Bỏ qua điều hướng
•

Cú trượt đưa cô gái Việt thành điều dưỡng ngoại đầu tiên ở bệnh viện Hàn Quốc

Cú trượt đưa cô gái Việt thành điều dưỡng ngoại đầu tiên ở bệnh viện Hàn Quốc
Nguồn ảnh: VnExpress

Từng khủng hoảng vì thi trượt, Hải Anh hoàn thành 1.000 giờ thực tập lâm sàng, vượt qua kỳ thi cấp phép quốc gia Hàn Quốc để trở thành điều dưỡng viên nước ngoài đầu tiên tại tỉnh Gyeongnam.

6h sáng tại Bệnh viện Cheong-ah, thành phố Changwon, tỉnh Gyeongnam, Bùi Thị Hải Anh đã có mặt ở khu nội trú. Ca trực bắt đầu lúc 7h, nhưng nữ điều dưỡng 25 tuổi giữ thói quen đến sớm một tiếng để rà soát hồ sơ bệnh án và chuẩn bị thuốc. Trong suốt ca làm việc kéo dài đến 15h30, cô tiêm thuốc, chăm sóc người bệnh, theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và báo cáo ngay những chỉ số bất thường cho điều dưỡng cấp trên.

Hai tuần kể từ ngày chính thức khoác áo blouse trắng tại bệnh viện Hàn Quốc, Hải Anh mới có một buổi chiều thong thả bắt xe buýt về nhà khi khoa không có ca phẫu thuật và lượng bệnh nhân giảm nhiệt.

Cú trượt đưa cô gái Việt thành điều dưỡng ngoại đầu tiên ở tỉnh Hàn Quốc     Cú trượt đưa cô gái Việt thành điều dưỡng ngoại đầu tiên ở tỉnh Hàn Quốc

Bùi Thị Hải Anh trong chương trình giới thiệu nhân tài địa phương của đài MBC News. Video: MBC News

Hôm 6/10, đại diện chính quyền thành phố Changwon cùng Phòng Hợp tác Quốc tế của Đại học Masan đã tới Bệnh viện Cheong-ah trao thư chúc mừng của thị trưởng và tặng hoa cho cô gái Việt Nam. Bà Kim Yun-gyeong, Trưởng khoa Điều dưỡng của Đại học Masan, cho biết Hải Anh là du học sinh nước ngoài đầu tiên tại tỉnh Gyeongnam vượt qua kỳ thi điều dưỡng quốc gia và được một bệnh viện địa phương tuyển dụng chính thức. Cột mốc này thu hút sự chú ý của nhiều đài truyền hình và tờ báo lớn tại Hàn Quốc.

Theo hãng thông tấn Yonhap, quyết định tuyển dụng Hải Anh của Bệnh viện Cheong-ah xuất phát từ nhu cầu thực tế khi lượng du khách và lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực đến khám chữa bệnh ngày càng tăng. Bên cạnh đó, Hàn Quốc đang đối mặt với áp lực y tế từ tốc độ già hóa dân số, khi nhóm người trên 65 tuổi vượt mốc 20% tổng dân số, đẩy nhu cầu nhân lực điều dưỡng đa ngôn ngữ và thấu hiểu văn hóa lên cao.

Để có mặt trong đội ngũ y tế tại Changwon, cô gái quê Ninh Bình đã đi qua chặng đường kéo dài 7 năm. Năm 2019, sau khi tốt nghiệp THPT, Hải Anh sang Hàn Quốc học tiếng tại Đại học Masan theo lời khuyên của chị gái Bùi Thị Hường, người đang công tác tại trường. Ở quê nhà, người chị cả của cô cũng là một y tá.

Những câu chuyện nghề từ gia đình đã thúc đẩy Hải Anh nộp hồ sơ vào khoa Điều dưỡng sau 1,5 năm học tiếng với chứng chỉ TOPIK 5. Cô trở thành sinh viên quốc tế đầu tiên trúng tuyển ngành này trong tổng số hơn 650 du học sinh của Đại học Masan.

