Bỏ qua điều hướng

Diễn biến mới trong vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Diễn biến mới trong vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai
Nguồn ảnh: VnExpress

Nửa tháng sau vụ thảm án, Công an Đồng Nai hoàn tất kết luận điều tra, làm rõ Đức Anh từng nói ý định giết người yêu cũ trước sát hại 3 mẹ con nhà hàng xóm.

Ngày 18/9, Công an Đồng Nai hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, về hành vi Giết ngườiSử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết luận điều tra, Đức Anh có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi ở xã Bình Minh từ tháng 2. Đến tháng 7, cô gái chủ động chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định trả thù.

Chiều 2/9, Đức Anh uống rượu cùng 7 người tại nhà một người bạn ở phường Hố Nai. Trong cuộc nhậu, anh ta khóc, kể chuyện bị bạn gái chia tay và nói ý định giết cô nhưng được mọi người can ngăn.

Đức Anh tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Thái Hà

Đức Anh tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Thái Hà

Khoảng 22h30, khi cuộc nhậu kết thúc, Đức Anh nhờ một người trong nhóm chở đến khu vực ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, nói để đòi khoản nợ 5 triệu đồng.

Trên đường đi, Đức Anh yêu cầu người bạn chở về phòng trọ ở phường Hố Nai để lấy đồ. Người này không biết Đức Anh lấy gì.

Tại phòng trọ, Đức Anh lấy một cây kiếm Nhật và một con dao Thái Lan giấu vào người rồi tiếp tục nhờ bạn chở đến khu vực đã nói. Khi đến nơi, cũng là nơi nhà bạn gái cũ sinh sống, Đức Anh yêu cầu người bạn chạy xe quanh ba vòng để quan sát.

Phát hiện ông Đinh Văn Rung, cha bạn gái cũ, đi làm về, Đức Anh yêu cầu dừng xe và nói: "Để tao xử ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao".

Người bạn can ngăn, không để Đức Anh thực hiện ý định và chở anh ta trở lại phòng trọ rồi về nhà.

Quay lại nhà bạn gái cũ lúc nửa đêm

Theo cơ quan điều tra, khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh tự lái xe máy, đeo khẩu trang, mang theo hai con dao nhọn quay lại nhà bạn gái cũ. Do cho rằng kiếm Nhật không bén, anh ta đã vứt lại gần phòng trọ.

Đức Anh đỗ xe phía sau nhà, bỏ dép rồi trèo lên mái nhà hàng xóm, tìm cách đột nhập với mục đích giết bạn gái.

Nghe tiếng động tại khu vực giếng trời, ông Rung soi đèn pin lên và hỏi "Ai vậy?". Đức Anh đáp "Con đây".

Ông Rung hỏi "Đi đâu vậy?", Đức Anh nói "Đi tìm người yêu". Cha cô gái yêu cầu anh ta về và cho biết sẽ báo công an.

Bị ngăn cản, Đức Anh trèo xuống. Sau đó, cho rằng nhà bên cạnh có thể có đường thông sang nhà bạn gái, anh ta leo trở lại mái nhà rồi sang căn nhà của anh Nguyễn Viết Quang ở sát bên.

Đột nhập căn nhà bên cạnh

Đức Anh mở cửa tầng hai, đi xuống tầng trệt thì bị anh Quang phát hiện, hỏi "Ai vậy?". Nghi phạm sau đó dùng dao tấn công chủ nhà.

Anh Quang chạy xuống bếp lấy dao chống trả, khiến Đức Anh bị thương ở trán. Nghi phạm tiếp tục truy đuổi, khiến anh Quang phải chạy quanh nhà.

Lúc này, chị Hồ Thị Mai, 36 tuổi, vợ anh Quang, đang ngủ nghe tiếng động nên chạy ra mở cổng để kêu cứu.

Khi trở lại khu vực trước phòng ngủ, chị gặp Đức Anh và bị tấn công, gục tại chỗ.

Anh Quang sau đó chạy ra đường kêu cứu nhưng bị nghi phạm đuổi theo, tiếp tục tấn công đến khi gục xuống cách cổng nhà khoảng 15 m.

