Chiều 29/9, Sau khi HĐXX kết thúc xét hỏi với các bị cáo, đại diện VKSND TP Hà Nội đã tiến hành xét hỏi. Trước tòa, kiểm sát viên chất vấn cựu Viện trưởng Trần Văn Trường về số tài sản bị thu giữ khi cơ quan điều tra khám xét nhà của bị cáo.
Hàng loạt tài sản thuộc về bố mẹ vợ?
Theo đó, ông Trường khai và xác nhận bị thu giữ một sổ tiết kiệm, các thiết bị điện tử như camera giám sát, điện thoại, vàng, sổ đỏ, tiền mặt... Tại bục khai báo, cựu Viện trưởng trình bày về nguồn gốc số tài sản trên.
Đối với vàng, ông Trường cho biết mỗi năm gia đình bị cáo mua một ông thần tài. Sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng là tiền của vợ chồng bị cáo.
Với 8 cuốn sổ đỏ, ông Trường khai có 4 cuốn có được từ việc tiết kiệm; một cuốn là của hồi môn của bố mẹ vợ cho vợ, đứng tên vợ; một cuốn là của bố mẹ vợ "mượn vía" của bị cáo nên để vợ chồng ông Trường đứng tên giúp.
Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường (Ảnh: Trung Phương).
Với 55.000 USD, cựu Viện trưởng nói là vay của bố mẹ vợ. Bị cáo này trình bày các giao dịch, việc đưa nhận tiền với bố mẹ vợ được thực hiện trực tiếp, nhiều lần, không có giấy tờ, hóa đơn, tài liệu chứng minh.
"Vậy tiền trong sổ tiết kiệm, trong két, vàng... là từ đâu mà có?", kiểm sát viên chất vấn.
"Đa số là tiền phạm tội", bị cáo Trần Văn Trường trả lời.
Sau đó, VKS hỏi về lương của ông Trường. Cựu Viện trưởng cho biết tổng thu nhập của riêng ông là hơn 1 tỷ đồng/năm, còn của cả 2 vợ chồng là hơn 1,7 tỷ đồng/năm.
Vợ chi tiền "chạy án tâm thần" nhưng DJ Thái Hoàng vẫn không được về nhà
Trước đó, trả lời HĐXX, bị cáo Lê Văn Đông, chồng “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh, thừa nhận từng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một chuyến du lịch tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Trong lần này, Đông mời một số nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng sử dụng ma túy. Bị cáo cũng thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và khai thường xuyên mua ma túy của một người tên Lan. HĐXX cho biết, khi khám xét phòng bệnh của Đông tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cơ quan chức năng thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.
Về số dụng cụ này, Đông khai bản thân có sử dụng ma túy ngay trong phòng bệnh. Còn tại phòng của Mai Anh, bị cáo nói chỉ cất dụng cụ chứ không sử dụng. “Quá trình sử dụng ma túy tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, các bác sĩ có biết không?”, HĐXX đặt câu hỏi.
Đông trả lời không ai biết. Bị cáo lý giải mỗi lần sử dụng có bật nhạc nhưng đóng kín cửa, thời gian sử dụng nhanh nên các bác sĩ, nhân viên trong viện không phát hiện.
“Có phải cái kim, sợi chỉ đâu mà không ai biết?”, HĐXX truy vấn. Đông cúi đầu im lặng.
Toàn cảnh phiên tòa (Ảnh: Trung Phương).
Đông sau đó thừa nhận thường xuyên ra, vào viện bằng cách đi cùng xe chở cơm nhưng cho rằng việc này không phải nhờ vả ai. Ngoài xe cơm, Đông còn đi theo xe của gia đình những bệnh nhân khác để ra, vào viện.
"Đi như thế có được sự đồng ý của các bác sĩ không?”, HĐXX hỏi.
“Không ạ”, Đông trả lời.
“Không đồng ý thì qua cổng khoa cũng không được, đừng nói là qua cổng bệnh viện”, HĐXX phân tích.
"Lãnh đạo trung tâm của viện có biết nhưng bỏ qua cho bị cáo”, Đông khai.
Tại phiên tòa, Lê Văn Đông trả lời rõ ràng, rành rọt các câu hỏi của HĐXX. Chủ tọa thậm chí nhận xét một số câu trả lời của bị cáo “rất thông minh”.
"Hôm nay đứng trước tòa, bị cáo khai rất thông minh mà Viện Pháp y tâm thần phía Bắc giám định cho bị cáo "mất năng lực hành vi", bị cáo thấy có gì sai sai không?”, chủ tọa đặt vấn đề.
Đông nói khi sử dụng chất kích thích, bản thân không biết hành vi của mình ở mức độ nào.
Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (Ảnh: Trung Phương).
Cũng tại phiên tòa, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi), vợ của Trần Thái Hoàng, thường được biết đến với tên DJ Thái Hoàng. Ngọc bị đưa ra xét xử về tội Đưa hối lộ.
Ngọc khai đã đưa cho Nguyễn Thị Mai Anh 600 triệu đồng nhằm tác động đến hội đồng giám định, để chồng được kết luận mắc bệnh tâm thần, qua đó được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.
Trước tòa, Ngọc thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cho biết chồng hiện đã chấp hành xong hình phạt, đang ở nhà.
“Lúc chồng bị cáo mới bị bắt, phía chị Mai Anh nói sau 2-4 tuần sẽ lo cho chồng bị cáo đi giám định.
Nhưng thực tế phải 6 tháng sau chồng bị cáo mới được đi giám định”, Ngọc khai. Nữ bị cáo cho biết sau khi có kết quả giám định, Mai Anh nói DJ Thái Hoàng sẽ được về nhà.
Tuy nhiên, thực tế người này vẫn phải ở trong bệnh viện thêm 10 tháng. “Chồng bị cáo bị xử phạt 16 tháng. Trong đó, chồng bị cáo bị tạm giam 6 tháng và đi chữa bệnh 10 tháng, không được về nhà”, Ngọc trình bày. “Bị cáo rất ân hận về hành vi của mình. Bị cáo không hiểu biết pháp luật nên đã nghe và làm theo”, Ngọc nói trước HĐXX.