Hải Anh (trái) trong chương trình từ du học sinh trở thành nhân tài địa phương của đài MBC News. Ảnh chụp màn hình

Hải Anh (trái) trong chương trình từ du học sinh trở thành nhân tài địa phương của đài MBC News. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, giảng đường đại học khắc nghiệt hơn hình dung của cô gái Việt. Dù từng liên tiếp nhận học bổng, giành giải nhất cuộc thi nói tiếng Hàn và có kinh nghiệm phiên dịch cho cảnh sát lẫn bệnh viện địa phương, Hải Anh vẫn bật khóc ngay học kỳ đầu tiên.

Các môn lý thuyết dày đặc thuật ngữ y khoa bằng tiếng Hàn và tiếng Anh khiến cô đuối sức. Đợt nhập học lại trùng với thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, việc học trực tuyến thiếu tương tác càng làm tăng cảm giác lạc lõng của cô gái.

Để bắt kịp bài giảng, Hải Anh tận dụng các công cụ tra cứu như ChatGPT, hỏi trực tiếp giáo sư, bạn bè hoặc tra từ điển tiếng Anh rồi dịch ngược sang tiếng Hàn. "Các bạn người Hàn dành một tiếng để học thì tôi phải bỏ ra thời gian gấp đôi, gấp ba", Hải Anh nói.

Kết thúc học kỳ một với điểm số thấp và phải thi lại một môn, nữ sinh rơi vào khủng hoảng. Chị Hường cho biết em gái thường xuyên thức trắng đêm, nhiều lúc căng thẳng đã khóc và nói "không thể theo nổi".

Đứng trước nguy cơ bỏ cuộc, Hải Anh quyết định nghỉ toàn bộ công việc làm thêm, dồn 100% thời gian cho sách vở. Bước sang năm thứ hai, việc được thực hành trên mô hình và đi lâm sàng giúp cô lấy lại nhịp độ. Trong hai năm cuối đại học, Hải Anh phải hoàn thành 1.000 giờ thực tập tại các bệnh viện.

Có những đợt cơ sở y tế cách nhà từ 3 đến 4 tiếng di chuyển (cả đi lẫn về), cô phải đón xe buýt từ 5h, rời viện về nhà lúc 17h rồi tiếp tục ôm giáo trình tra cứu từ vựng đến quá nửa đêm.

Thử thách lớn nhất xuất hiện vào tháng 1/2025, thời điểm diễn ra kỳ thi quốc gia cấp giấy phép hành nghề điều dưỡng. Kỳ thi này do Viện Khảo thí Y tế Quốc gia Hàn Quốc (KHPLEI) tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 1, là điều kiện bắt buộc để sinh viên thành điều dưỡng chính thức.

Để có tư cách dự thi, ứng viên phải tốt nghiệp từ các trường đại học được Hội đồng Kiểm định Điều dưỡng Hàn Quốc công nhận và hoàn thành tối thiểu 1.000 giờ thực tập tại bệnh viện như Hải Anh đã trải qua. Trong một ngày làm bài chia làm 3 ca kéo dài tổng cộng 270 phút, thí sinh phải giải quyết liên tục 295 câu hỏi trắc nghiệm bao quát 8 lĩnh vực chuyên môn (cơ bản, sản, nhi, cộng đồng, tâm thần, người trưởng thành, dược) và pháp luật y tế.

Y tá Bùi Thị Hải Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Y tá Bùi Thị Hải Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đề thi áp dụng quy tắc "điểm liệt" kép, yêu cầu người dự thi đạt tối thiểu 60% tổng điểm (177/295 điểm) đồng thời không có môn thành phần nào dưới 40% số câu đúng. Dù tỷ lệ đỗ chung của sinh viên bản xứ đạt khoảng 95%, kỳ thi vẫn là rào cản sàng lọc khắt khe với người nước ngoài do tốc độ đọc hiểu dưới áp lực thời gian chưa tới một phút cho mỗi câu hỏi và hệ thống thuật ngữ y khoa gốc Hán - Hàn kết hợp tiếng Anh.

