Người phụ nữ sang nhà hàng xóm mượn gậy để đập rắn trong vườn, không ngờ đó là lần cuối bà bước ra khỏi nhà. Chỉ vì lòng tham trước số vàng trên người hàng xóm, Nguyễn Hữu Phúc đã gây ra tội ác, kéo theo bi kịch cho cả gia đình.
Theo hồ sơ vụ án, sáng 14/11/2025, bà L.H.Q. sang tìm ông Nguyễn Hữu Phúc (60 tuổi), người hàng xóm ở xã Vĩnh Lộc (TPHCM) để mượn gậy đập một con rắn trong vườn.
Vợ chồng bị cáo Phúc tại tòa (Ảnh: H.D.).
Nhìn thấy bà Q. đeo nhiều vàng, ông Phúc nảy sinh lòng tham. Bị cáo đi theo người phụ nữ rồi dùng gậy đánh khiến bà bất tỉnh. Sau đó, bị cáo Phúc tháo bông tai và lắc tay vàng của nạn nhân, bỏ vào túi rồi lấy tấm bạt phủ lên người bà nhằm che giấu hành vi.
Mang số vàng về nhà, bị cáo Phúc đưa cho vợ là bà Trịnh Thị Đức cất giữ và nói dối rằng mình nhặt được. Tuy nhiên, lo sợ bà Q. tỉnh lại, Phúc quay ra kiểm tra. Thấy nạn nhân vẫn còn cử động, bị cáo tiếp tục dùng gạch đập liên tiếp vào đầu bà, rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, bị cáo Phúc dùng bạt và cành cây phủ lên thi thể, vứt dao cùng quần áo xuống kênh nhằm xóa dấu vết.
Khoảng 17h cùng ngày, ông Phúc chở vợ đi bán số vàng cướp được. Trên đường đi, bị cáo nói với Đức rằng mình đã sát hại bà Q. và lấy vàng. Sau đó, cả hai đem số vàng của nạn nhân bán được gần 40 triệu đồng.
Chiều cùng ngày, con gái bà Q. cùng người dân phát hiện bà tử vong tại bãi đất trống phía sau nhà nên trình báo công an. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phúc và Trịnh Thị Đức.
Trong vụ án này, bị cáo Phúc là người trực tiếp sát hại hàng xóm để cướp tài sản. Còn bà Đức không tham gia hành vi giết người, nhưng việc liên quan đến số vàng do chồng phạm tội mà có đã khiến người phụ nữ này phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 9 vừa qua, bị cáo Phúc và Đức thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Phúc đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ; bị cáo thực hiện nhiều tội trong cùng vụ án. Từ đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Hữu Phúc tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản. Người vợ bị tuyên phạt 1 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Một buổi sáng, bà Q. rời nhà để giải quyết chuyện con rắn trong vườn. Đến chiều, con gái cùng người dân phát hiện thi thể bà ở bãi đất trống phía sau nhà. Giữa hai thời điểm ấy là chuỗi hành vi tàn nhẫn bắt nguồn từ lòng tham, để lại mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân.
Bị cáo Phúc phải trả giá bản án tử hình, nhưng với gia đình bà Q., không bản án nào có thể đưa người thân trở về.