Công an Đồng Nai cùng Viện kiểm sát cùng cấp thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Thái Hà

Công an Đồng Nai cùng Viện kiểm sát thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Thái Hà

Theo kết quả điều tra, Đức Anh sau đó quay vào nhà anh Quang, chốt cổng rồi tìm những người còn lại trong nhà với mục đích tiếp tục sát hại để bịt đầu mối.

Khi vào phòng ngủ, nghi phạm phát hiện hai con của vợ chồng anh Quang đang ngủ trên giường và nệm phía dưới rồi dùng dao tấn công, khiến cả hai tử vong.

Sau khi gây án, Đức Anh xuống nhà vệ sinh rửa tay chân. Khi ra cổng, mở cửa để tẩu thoát, anh ta bị lực lượng công an bắt quả tang.

Chị Mai cùng con trai 11 tuổi và con gái 2 tuổi tử vong. Anh Quang bị thương nặng, sau đó được cứu sống.

Người chở Đức Anh không bị xử lý

Qua điều tra, cảnh sát xác định người đàn ông chở Đức Anh đi đòi nợ trước thời điểm gây án, khi biết bạn mình có ý định giết ông Rung, đã can ngăn và chở anh ta trở lại phòng trọ rồi về nhà.

Đến sáng hôm sau, người này cùng 6 người từng uống rượu với Đức Anh được công an mời lên làm việc và khi đó mới biết vụ án xảy ra.

Cơ quan điều tra xác định không có cơ sở xử lý những người này.

Đối với việc anh Quang dùng dao chống trả, gây thương tích cho Đức Anh, cảnh sát xác định hành vi không cấu thành tội phạm do thuộc trường hợp "phòng vệ chính đáng".

Phước Tuấn

Ngày 18/9, Công an Đồng Nai hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, về các hành vi Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Diễn biến tố tụng này được thực hiện nửa tháng sau vụ sát hại 3 mẹ con tại xã Bình Minh, đồng thời làm rõ quá trình chuẩn bị và động cơ ban đầu của nghi phạm. Theo kết luận điều tra, Đức Anh có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi từ tháng 2, nhưng đến tháng 7 thì bị chủ động chia tay và nảy sinh ý định trả thù. Chiều 2/9, trong cuộc uống rượu cùng 7 người tại phường Hố Nai, Đức Anh khóc, kể chuyện tình cảm và nói muốn giết bạn gái cũ, song được những người có mặt can ngăn. Sau cuộc nhậu, nghi phạm lấy một cây kiếm Nhật và một con dao Thái Lan tại phòng trọ, rồi nhờ bạn chở đến khu vực nhà cô gái với lý do đòi khoản nợ 5 triệu đồng. Khi phát hiện ông Đinh Văn Rung, cha cô gái, Đức Anh tuyên bố muốn “xử” ông nhưng tiếp tục bị người bạn ngăn cản và đưa về phòng trọ. Khoảng 0h ngày 3/9, nghi phạm tự lái xe máy quay lại, đeo khẩu trang, mang theo hai dao nhọn, bỏ dép và trèo qua mái nhà hàng xóm nhằm đột nhập nhà bạn gái cũ. Bị ông Rung phát hiện tại khu vực giếng trời và yêu cầu rời đi, Đức Anh chuyển hướng sang căn nhà liền kề của gia đình anh Nguyễn Viết Quang. Tại đây, khi bị anh Quang phát hiện, Đức Anh dùng dao tấn công chủ nhà; anh Quang chống trả và khiến nghi phạm bị thương ở trán. Trong lúc hỗn loạn, chị Hồ Thị Mai, 36 tuổi, vợ anh Quang, chạy ra mở cổng kêu cứu nhưng bị tấn công, còn anh Quang bị truy đuổi đến khi gục cách cổng khoảng 15 m. Kết quả điều tra cho thấy sau đó Đức Anh quay vào nhà, chốt cổng và tìm những người còn lại với mục đích sát hại để bịt đầu mối, cho thấy chuỗi hành vi đã chuyển từ ý định trả thù cá nhân sang việc tấn công gia đình hàng xóm nhằm che giấu tội phạm.