Bỏ qua điều hướng
•

Chồng cũ đòi chu cấp 5 triệu đồng/tháng để tôi nuôi 2 đứa con

Chồng cũ đòi chu cấp 5 triệu đồng/tháng để tôi nuôi 2 đứa con
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Anh nói mỗi tháng chỉ có thể gửi 5 triệu đồng cho 2 con, còn tôi cho rằng số tiền đó quá ít. Hai người nhắn tin qua lại, càng nói càng bực, đến khi tôi không nhịn được nữa.

Tôi 34 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội, thu nhập chưa đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi 36 tuổi, làm kinh doanh, thu nhập khoảng 30-35 triệu đồng/tháng. Chúng tôi có 2 con, con trai đang học lớp 5 và con gái học lớp 2.

Sau 11 năm chung sống, chúng tôi ngày càng khắc khẩu, chuyện gì cũng có thể tranh luận, từ tiền bạc, cách nuôi con đến những việc trong gia đình. Có thời gian, tôi cảm giác hai người ở cùng một nhà nhưng lại sống như hai người xa lạ.

Cuối cùng, chúng tôi thống nhất ly hôn. Hai con ở với tôi trong căn hộ cũ, còn chồng chuyển ra ngoài thuê nhà. Thủ tục gần như hoàn tất, chỉ còn vướng chuyện chu cấp cho 2 con.

Chồng cũ đòi chu cấp 5 triệu đồng/tháng để tôi nuôi 2 đứa con - 1

Tôi đề nghị chồng cũ chu cấp 10 triệu đồng/tháng cho 2 con nhưng câu trả lời của anh khiến tôi tức giận (Ảnh minh họa: Weibo)

Tôi nói với chồng, 2 đứa còn nhỏ, mọi chi phí ăn học, sinh hoạt đều đang tăng nên tôi muốn anh gửi 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi không nghĩ đó là yêu cầu quá đáng bởi thu nhập của tôi chưa đến 20 triệu đồng, trong khi những việc liên quan đến con hầu như đều do tôi đảm nhận.

Chồng không đồng ý, anh nói chỉ có thể chu cấp 5 triệu đồng/tháng cho 2 đứa. Tôi đọc tin nhắn mà nóng mặt, nhắn lại: "Hai đứa con chứ không phải một đứa, 5 triệu đồng thì em nuôi con kiểu gì?".

Tôi biết sau ly hôn anh cũng phải trang trải cuộc sống, nhưng nghe anh đưa ra con số đó, tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng. Hai đứa ở với tôi nên những khoản nhỏ nhất cũng liên tục phát sinh, không phải tháng nào cũng chỉ có tiền học và tiền ăn.

Chồng phân trần rằng thu nhập của anh khoảng 30-35 triệu đồng/tháng nhưng không phải lúc nào cũng ổn định. Anh thuê nhà gần 5 triệu đồng, rồi tiền ăn uống, xăng xe, điện thoại và nhiều khoản sinh hoạt khác. Nếu đưa tôi 10 triệu đồng mỗi tháng, anh nói phần còn lại chẳng còn bao nhiêu.

Tôi càng nghe càng bực. Tôi nói 2 đứa ở với tôi, từ tiền học, tiền ăn, sách vở đến thuốc men, quần áo đều phải lo. Có những hôm con ốm, tôi phải nghỉ làm đưa con đi khám, những khoản phát sinh như vậy đâu thể tính trước.

Chồng cũ nhắn lại rằng anh không hề bỏ mặc các con. Cuối tuần, anh vẫn đón 2 đứa đi chơi, sinh nhật hay lễ Tết đều mua quà, những thứ con cần anh vẫn mua. "Sau này con học đại học, nếu cần thì anh vẫn hỗ trợ. Nhưng 10 triệu đồng mỗi tháng thì anh không kham nổi", anh nói.

Tôi biết những việc anh làm cho con, nhưng tôi vẫn thấy khác nhau giữa việc thỉnh thoảng mua quà, đưa con đi chơi với chuyện cùng tôi gánh các khoản chi cố định mỗi tháng.

