Bỏ qua điều hướng
•

Chào cờ tại Đất Mũi, tiếp nối hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Chào cờ tại Đất Mũi, tiếp nối hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Dưới lá cờ đỏ sao vàng tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau, đông đảo cán bộ Hội, đoàn viên, thanh niên trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ, tiếp nối chặng 6 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Ngày 27.9, tại Cột cờ Hà Nội trong Khu du lịch Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ chào cờ trong khuôn khổ chặng 6 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Tham dự chương trình có anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; anh Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau; anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM; chị Nguyễn Thị Thúy Duy, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau.

Chào cờ tại Đất Mũi, tiếp nối hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'- Ảnh 1.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ Hà Nội trong Khu du lịch Mũi Cà Mau, thuộc xã Đất Mũi, trong chặng 6 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

ẢNH: CTV

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng cán bộ Hội, đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ. Tiếng Quốc ca vang lên, cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời phương Nam, mọi ánh mắt cùng hướng về Quốc kỳ.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 đã đi qua những miền đất thiêng liêng của Tổ quốc, lan tỏa truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam.

Chào cờ tại Đất Mũi, tiếp nối hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'- Ảnh 2.

Anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trao đuốc cho chị Nguyễn Thị Thúy Duy, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau

ẢNH: CTV

Sau chặng 5 khởi động tại TP.HCM, ngọn lửa hành trình tiếp tục được trao truyền tại Đất Mũi - Cà Mau, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng 100 ba lô và 30 suất học bổng; Hội Liên hiệp thanh niên TP.Hà Nội tặng công trình cây xanh và 50 ảnh phục dựng mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ cho Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau.

Chào cờ tại Đất Mũi, tiếp nối hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'- Ảnh 3.

Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Lê Hải Long trao quà cho các em học sinh tại xã Đất Mũi

ẢNH: CTV

Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau cũng trao tặng Hội Liên hiệp thanh niên xã Đất Mũi dự án khởi nghiệp cho thanh niên trị giá 20 triệu đồng.

Mỗi công trình, phần việc mang một ý nghĩa riêng, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ bằng những hành động thiết thực.

Chào cờ tại Đất Mũi, tiếp nối hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'- Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài (trái) trao bảng tượng trưng tặng dự án khởi nghiệp cho anh Mã Hữu Duyên, Bí thư xã Đoàn Đất Mũi

ẢNH: CTV

Khép lại chương trình chào cờ, dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay, cán bộ Hội, đoàn viên, thanh niên cùng hòa vang ca khúc "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Khoảnh khắc ấy kết nối tinh thần của hành trình với niềm tự hào về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Lễ chào cờ trang nghiêm diễn ra ngày 27.9 tại Cột cờ Hà Nội trong Khu du lịch Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) đánh dấu bước tiến quan trọng của chặng 6 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026. Sự kiện quy tụ nhiều đại biểu lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên địa phương và TP.HCM. Việc nối tiếp ngọn lửa hành trình từ TP.HCM về đất cực Nam không chỉ khẳng định tinh thần kết nối vùng miền mà còn lan tỏa sâu rộng khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Tại chương trình, các hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng đã được triển khai đồng bộ nhằm tạo ra những giá trị thực tiễn cho địa phương. Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng 100 ba lô cùng 30 suất học bổng cho học sinh, trong khi Hội Liên hiệp thanh niên TP.Hà Nội đóng góp công trình cây xanh và 50 ảnh phục dựng Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ. Bên cạnh đó, dự án khởi nghiệp trị giá 20 triệu đồng cũng được trao cho Hội Liên hiệp thanh niên xã Đất Mũi nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo của lực lượng thanh niên cơ sở. Chương trình khép lại trong không khí tự hào khi giai điệu bài hát "Tôi yêu Tổ quốc tôi" vang vọng dưới cờ đỏ sao vàng giữa nền trời phương Nam. Những phần việc cụ thể cùng nghi lễ thiêng liêng tại Mũi Cà Mau đã khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong việc phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn truyền thống dân tộc. Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng kết hợp giữa giáo dục lý tưởng cách mạng và hành động thực tiễn của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.