Bỏ qua điều hướng

Màn lừa của 'đội trưởng hiệp sĩ' nhận giải cứu người ở Campuchia

Màn lừa của 'đội trưởng hiệp sĩ' nhận giải cứu người ở Campuchia
Nguồn ảnh: VnExpress

Từng hỗ trợ công an giải cứu một số người bị bán sang Campuchia, Nguyễn Minh Sang sau đó lập "Đội Hiệp sĩ", dựng Facebook tạo uy tín để lừa 4 gia đình hơn 900 triệu đồng.

Chiều 18/9, Sang, 33 tuổi, bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Minh Sang tại tòa. Ảnh: Nam An

Nguyễn Minh Sang tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, Sang không có nghề nghiệp ổn định. Hai năm trước, anh ta quen một người Campuchia tên "Ku Man" và thông qua người này đã hỗ trợ công an giải cứu một số nạn nhân bị bán sang Campuchia.

Sau đó, Sang mất liên lạc với "Ku Man" nên không thể tiếp tục hỗ trợ việc giải cứu. Do cần tiền tiêu xài, anh ta nảy sinh ý định lợi dụng uy tín có được trước đó để lừa tiền những gia đình đang tìm cách đưa người thân từ Campuchia về Việt Nam.

Khoảng tháng 9/2024, Sang thuê phòng tại một khách sạn ở phường Hòa Thành, rủ thêm 4 người tham gia rồi tự thành lập "Đội Hiệp sĩ Minh Sang", do mình làm đội trưởng.

Sang lập trang Facebook mang tên đội, đăng nhiều hình ảnh, bài viết về các vụ giải cứu nạn nhân từ Campuchia về Việt Nam để tạo lòng tin. Trong 7 tháng, bằng cách nhận tiền để "giải cứu" người thân, Sang lừa 4 gia đình chuyển hơn 900 triệu đồng.

Ngày 24/11/2024, ông Võ Thanh Liêm liên hệ nhờ Sang giải cứu em trai Võ Thanh Luân đang bị giữ tại Campuchia và bị yêu cầu 180 triệu đồng tiền chuộc. Sang yêu cầu ông Liêm đưa số tiền này, hứa trong một ngày sẽ đưa Luân về.

Sáng hôm sau, nhận 180 triệu đồng, Sang thuê ôtô chở ông Liêm đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, nói đang chờ giải cứu Luân để đưa về Việt Nam. Sau đó, anh ta chặn liên lạc và không trả lại tiền. Cùng ngày, Luân tự trốn khỏi nơi bị giam giữ và được hỗ trợ về Việt Nam.

Tháng 12/2024, bà Bạch Thị Hương nhờ Sang giải cứu con trai Đặng Khánh Linh với tiền chuộc 210 triệu đồng. Bà đưa trước 100 triệu đồng, Sang cam kết nếu sau một tháng không tìm được người sẽ hoàn trả. Hết thời hạn, Sang trả 60 triệu đồng rồi chặn liên lạc.

Ngày 22/2/2025, ông Võ Thiên Sơn tiếp tục tìm đến Sang, nhờ giải cứu con trai Võ Quốc Bảo bị bán sang Campuchia với tiền chuộc 150 triệu đồng. Sang ban đầu yêu cầu đưa 20 triệu đồng chi phí tìm kiếm, hai ngày sau tiếp tục yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của tài xế ôtô dịch vụ thường được anh ta thuê.

Sau nhiều lần yêu cầu gia đình chuyển tiền, Sang nhận tổng cộng 430 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Đầu tháng 4/2025, bằng thủ đoạn tương tự, Sang chiếm đoạt của ông Lê Vũ Ngoan 220 triệu đồng.

Sau khi các nạn nhân trình báo, công an bắt Sang. Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ ôtô, laptop cùng nhiều trang phục công an, bộ đội biên phòng, quân hàm và tài liệu liên quan hoạt động giải cứu.

Cơ quan điều tra xác định 4 người tham gia "Đội Hiệp sĩ Minh Sang", cùng những người cho Sang thuê ôtô, nhà, không biết mục đích lừa đảo của anh ta nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Nam An

Chiều 18/9, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Minh Sang, 33 tuổi, 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án cho thấy một thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm: sử dụng thành tích hỗ trợ giải cứu có thật trong quá khứ để xây dựng vỏ bọc đáng tin cậy, rồi khai thác sự tuyệt vọng của những gia đình có người thân bị giữ tại Campuchia. Hai năm trước, thông qua một người Campuchia tên “Ku Man”, Sang từng hỗ trợ công an giải cứu một số nạn nhân, nhưng sau đó mất liên lạc và không còn khả năng tiếp tục công việc này. Khoảng tháng 9/2024, do cần tiền tiêu xài, Sang thuê phòng tại một khách sạn ở phường Hòa Thành, rủ 4 người lập “Đội Hiệp sĩ Minh Sang”, đồng thời tạo trang Facebook đăng hình ảnh, bài viết về các vụ giải cứu để gây dựng uy tín. Trong 7 tháng, Sang đã lừa 4 gia đình, chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng. Các vụ việc đều diễn ra theo cùng một kịch bản: Sang nhận tiền chuộc hoặc chi phí tìm kiếm, cam kết đưa nạn nhân về trong thời gian ngắn, sau đó trì hoãn hoặc chặn liên lạc. Ông Võ Thanh Liêm mất 180 triệu đồng dù em trai Võ Thanh Luân sau đó tự trốn thoát; bà Bạch Thị Hương giao trước 100 triệu đồng, chỉ được hoàn lại 60 triệu đồng; ông Võ Thiên Sơn chuyển tổng cộng 430 triệu đồng; còn ông Lê Vũ Ngoan bị chiếm đoạt 220 triệu đồng. Khi khám xét nơi ở của Sang, cảnh sát thu giữ ôtô, laptop, nhiều trang phục công an, bộ đội biên phòng, quân hàm và tài liệu liên quan hoạt động giải cứu. Những vật dụng này, cùng hình ảnh trên mạng xã hội và danh xưng “đội trưởng hiệp sĩ”, đã tạo nên lớp vỏ có sức thuyết phục đối với các gia đình đang trong tình thế cấp bách. Cơ quan điều tra xác định 4 thành viên của đội cùng những người cho Sang thuê ôtô, nhà không biết mục đích lừa đảo nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.