Tôi 54 tuổi, có hai con, con gái vừa tốt nghiệp đại học, đi làm chưa lâu, còn con trai đang học năm nhất. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, con gái chưa từng đưa bạn trai về nhà, cũng hiếm khi kể chuyện tình cảm. Vợ tôi nhiều lần lo con quá kén chọn, mải mê công việc rồi bỏ lỡ tuổi đẹp để lập gia đình.
Gần đây con gái nói có bạn trai và muốn đưa về ra mắt gia đình. Vợ chồng tôi mừng lắm, gặng hỏi về bạn trai con mà nó bảo khi nào đưa về, bố mẹ sẽ biết. Đến hôm nó đưa bạn trai về nhà, nhìn thấy người đàn ông đó, vợ chồng tôi chết lặng.
Con gái muốn chung sống với người bạn lâu năm của bố (Ảnh minh họa: TD).
Đó không phải ai xa lạ mà chính là ông H., người bạn thân thiết của tôi. Ông bằng tuổi tôi, góa vợ đã 10 năm. Sau khi vợ mất, ông một mình nuôi con trai khôn lớn. Gần đây, con trai ông vừa lập gia đình.
Gia đình tôi cũng biết, ông H. là chủ một chuỗi nhà hàng cơm Nhật, kinh tế khá giả. Chúng tôi quen nhau qua nhóm chơi quần vợt, thường xuyên gặp gỡ, thỉnh thoảng còn tụ tập ăn uống tại nhà tôi. Ông ấy từng ngồi cùng mâm cơm với gia đình, hỏi han chuyện học hành của các con tôi. Tôi coi ông là người bạn đáng tin cậy, chưa bao giờ nghĩ giữa ông và con gái mình có thể nảy sinh chuyện tình cảm.
Vợ tôi mặt trắng bệch, gặng hỏi con gái chuyện này là thế nào, tại sao lại giấu bố mẹ. Con bé khóc, thừa nhận hai người đã tìm hiểu nhau hơn một năm. Tôi quay sang H., không tin nổi người bạn mình quý mến lại làm ra cái chuyện khó chấp nhận như vậy.
Ông H. giải thích rằng, qua những lần trò chuyện, ông và con gái tôi thấu hiểu nhau và dần nảy sinh tình cảm. Ông từng muốn đến xin phép gia đình cho hai người tìm hiểu nghiêm túc, nhưng con gái tôi nhất quyết không đồng ý vì sợ bố mẹ phản đối. Đến khi biết con gái tôi có thai, cả hai mới quyết định về xin cưới.
Nghe đến đó, tôi không giữ được bình tĩnh, lao đến tát ông ấy. Tôi mắng ông ta là bạn bè bao năm, từng ăn uống, qua lại thân thiết, vậy mà lại lén lút quan hệ tình cảm với con gái của bạn.
Trước đây, khi thấy ông H. đến chơi thường quan tâm, hỏi han, tặng quà cho con gái tôi, vợ chồng tôi nghĩ đơn thuần là ông coi nó như con cái trong nhà. Nào ngờ, gia đình tôi cảm thấy bị phản bội, bị đẩy vào chuyện đã rồi.
Ông H. không đánh trả, chỉ đứng im. Ông nói biết mình có lỗi vì đã giấu giếm, nhưng tình cảm dành cho con gái tôi là thật. Càng nghe, tôi càng tức giận. Vợ chồng tôi không thể chấp nhận một người đàn ông đáng tuổi bố trở thành chồng của con gái mình.
Con gái tôi cũng khóc lóc van xin bố mẹ nghĩ đến cái thai trong bụng mà đồng ý cho cả hai tổ chức đám cưới. Nó nói, nếu vợ chồng tôi không đồng ý thì nó vẫn đi đăng ký kết hôn và đến nhà ông H. sống.
Cú sốc khiến vợ tôi ốm liệt, phải nhập viện điều trị gần một tuần. Những ngày ấy, tôi vừa lo cho vợ, vừa giận con. Tôi không hiểu tại sao con bé có thể giấu bố mẹ chuyện quan trọng như vậy suốt hơn một năm trời.
Giờ vợ chồng tôi khổ sở, rối như tơ vò, không biết xử lý mọi chuyện như thế nào, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Văn Hoàng (Hà Nội)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.