Cha của 2 chị em bị sát hại: 'Nghe con kêu cứu, tôi chạy lên nhưng cũng bị đâm'
Nguồn ảnh: VnExpress
Nghe con gái kêu cứu trên gác, ông Trương Văn Năm chạy lên can ngăn nhưng bị con rể đâm nhiều nhát; hai con gái ông sau đó tử vong.
Sáng 25/9, sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, ông Trương Văn Năm, 63 tuổi, cha của chị Diễm và chị Trương Kim Thảo (hai người tử vong trong vụ án ở Củ Chi) đã qua cơn nguy kịch. Ông và cháu ngoại Huỳnh Hoàng Thái (18 tuổi, con chị Thảo) đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.
Giọng yếu, ông Năm cho biết mới từ quê lên ở cùng các con khoảng hai tháng tại khu trọ trên đường Hồ Văn Tắng, Củ Chi. Hằng ngày, ông ở nhà nấu cơm chờ các con đi làm về.
Trưa hôm qua, khi đang nằm võng, ông thấy con rể Luân (26 tuổi, chồng Diễm) đi vào nhà nhưng không nói gì. Nghĩ mọi việc vẫn như thường ngày, ông không để ý. Luân sau đó lên gác, nơi chị Diễm và Huỳnh Hoàng Thái đang ngủ.
"Một lúc sau tôi nghe tiếng cự cãi, rồi tiếng con gái kêu cứu", ông Năm kể. Người cha lập tức chạy lên. Nhưng khi chưa lên hết cầu thang, ông bị Luân cầm dao đâm nhiều lần.
Theo lời ông Năm, lúc đó con rể còn hét: "Tao sẽ giết hết cả nhà mày".
Bị thương, ông cố vùng vẫy rồi trượt xuống cầu thang, chạy ra đường tìm người giúp. "Lúc đó tôi nghĩ mình không qua khỏi", ông nói.
Cùng thời điểm, chị Trương Kim Thảo (36 tuổi) chạy lên gác và cũng bị Luân tấn công. Chị và Diễm tử vong tại chỗ.
Ông Năm cho biết thời gian gần đây Luân và Diễm có cãi vã liên quan chuyện tình cảm. Ông thường khuyên hai người hòa giải nhưng không can thiệp sâu vào chuyện riêng của vợ chồng con gái. Trước khi bi kịch xảy ra, quan hệ giữa ông và con rể vẫn bình thường. Thỉnh thoảng ông còn gọi Luân sang ăn cơm.
"Tôi với anh em trong dòng họ đều thương Luân. Hai đứa cãi nhau thì tôi khuyên, chứ không biết rõ thế nào", ông nói.
Ông Trương Văn Năm tại bệnh viện sáng nay. Ảnh: Phạm Hải
Người cháu lao vào can khi thấy dì bị tấn công
Cũng vừa qua nguy kịch, Thái cho biết sau ca làm đêm anh về ngủ trên gác. Chị Diễm ngủ ở một góc khác. Một lúc sau, Thái bị đánh thức bởi tiếng cãi vã, rồi la hét của người dì.
"Ngay lúc đó dượng Luân rút dao đâm dì. Tôi lao vào can thì bị dượng đâm tới tấp rồi không còn biết chuyện gì xảy ra", Thái kể.
Gia đình cho biết thi thể chị Diễm và chị Thảo đã được đưa về quê an táng. Luân và chị Diễm kết hôn vài năm, gần đây chuyển đến khu trọ sống gần phòng của chị Thảo. Luân làm nghề sửa xe, còn chị Diễm làm tại một công ty may.
Hai người sống sót đều bị thương thấu ngực
Bác sĩ Mai Hồ Duy, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết khi nhập viện, ông Năm và Thái đều có nhiều vết thương do vật sắc nhọn.
Kết quả thăm khám và chụp X-quang xác định cả hai bị vết thương thấu ngực, gây tràn máu màng phổi. Riêng Thái bị thương nặng ở ngực phải, kèm nhiều vết thương vùng mặt và đầu.
Các bác sĩ đã sơ cứu, cầm máu, ổn định đường thở và dấu hiệu sinh tồn trước khi chuyển hai bệnh nhân vào phòng mổ để mở ngực cấp cứu, kiểm tra và xử lý nguồn chảy máu. Sau phẫu thuật, cả hai qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi tại phòng chăm sóc tích cực.
Cảnh sát phong tỏa hiện trường án mạng, tối 24/9. Ảnh: Phạm Hải
Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án, Luân chạy xe máy về hướng Tây Ninh. Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phối hợp Công an xã Củ Chi và các lực lượng liên quan truy tìm, bắt nghi phạm cách hiện trường khoảng 60 km.
Công an đang điều tra, chưa cung cấp lời khai của nghi phạm.
