Ngọc Thúy, người dân tộc Ba Na ở làng Đê Thung, xã Kon Gang (Gia Lai), học sinh lớp 7A1, phân hiệu 1 của Trường THCS Phan Chu Trinh, cao chưa tới 1 m, nặng 23 kg.
Gia đình kể Thúy chào đời khi mới 28 tuần tuổi thai, chỉ nặng khoảng 1 kg, cơ thể dài hơn 20 cm. Khi vừa lọt lòng mẹ, em được ví như một "chú chim non" nằm gọn trong lòng bàn tay. Khi 18 tháng tuổi, Thúy chỉ cao 55 cm, nặng 3,6 kg, trông như một em bé sơ sinh.
Ngọc Thúy được bạn bè cùng lớp yêu thương, giúp đỡ trong học tập và vui chơi
ẢNH: TRẦN HIẾU
Thúy còn bị cong vẹo cột sống, cứ 1 - 2 tháng, em lại cùng cha vượt hàng trăm km vào TP.HCM tái khám. Theo anh Chrơm, cha của Thúy, em là cô bé hiếu động, thích vẽ và luôn tò mò với những điều xung quanh. Gia đình vẫn đang cố gắng từng ngày để em tiếp tục được đến trường. Từ nhà đến trường khoảng 3 km, suốt nhiều năm, mỗi sáng cha hoặc mẹ đều đưa Thúy đi học rồi đón về. Dù vóc dáng khác biệt, Thúy chưa từng nghỉ học vì mặc cảm và luôn hòa đồng, vui vẻ cùng bạn bè.
Cô Đỗ Thị Kim Phụng, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1, cho biết tốc độ đọc, viết của Thúy chậm hơn các bạn nhưng em có tư duy khá tốt, thân thiện và luôn chủ động hòa nhập với tập thể. Theo ông Nguyễn Văn Danh, Phó hiệu trưởng nhà trường, Thúy hòa nhập tốt và đi học rất chuyên cần. Nhà trường bố trí Thúy ngồi bàn đầu để thuận tiện quan sát bài giảng. Trong các tiết thể dục, giáo viên linh hoạt lựa chọn hoạt động phù hợp với thể trạng, chủ yếu để em được vui chơi và hòa nhập cùng các bạn.
Ngọc Thúy được bố trí ngồi bàn đầu để thuận tiện theo dõi bài giảng
ảnh: Trần Hiếu
Kon Gang là xã miền núi, phần lớn người dân là đồng bào Ba Na, cuộc sống còn gắn với nông nghiệp. Với Thúy, đến trường không chỉ là chuyện học con chữ. Đó còn là hành trình để em tự tin hòa nhập, lớn lên trong tình yêu thương và tiếp tục từng ngày viết nên ước mơ của mình.
Ngọc Thúy, học sinh lớp 7A1, phân hiệu 1 Trường THCS Phan Chu Trinh, là một cô học trò đặc biệt ở xã Kon Gang, Gia Lai: dù đã học lớp 7, em cao chưa tới 1 m và chỉ nặng 23 kg. Sinh non khi thai mới 28 tuần, Thúy lúc chào đời nặng khoảng 1 kg, cơ thể dài hơn 20 cm; đến 18 tháng tuổi, em vẫn chỉ cao 55 cm, nặng 3,6 kg.
Không chỉ chậm phát triển thể chất, Thúy còn bị cong vẹo cột sống, nên cứ 1 đến 2 tháng lại cùng cha vượt hàng trăm kilômét vào TP.HCM tái khám. Theo anh Chrơm, cha của em, Thúy hiếu động, thích vẽ, luôn tò mò trước những điều xung quanh, còn gia đình vẫn bền bỉ tìm cách giúp em duy trì việc học.
Quãng đường từ nhà đến trường khoảng 3 km, nhưng suốt nhiều năm, sáng nào cha hoặc mẹ cũng đưa Thúy đi học rồi đón về. Vóc dáng khác biệt không khiến em nghỉ học vì mặc cảm; trái lại, Thúy luôn vui vẻ, chủ động hòa nhập và nhận được sự yêu thương, hỗ trợ của bạn bè trong học tập lẫn vui chơi.
Cô Đỗ Thị Kim Phụng, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1, đánh giá tốc độ đọc, viết của Thúy chậm hơn các bạn, song em có tư duy khá tốt và thái độ thân thiện. Nhà trường bố trí em ngồi bàn đầu để thuận tiện theo dõi bài giảng, đồng thời điều chỉnh hoạt động trong tiết thể dục cho phù hợp với thể trạng, qua đó đặt mục tiêu hòa nhập bên cạnh yêu cầu học tập. Tại Kon Gang, một xã miền núi có phần lớn người dân Ba Na sống dựa vào nông nghiệp, hành trình đến lớp của Thúy cho thấy sự đồng hành giữa gia đình, giáo viên và bạn bè có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo đảm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.