Hành trình đến trường của Võ Xuân Trãi, học sinh lớp 6/4 Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Quảng Phú, Đà Nẵng), giờ đây có thêm sự đồng hành của những người lính biên phòng. Trãi vừa được Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng thăm hỏi, động viên, trao quyết định nhận hỗ trợ từ chương trình "Nâng bước em tới trường" ngay trong tuần học đầu tiên của năm học 2026-2027.
Đại diện Đồn Biên phòng Tam Thanh trao quyết định nhận hỗ trợ cho em Võ Xuân Trãi (Ảnh: Đồn Biên phòng Tam Thanh).
Trãi sinh ra với số phận kém may mắn. Theo chị Hồ Thị Thanh Tiền (trú khối phố Tam Phú, phường Quảng Phú), mẹ của Trãi kể rằng khi 5-6 tháng tuổi, Trãi vẫn không thể ngồi hay bò.
Gia đình đưa em đi khám và nhận được kết luận bị khuyết tật vận động. Với mong muốn con có thể đi lại như những đứa trẻ khác, chị Tiền đã đưa Trãi đi tập vật lý trị liệu nhiều năm liền, nhưng em vẫn không thể tự đi lại. Đến tuổi mẫu giáo, Trãi được học tại một trường dành cho trẻ em khuyết tật.
Năm 7 tuổi, bố em mắc bệnh nặng rồi qua đời, để lại người mẹ một mình gánh vác gia đình với 3 con nhỏ.
Em Trãi được ưu tiên ngồi bàn đầu để thuận tiện cho việc học tập (Ảnh: Trường THCS Lý Thường Kiệt).
Suốt 5 năm học tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Quảng Phú), Trãi luôn được mẹ bế đến lớp. Những sinh hoạt tưởng chừng đơn giản với các bạn cùng trang lứa lại là thử thách đối với em.
"Nuôi Trãi ăn học vất vả, cực khổ lắm nhưng may mắn là cháu ham học và học tốt nên tôi cũng cảm thấy bớt mệt nhọc", chị Tiền chia sẻ.
Chị Tiền cho biết điều may mắn là trong hành trình đến trường, Trãi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè. Sự sẻ chia ấy đã trở thành nguồn động viên để con tiếp tục học tập, hòa nhập với mọi người. Dù khuyết tật, gia đình khó khăn, gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống, Trãi vẫn không ngừng nỗ lực. Suốt 5 năm tiểu học, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Bước vào lớp 6, mỗi ngày Trãi vẫn được mẹ chở đến trường bằng xe máy rồi bế vào lớp. Do thị lực không tốt, em được bố trí ngồi ở bàn đầu để thuận tiện cho việc học tập.
Góc học tập tại nhà của Trãi (Ảnh: Công Bính).
Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lý Thường Kiệt, nhận xét Trãi là học sinh khuyết tật nặng nhưng có ý thức vươn lên, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để duy trì việc học, hòa nhập cùng các bạn. Dù năm học mới chỉ bắt đầu, Trãi đã để lại ấn tượng tốt với thầy cô và bạn bè. Em rất ngoan, lễ phép, có ý thức, nghị lực trong học tập.
"Điều đáng quý là dù gặp nhiều khó khăn do khuyết tật, em vẫn có tinh thần tự giác, chủ động trong học tập. Em tự liên hệ với thư viện nhà trường để mượn sách đọc, tham khảo, phục vụ cho việc học tập. Những hành động nhỏ nhưng thiết thực ấy cho thấy ở Trãi một tinh thần ham học, ý thức tự lập và mong muốn được học tập, tiến bộ như các bạn cùng trang lứa", bà Hiền cho biết.
Theo bà Hiền, trước hoàn cảnh, nghị lực của Trãi, nhà trường đã chủ động phối hợp với các lực lượng, tổ chức trên địa bàn để tìm kiếm sự hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện tốt hơn cho em trong quá trình học tập.
Ngày 15/9, Đồn Biên phòng Tam Thanh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quyết định nhận hỗ trợ cho em Võ Xuân Trãi theo chương trình "Nâng bước em tới trường".
Chương trình do Bộ đội Biên phòng triển khai nhằm hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng Tam Thanh, sự hỗ trợ không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để Trãi tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.