoa đối đầu một đối một với trung vệ Philippines rồi ngã xuống, khiến trọng tài ban đầu thổi phạt và rút thẻ đỏ cho cầu thủ đối phương. Tuy nhiên, sau khi xem VAR, trọng tài thay đổi quyết định, xác định Đăng Khoa không bị phạm lỗi và hủy chiếc thẻ đỏ đã rút trước đó. Lối chơi của Việt Nam vì thế càng bộc lộ sự rời rạc, nhất là khi Hoàng Hên chơi nỗ lực nhưng hạn chế thể lực, không thể liên tục di chuyển và đối đầu với các tiền vệ Philippines. Sự thiếu chắc chắn còn xuất hiện ở khu vực zone 14, khoảng không trung tâm ngay trước vòng cấm, nơi Hoàng Hên và Thành Long chưa làm tốt nhiệm vụ bọc lót. Cú sút của Schneider dội xà ngang là minh chứng rõ cho khoảng trống trước hàng thủ, trong khi Adou Minh, Việt Anh và Xuân Anh mắc nhiều sai lầm ở tuyến dưới. Dẫu vậy, Patrik Lê Giang cùng Williams Minh Hoàng vẫn tạo ra những điểm sáng đáng kể, giúp Việt Nam có chiến thắng, đồng thời nhắc đội tuyển phải khẩn trương sửa chữa các vấn đề tồn đọng.