Nghi phạm Luân bị bắt. Ảnh: Người dân cung cấp
Phạm Hải
Sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, ông Trương Văn Năm, 63 tuổi, đã qua cơn nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vào sáng 25/9. Người cha bị thương nặng khi chạy lên gác cứu con gái, trong vụ án khiến hai con là chị Diễm và chị Trương Kim Thảo tử vong tại khu trọ ở Củ Chi. Cùng được chăm sóc tích cực với ông là cháu ngoại Huỳnh Hoàng Thái, 18 tuổi, con trai chị Thảo, cũng bị tấn công bằng dao.
Giọng còn yếu, ông Năm kể mình mới rời quê lên sống cùng các con khoảng hai tháng tại khu trọ trên đường Hồ Văn Tắng, huyện Củ Chi. Hằng ngày, ông thường ở nhà nấu cơm, chờ các con đi làm trở về, cuộc sống vốn diễn ra lặng lẽ như nhiều gia đình lao động khác. Trưa 24/9, khi đang nằm trên võng, ông thấy con rể Luân, 26 tuổi, bước vào nhà nhưng không nói chuyện nên không nghĩ có điều bất thường.
Luân sau đó đi lên gác, nơi chị Diễm và Thái đang ngủ, còn ông Năm vẫn ở bên dưới mà không biết chuyện gì sắp xảy ra. Một lúc sau, ông nghe tiếng cự cãi rồi tiếng con gái kêu cứu, lập tức chạy lên cầu thang để tìm cách can ngăn và bảo vệ các con. Tuy nhiên, khi chưa lên hết bậc thang, ông bị Luân cầm dao đâm nhiều lần, trong lúc người con rể hét lời đe dọa sẽ sát hại cả gia đình.
Bị thương, ông Năm cố vùng vẫy rồi trượt xuống cầu thang, sau đó chạy ra đường cầu cứu những người xung quanh, trong tâm trạng nghĩ rằng mình có thể không sống nổi. Cùng thời điểm, chị Trương Kim Thảo, 36 tuổi, chạy lên gác và cũng bị Luân tấn công, trong khi chị Diễm đang ở đó. Hai chị em tử vong tại chỗ, còn ông Năm được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm sau cuộc tấn công bất ngờ.
Theo lời ông Năm, thời gian gần đây Luân và chị Diễm thường cãi vã, được cho là liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng ông không biết cụ thể nguyên nhân. Ông từng khuyên vợ chồng con gái hòa giải, đồng thời tránh can thiệp sâu vào chuyện riêng của hai người vì quan hệ giữa ông và con rể trước đó vẫn bình thường. Người cha nói gia đình cùng họ hàng đều thương Luân, thỉnh thoảng còn gọi anh sang ăn cơm, nên không nghĩ bi kịch lại xảy ra.
Thái cho biết sau ca làm đêm, anh trở về nhà rồi ngủ trên gác, trong khi chị Diễm nằm ở một góc khác của căn phòng. Bị đánh thức bởi tiếng cãi vã và tiếng dì la hét, Thái nhìn thấy Luân dùng dao tấn công chị Diễm nên lao vào can ngăn, rồi bị đâm liên tiếp và mất nhận thức. Gia đình sau đó đưa thi thể chị Diễm và chị Thảo về quê an táng, khép lại một ngày đau thương đối với những người thân còn sống.
Bác sĩ Mai Hồ Duy, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết ông Năm và Thái nhập viện với nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Kết quả thăm khám, chụp X-quang cho thấy cả hai bị thương thấu ngực, dẫn đến tràn máu màng phổi, trong đó Thái bị thương nặng ở ngực phải cùng nhiều vết thương vùng mặt và đầu. Các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu, cầm máu, ổn định đường thở và dấu hiệu sinh tồn, rồi mở ngực cấp cứu để kiểm tra, xử lý nguồn chảy máu.
Sau phẫu thuật, ông Năm và Thái đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải tiếp tục được theo dõi tại phòng chăm sóc tích cực của bệnh viện. Chị Diễm và Luân kết hôn vài năm, gần đây chuyển đến khu trọ sống gần phòng của chị Thảo, trong khi Luân làm nghề sửa xe và chị Diễm làm tại một công ty may. Theo thông tin ban đầu được VnExpress đăng tải, sau khi gây án, Luân chạy xe máy về hướng Tây Ninh rồi bị lực lượng chức năng bắt cách hiện trường khoảng 60 km.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an xã Củ Chi cùng các lực lượng liên quan truy tìm, bắt nghi phạm sau khi hiện trường được phong tỏa để điều tra. Công an hiện chưa cung cấp lời khai của Luân, đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến và các tình tiết liên quan vụ án. Trong lúc cuộc điều tra được tiến hành, ông Năm và Thái vẫn được chăm sóc y tế, còn gia đình phải đối diện mất mát quá lớn sau vụ tấn công xảy ra ngay nơi họ sinh sống.