Các công tố viên ở New York ngày 28/9 mở lại cuộc điều tra về một vụ hiếp dâm tập thể được cho là đã diễn ra tại Đại học Cornell. Trước đó hai tuần, một sinh viên cũ của trường đệ đơn kiện, tố cáo 7 nam sinh ép mình dùng ma túy, hành hung và cưỡng hiếp trong nhiều giờ, còn Đại học Cornell đã không bảo vệ hay ngăn chặn vụ việc.
"Những gì đã xảy ra với tôi thật kinh hoàng và gây chấn động sâu sắc. Gần hai năm sau, tôi vẫn phải gánh chịu hậu quả của nó mỗi ngày mỗi đêm", nguyên đơn chia sẻ trên tờ The Cornell Daily Sun.
Cô gái (với tên giả là Jane Doe) cho biết sự việc xảy ra vào tháng 10/2024, khi 20 tuổi, một mình rời khỏi bữa tiệc với hội nữ sinh trong trường. Trên đường về, cô "va phải" một người bạn ở hội nam sinh Chi Phi và từ chối đề nghị quan hệ tình dục tay ba (threesome), song bị người này ép hít ketamine, dùng cần sa và rượu rum nồng độ cồn cao.
Các bị đơn sau đó "thực hiện các hành vi tình dục với nguyên đơn mà không có sự đồng thuận của cô". Một người được cho là đã nhắn tin vào nhóm chat của hội nam sinh, thông báo rằng có một phụ nữ sẵn sàng quan hệ tình dục "miễn phí". Những nam sinh khác lần lượt xuất hiện, người này thế chỗ người kia lạm dụng Jane Doe.
Nạn nhân kể đã trình báo vụ việc lên Sở Cảnh sát Cornell khoảng 3 tuần sau đó, theo CBS News. Song, luật sư của cô cho biết sau quá trình điều tra, chỉ hai trong số những kẻ bị cáo buộc bị đuổi học, không ai bị bắt giữ.
Cuộc điều tra của trường kết thúc bằng những hình phạt "giảm nhẹ" cho những người còn ở lại, bao gồm đình chỉ hoạt động với chi hội nam sinh liên quan, đình chỉ học, yêu cầu tham gia các buổi hội thảo hoặc viết luận.
Tuy nhiên, Matthew Van Houten, công tố viên quận Tompkins (New York), chia sẻ trên ABC rằng cuộc điều tra được mở lại do những cáo buộc trong đơn kiện "khác biệt hoàn toàn" so với lời khai của nữ sinh với cảnh sát hai năm trước. Thời điểm đó, văn phòng của ông không đưa ra cáo buộc hình sự vì Doe không khai rằng mình bị đánh thuốc mê hay bị hành hung.
"Chúng tôi muốn xem xét lại liệu có bằng chứng bổ sung nào mà chúng tôi chưa biết vào tháng 11/2024, mà hiện có thể thay đổi đánh giá về vụ án, dẫn đến việc bồi thẩm đoàn có thể kết luận đã có hành vi phạm tội hay không", Houten nói.
Vụ việc đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ khắp nước Mỹ. Trên mạng xã hội X, Facebook hay Threads, nhiều bài đăng với từ khóa "Cornell" hoặc "Cornell 7" thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Người dùng mạng truy lùng hình ảnh, tên tuổi và nơi làm việc của 7 nam sinh. Nhiều người khác tức giận vì không ai trong nhóm chat nam sinh lên tiếng để ngăn các bạn mình hành động sai trái. Một số phụ huynh kêu gọi các bậc cha mẹ đưa con em mình ra khỏi Cornell.
Trong thông báo chính thức tuần trước, Kyle Kimball, phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại của Đại học Cornell, khẳng định trường đã điều tra và giải quyết các cáo buộc theo quy định. Do luật liên bang về quyền riêng tư, đại học này không thể đưa ra thông báo công khai về bất kỳ biện pháp kỷ luật nào khác.
"Chúng tôi sẽ phản hồi chi tiết thông qua quy trình tố tụng pháp lý", trích thông báo.
Dù vậy, tuyên bố này không đủ sức xoa dịu sự thất vọng của cộng đồng sinh viên. Một ngày sau đó, ban biên tập tờ The Cornell Daily Sun, gồm các sinh viên Cornell, có một bài xã luận chỉ trích "sự yếu kém" của trường.
"Cornell đã thất bại trong việc bảo vệ sinh viên của mình. Cornell đã phụ lòng cô ấy. Cornell đã phụ lòng tất cả chúng tôi", trích bài viết.
Đại học Cornell nằm trong khối Ivy League - 8 đại học tư danh giá tại Mỹ. Năm 2026, trường nằm trong top 18 thế giới ở cả ba bảng xếp hạng đại học lớn là QS, THE và ARWU.
Nhà sinh hoạt của hội nam sinh Chi Phi, Đại học Cornell. Ảnh: Google Image
Khánh Linh tổng hợp