Hai người cứ thế nhắn qua lại, cuộc nói chuyện kéo dài mà vẫn chưa ngã ngũ. Tôi vốn đã mệt mỏi vì chuyện ly hôn, giờ đọc từng tin nhắn của chồng cũ lại càng thấy tức.

Anh chốt lại: "Mình đã ly hôn rồi, đừng biến chuyện chu cấp thành cách tiếp tục trách móc nhau". Tôi không nhịn được nữa: "Em đâu cần tiền của anh cho em. Đây là tiền nuôi con. Anh đừng nói như thể em đang đòi hỏi cho bản thân mình".

Sau tin nhắn đó, chồng cũ im lặng khá lâu. Tôi cũng không nhắn thêm, nhưng trong đầu vẫn nghĩ đi nghĩ lại về cuộc tranh luận vừa rồi.

Một lúc sau, anh gửi thêm một tin: "Anh hiểu tiền là để nuôi con. Nhưng anh cũng phải sống. Anh không muốn tháng nào cũng hứa 10 triệu đồng rồi vài tháng sau lại xin giảm vì không đủ khả năng. Anh muốn một mức mà anh có thể duy trì lâu dài, còn khi con có việc cần thêm, anh vẫn lo".

Tôi vẫn cho rằng 5 triệu đồng cho 2 con mỗi tháng là ít, nhất là khi mọi sinh hoạt hằng ngày của con đều ở với tôi. Nhưng tôi cũng nghĩ, nếu anh chỉ có thể duy trì mức đó thì việc tôi cố đòi 10 triệu đồng có thực sự giải quyết được vấn đề hay chỉ khiến hai người tiếp tục căng thẳng?

