Bỏ qua điều hướng

Đại sứ Pháp leo 250 bậc lên núi, thăm ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Hà Nội

Đại sứ Pháp leo 250 bậc lên núi, thăm ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Hà Nội
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Giữa khung cảnh cổ kính và đầy linh thiêng tại Di tích Quốc gia Đặc biệt chùa Thầy, Đại sứ Pháp Olivier Brochet chia sẻ về tình yêu với văn hóa, con người và đất nước Việt Nam.

Đại sứ Pháp leo 250 bậc lên núi, thăm ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Hà Nội - 1

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet (Ảnh: Đức Hoàng).

"Tôi từng đến thăm chùa Thầy 4 lần. Khi còn vài ngày nữa là kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ Pháp tại Việt Nam, tôi muốn quay lại nơi đây một lần nữa. Tôi đánh giá rất cao vẻ đẹp kiến trúc của chùa Thầy khi vừa cổ kính lại hài hòa với thiên nhiên. Mỗi khi đến thăm chùa, tôi đều cảm nhận được vẻ đẹp và những đặc trưng rất Việt Nam của công trình", Đại sứ Olivier Brochet chia sẻ với truyền thông vào sáng ngày 5/9 khi ông ghé thăm ngôi chùa đã 1.000 năm tuổi, nằm ở xã Quốc Oai, Hà Nội.

Đại sứ Pháp leo 250 bậc lên núi, thăm ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Hà Nội - 2

Đại sứ Pháp rất thích kiến trúc cổ kính, họa tiết đậm chất Việt Nam của chùa Thầy (Ảnh: Đức Hoàng).

"Điều tôi thấy đặc biệt thú vị ở chùa Thầy là công trình này được bảo tồn rất tốt, duy trì được vẻ cổ kính, nguyên bản. Cảnh quan xung quanh ngôi chùa cũng được bảo tồn và đó là điều hết sức quan trọng", ông nhấn mạnh.

Theo nhà ngoại giao, cả Pháp và Việt Nam đều quan tâm tới việc bảo tồn di sản, bao gồm cải tạo nhưng vẫn bảo đảm phải giữ được "cái hồn" của công trình kiến trúc. Ông cho rằng, chùa Thầy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Chùa Thầy là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc dân gian và Phật giáo. Chùa được xây dựng từ thời Lý (thế kỉ XI), nằm ở chân núi Thầy (núi Sài) trên thế đất hình rồng.

Đây là một quần thể danh lam thắng cảnh gắn liền với truyền thuyết về Thiền sư Từ Đạo Hạnh trong quãng thời gian tu hành sau cùng của ông cho đến ngày thoát xác viên tịch. Tương truyền, ông là tổ sư của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam và có công lớn trong việc dạy học, chữa bệnh cho người dân ở đây.

Đại sứ Pháp leo 250 bậc lên núi, thăm ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Hà Nội - 3

Đại diện xã Quốc Oai, Hà Nội tặng Đại sứ Pháp món quà đặc biệt: con rối nước (Ảnh: Đức Hoàng).

Đại sứ Pháp tiết lộ, ông rất thích nghệ thuật múa rối nước và đã đi xem nhiều buổi diễn ở Hà Nội. Dù không hiểu về tiếng Việt và toàn bộ cốt truyện, ông vẫn cảm thấy được tinh thần của câu chuyện mà thế hệ đi trước đã truyền lại cho hậu thế. Đặc biệt, ông đánh giá nghệ thuật múa rối nước phản ánh trí tưởng tượng phong phú của người Việt Nam, giúp người nước ngoài hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, tâm hồn của người Việt.

Quan hệ hợp tác đáng tin cậy

Từ năm 2024, Việt Nam và Pháp đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, một dấu mốc rất quan trọng thể hiện sự tin cậy ngày càng gia tăng giữa 2 nước.

"Sự tin cậy đó sẽ giúp chúng ta cùng chung tay giải quyết các thách thức có tính khu vực và toàn cầu, đồng thời cũng sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Pháp hiện diện, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa ở Việt Nam, đặc biệt trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam", nhà ngoại giao Pháp nhấn mạnh. 

Hai nước đang hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như đào tạo, nghiên cứu, y tế, hàng không, đường sắt và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường ở các lĩnh vực mới trong thời gian sắp tới.  

Ví dụ, trong lĩnh vực bảo tồn di sản, Pháp và Việt Nam vẫn đang tích cực hợp tác, với các cuộc trao đổi giữa chuyên gia, kiến trúc sư, nhà nghệ thuật giữa 2 bên, nhằm lưu giữ, duy trì, cải tạo các công trình cổ và lâu đời. 

Đại sứ Pháp leo 250 bậc lên núi, thăm ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Hà Nội - 4

Đại sứ Pháp chụp hình những bức tượng Phật cổ sau khi nghe giới thiệu về lịch sử 1.000 năm của chùa Thầy (Ảnh: Đức Hoàng).

Ngoài ra, ông Brochet cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu. Vì vậy, Đại sứ khẳng định Pháp và Việt Nam cần tăng cường hợp tác hơn nữa để hỗ trợ cải thiện cuộc sống người dân tốt hơn, cũng như giảm thiểu hậu quả của hình thái thời tiết cực đoan. 