Do lịch thực tập lâm sàng và kỳ thi tốt nghiệp đại học dồn dập, Hải Anh không đủ thời gian ôn luyện và trượt ở lần thi đầu tiên.

"Tôi đã đi được đến đây thì sẽ không bỏ cuộc", Hải Anh nói sau cú vấp. Cô lập lại kế hoạch ôn tập từ đầu, giải đề thi của các năm trước, nghe giảng trực tuyến và xin kinh nghiệm từ các khóa trên.

Nguyên tắc của cô là giải đề liên tục để ghi nhớ phản xạ, phần kiến thức nào quên sẽ đọc lặp lại nhiều lần. Đầu năm nay, ở lần thi thứ hai, Hải Anh đạt 203/295 điểm, chính thức lấy được giấy phép hành nghề. Bà Kim Yun-gyeong đánh giá việc một du học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ chuyên ngành y học sau 4 năm đào tạo đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản và có hệ thống.

Hải Anh làm việc tại Bệnh viện Cheong-ah, thành phố Changwon, tỉnh Gyeongnam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hải Anh làm việc tại Bệnh viện Cheong-ah, thành phố Changwon, tỉnh Gyeongnam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau những chuyến xe buýt lúc 5h sáng đi thực tập và hàng trăm đêm thức trắng cùng từ điển y khoa, nữ điều dưỡng người Việt giờ đây đã dần quen với nhịp làm việc tại Bệnh viện Cheong-ah.

"Tôi và chị gái đang chuẩn bị đón bố mẹ từ Việt Nam sang chơi để mở tiệc ăn mừng cột mốc đáng nhớ này", Hải Anh nói.

Bình Minh

Việc Bùi Thị Hải Anh chính thức trở thành điều dưỡng viên nước ngoài đầu tiên tại tỉnh Gyeongnam đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác tiếp nhận nhân lực y tế quốc tế tại Hàn Quốc. Sau 7 năm học tập và vượt qua kỳ thi cấp phép quốc gia, nữ điều dưỡng 25 tuổi quê Ninh Bình hiện đảm nhiệm công việc chăm sóc nội trú tại Bệnh viện Cheong-ah, thành phố Changwon. Thành tích của cô đã nhận được thư chúc mừng từ thị trưởng thành phố và sự quan tâm rộng rãi của truyền thông bản địa. Quyết định tuyển dụng nhân sự quốc tế của Bệnh viện Cheong-ah phản ánh nhu cầu thực tiễn trước làn sóng lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp địa phương ngày càng tăng. Bên cạnh đó, áp lực già hóa dân số với tỷ lệ người trên 65 tuổi vượt ngưỡng 20% tại Hàn Quốc đang đòi hỏi đội ngũ y tế phải có năng lực đa ngôn ngữ và sự thấu cảm văn hóa. Sự hiện diện của Hải Anh giúp cơ sở y tế này thu hẹp khoảng cách giao tiếp và nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân ngoại quốc. Để đạt được vị trí này, cựu sinh viên Đại học Masan đã trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt với 1.000 giờ thực tập lâm sàng cùng hệ thống thuật ngữ chuyên môn phức tạp. Dù gặp nhiều áp lực trong giai đoạn dịch Covid-19 và rào cản ngôn ngữ y khoa, cô đã chủ động thích nghi bằng việc tận dụng công nghệ hỗ trợ và tương tác trực tiếp với giảng viên. Thành công của Hải Anh không chỉ khẳng định năng lực cá nhân mà còn mở ra triển vọng hội nhập nghề nghiệp rõ nét cho du học sinh Việt Nam tại thị trường lao động Hàn Quốc.
amung