Một phụ nữ 34 tuổi ở Hà Nội chia sẻ câu chuyện hôn nhân đổ vỡ, trong đó khoản chu cấp nuôi hai con trở thành nguyên nhân khiến cuộc trao đổi với chồng cũ thêm căng thẳng. Chị làm nhân viên văn phòng, thu nhập chưa đến 20 triệu đồng mỗi tháng, còn chồng 36 tuổi, kinh doanh với mức thu nhập khoảng 30 đến 35 triệu đồng. Hai người có con trai đang học lớp 5 và con gái học lớp 2, sau 11 năm chung sống ngày càng thường xuyên tranh luận về tiền bạc, cách chăm sóc con cùng việc gia đình. Từ những bất đồng kéo dài, hai vợ chồng thống nhất ly hôn, để hai con tiếp tục sống với mẹ trong căn hộ cũ, còn người chồng chuyển ra ngoài thuê nhà. Thủ tục gần như hoàn tất, nhưng vấn đề chu cấp vẫn chưa thống nhất, khiến những mâu thuẫn tưởng đã khép lại tiếp tục xuất hiện trong các tin nhắn giữa hai người. Người mẹ đề nghị chồng cũ gửi 10 triệu đồng mỗi tháng cho hai con, bởi chị đang trực tiếp đảm nhận hầu hết việc chăm sóc, đưa đón và giải quyết các chi phí phát sinh. Theo người mẹ, hai con còn nhỏ, những khoản tiền dành cho học tập, ăn uống, sách vở, quần áo, thuốc men cùng sinh hoạt hằng ngày đều tăng lên đáng kể. Với thu nhập chưa đến 20 triệu đồng, chị cho rằng yêu cầu 10 triệu đồng mỗi tháng không quá đáng, nhất là khi bản thân thường phải nghỉ làm mỗi lúc con ốm hoặc cần đưa đi khám. Chị cũng nhấn mạnh rằng chi phí nuôi con không chỉ gồm tiền học và tiền ăn cố định, bởi nhiều khoản nhỏ phát sinh liên tục, khó dự đoán trước trong từng tháng. Người chồng không đồng ý với đề nghị này, cho biết anh chỉ có thể chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng cho cả hai con, khiến người vợ đọc tin nhắn mà cảm thấy tức giận. Chị phản hồi rằng hai đứa trẻ không thể được nuôi dưỡng chỉ với khoản tiền ấy, trong khi mọi nhu cầu thường nhật đều tập trung tại ngôi nhà hai con đang sống cùng mẹ. Dù hiểu sau ly hôn chồng cũ cũng phải tự lo cuộc sống, chị vẫn chạnh lòng vì cho rằng mức hỗ trợ được đề nghị chưa tương xứng với trách nhiệm thực tế. Người chồng giải thích thu nhập kinh doanh khoảng 30 đến 35 triệu đồng mỗi tháng không phải lúc nào cũng ổn định, trong khi tiền thuê nhà của anh đã gần 5 triệu đồng. Ngoài khoản thuê nhà, anh còn phải thanh toán tiền ăn uống, xăng xe, điện thoại và nhiều chi phí sinh hoạt khác, nên cho rằng gửi 10 triệu đồng sẽ khiến phần còn lại quá ít. Anh khẳng định mình không bỏ mặc các con, bởi cuối tuần vẫn đón hai đứa đi chơi, mua quà vào dịp sinh nhật, lễ Tết và sẵn sàng mua những thứ cần thiết. Người cha cũng nói rằng khi các con học đại học, nếu cần hỗ trợ thêm, anh vẫn sẽ lo liệu, nhưng khoản 10 triệu đồng cố định mỗi tháng vượt quá khả năng hiện tại. Người mẹ thừa nhận những việc chồng cũ làm cho con có ý nghĩa, nhưng cho rằng đưa con đi chơi hoặc mua quà không thể thay thế việc cùng gánh các khoản chi phí đều đặn. Theo chị, người trực tiếp nuôi con phải xử lý từ bữa ăn, giờ học đến những lần bệnh tật bất ngờ, nên áp lực tài chính và thời gian không thể chỉ tính bằng tiền quà. Cuộc trao đổi qua tin nhắn kéo dài mà chưa đạt kết quả, trong lúc người mẹ vốn đã mệt mỏi vì ly hôn lại càng bực bội khi đọc từng lời giải thích của chồng cũ. Người chồng đề nghị hai bên không biến chuyện chu cấp thành cách tiếp tục trách móc nhau, bởi cuộc hôn nhân đã kết thúc và mỗi người cần bắt đầu cuộc sống riêng. Người mẹ lập tức đáp lại rằng chị không đòi tiền cho bản thân, mà đang yêu cầu khoản tiền phục vụ việc nuôi dưỡng hai con, vốn là trách nhiệm của cả hai. Sau đó, người chồng im lặng khá lâu, rồi nhắn rằng anh hiểu tiền được dùng cho các con nhưng bản thân cũng phải duy trì cuộc sống sau ly hôn. Anh không muốn cam kết 10 triệu đồng mỗi tháng rồi vài tháng sau phải xin giảm vì không đủ khả năng, nên mong muốn một mức hỗ trợ có thể thực hiện lâu dài. Anh đồng thời khẳng định khi các con có nhu cầu đặc biệt hoặc phát sinh việc cần thiết, anh vẫn sẽ hỗ trợ thêm thay vì chỉ giới hạn trách nhiệm trong khoản tiền cố định. Người mẹ vẫn cho rằng 5 triệu đồng mỗi tháng cho hai con là ít, nhất là khi toàn bộ sinh hoạt hằng ngày của các con đều diễn ra cùng chị. Tuy nhiên, sau cuộc tranh luận, chị bắt đầu tự hỏi việc cố gắng đòi 10 triệu đồng có thực sự giúp các con ổn định hơn hay chỉ khiến quan hệ giữa hai người tiếp tục căng thẳng. Câu chuyện được Dân Trí đăng tải cho thấy sau ly hôn, thống nhất một khoản chu cấp phù hợp cần dựa trên nhu cầu của con, khả năng thực tế và sự ổn định lâu dài.