Bên cạnh đó, một trong những điểm ấn tượng với nhà ngoại giao Pháp sau 3 năm sống và công tác ở Việt Nam là sự năng động, phát triển của đất nước. "Các tỉnh, thành phố Việt Nam đang thay da đổi thịt từ năm này qua năm khác. Các khu công nghiệp đang mở rộng hơn. Hệ thống y tế cũng đang phát triển từng ngày", ông cho biết.

Ông Brochet đã đi đến nhiều tỉnh thành trên khắp Việt Nam, để thúc đẩy, theo dõi các dự án hợp tác giữa 2 quốc gia. "Mỗi khi đến thăm các dự án, tôi rất vui mừng khi chứng kiến kết quả thiết thực mang lại cho địa phương và các địa phương cũng hài lòng khi hợp tác với các đơn vị đối tác của Pháp", ông nhấn mạnh.

Ông khẳng định, Pháp luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình phát triển đất nước và nền kinh tế. Theo ông, Việt Nam đang đối mặt với thách thức và còn nhiều vấn đề cần khắc phục trong quá trình vươn mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông tin rằng, thông qua hợp tác chặt chẽ với Pháp, Việt Nam có thể tham khảo nhiều bài học mà Paris đã trải qua, cả tích cực và tiêu cực, để góp phần chọn được hướng đi đúng đắn. 

"Việt Nam luôn có vị trí trong trái tim tôi"

Đại sứ Pháp leo 250 bậc lên núi, thăm ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Hà Nội - 5

Đại sứ Pháp chăm chú quan sát khi thăm động Thánh Hóa (Ảnh: Đức Hoàng).

Trong chuyến thăm chùa Thầy, nhà ngoại giao Pháp đã lắng nghe những câu chuyện lịch sử về ngôi chùa, về Thiền sư Từ Đạo Hạnh và lắng đọng trong không gian Phật giáo linh thiêng, giữa khung cảnh núi non hùng vĩ như tranh thủy mặc.

Đại sứ đã trải nghiệm bầu không khí trầm mặc, nhuốm màu thời gian, nhưng đầy tĩnh tại ở chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng, xem một tấm bia đá cổ nhuốm màu dấu tích thời gian. Ông cũng chạm tay vào 2 cột gỗ cổ đã có niên đại tới 1.000 năm và bày tỏ sự ấn tượng với cách Việt Nam bảo tồn một di tích lịch sử quan trọng của đất nước.

Đại sứ Pháp leo 250 bậc lên núi, thăm ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Hà Nội - 6

Đại sứ Brochet ấn tượng với vẻ đẹp của ngôi chùa cổ nghìn năm (Ảnh: Đức Hoàng).

Nhà ngoại giao đã leo hơn 250 bậc lên núi Thầy, nơi ông có thể cảm nhận được khung cảnh trời đất giao hòa, chiêm nghiệm bầu không khí linh thiêng, lắng đọng của Phật giáo. Tại hồ Long Trì, Đại sứ phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn Thủy đình, một công trình kiến trúc biểu tượng của chùa Thầy với vẻ cổ kính và uy nghi.  

Đại sứ Pháp leo 250 bậc lên núi, thăm ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Hà Nội - 7

Đại sứ Pháp ngắm hồ Long Trì và Thủy đình (Ảnh: Đức Hoàng).

Sau 3 năm công tác ở Việt Nam, các chuyến đi tới các vùng đất trên khắp Việt Nam là cơ hội để nhà ngoại giao tận hưởng, chiêm nghiệm vẻ đẹp đa dạng, phong cảnh hữu tình của đất nước.

"Tôi rất thích khi có thể dạo bộ trên núi, đi thăm những cánh đồng, những đồi chè và gặp gỡ những người dân Việt Nam hiếu khách. Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tinh thần lạc quan ngập tràn trong họ", ông chia sẻ.

"Điều khiến tôi ấn tượng nhất về Việt Nam là sự tử tế, sự thịnh tình mà mọi người dành cho tôi. Chắc chắn sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam sẽ luôn luôn có vị trí trong trái tim tôi", ông nói.

Đại sứ Pháp leo 250 bậc lên núi, thăm ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Hà Nội - 8

Đại sứ Pháp nhận món quà đặc biệt từ chùa Thầy (Ảnh: Đức Hoàng).

Đại sứ Pháp leo 250 bậc lên núi, thăm ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Hà Nội (Bản đọc tóm lược từ Dân Trí) Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet (Ảnh: Đức Hoàng). "Tôi từng đến thăm chùa Thầy 4 lần. Khi còn vài ngày nữa là kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ Pháp tại Việt Nam, tôi muốn quay lại nơi đây một lần nữa. Tôi đánh giá rất cao vẻ đẹp kiến trúc của chùa Thầy khi vừa cổ kính lại hài hòa với thiên nhiên. Mỗi khi đến thăm chùa, tôi đều cảm nhận được vẻ đẹp và những đặc trưng rất Việt Nam của công trình", Đại sứ Olivier Brochet chia sẻ với truyền thông vào sáng ngày 5/9 khi ông ghé thăm ngôi chùa đã 1.000 năm tuổi, nằm ở xã Quốc Oai, Hà Nội. Đại sứ Pháp rất thích kiến trúc cổ kính, họa tiết đậm chất Việt Nam của chùa Thầy (Ảnh: Đức Hoàng). "Điều tôi thấy đặc biệt thú vị ở chùa Thầy là công trình này được bảo tồn rất tốt, duy trì được vẻ cổ kính, nguyên bản. Cảnh quan xung quanh ngôi chùa cũng được …