Đây có thể coi như một hình thức chiếm dụng vỉa hè - không gian chung, đặc biệt trong hoàn cảnh mà vỉa hè đang được “dành lại” cho người đi bộ; tình trạng lấn chiếm vỉa hè để họp chợ, kinh doanh, buôn bán hay tập kết đồ cồng kềnh, tốn diện tích đang tiếp tục được các cơ quan chức năng ra quân xử lý. Thực tế cho thấy, trật tự trên vỉa hè cũng đang dần đi vào quy củ. Vậy mà giữa không khí, xu hướng đó lại “chình ình” ra những quầy bán bánh lấn át không gian sử dụng chung. Mà coi như ngắn hạn thôi, chứ cả tháng trời thì cũng ít ỏi gì!
Từ hình ảnh quầy bánh Trung thu này, ngẫm lại không ít hình thức lấn chiếm tương tự. Như có những lần diễn ra đợt mua sắm, giảm giá, những cuộc giới thiệu sản phẩm, tổ chức quảng bá thương mại… nào đó, mà không diễn ra ở trung tâm thương mại, vào trong nhà triển lãm, lại cứ “lao ra” vỉa hè để dựng rạp, căng bạt, đóng quầy. Rồi loa phát ra rả, “nhạc nhẽo” ồn ào làm phiền người tham gia giao thông và người dân lân cận.
Với những cuộc trưng dụng vỉa hè như thế, rất đáng phải đặt ra câu hỏi: Ai, bộ phận nào cho phép tổ chức các hoạt động thương mại, quảng bá, bán sản phẩm trên vỉa hè? Vì sao rất nhiều nơi đang nỗ lực cho đường thông, hè thoáng mà ở những địa điểm trên, chính quyền sở tại và các lực lượng chức năng lại để như vậy hàng tuần, hàng tháng? Việc sử dụng vỉa hè của các doanh nghiệp bán bánh Trung thu và nhiều hoạt động chào hàng, giới thiệu sản phẩm khác nữa dựa trên những cơ sở nào, có trả phí hay không và nguồn thu sẽ đưa vào các nguồn quỹ nào, cần công khai ra sao?...
Những băn khoăn đó là chính đáng vì được biết thời gian qua, có những ý kiến, dự kiến về việc cho thuê vỉa hè ở những không gian phù hợp. Nhưng vẫn chưa có những nghiên cứu cụ thể, chưa thấy thông tin, quyết định chính thức hay công bố rộng rãi về khả năng dịch vụ hóa này.
Vi phạm quy định chung, buông lỏng trong quản lý, có dấu hiệu thiếu công khai, minh bạch…, đó là vài biểu hiện có thể cảm nhận từ ngay việc để các quầy hàng bánh Trung thu cứ “đến hẹn lại lên”, cũng như không ít hoạt động thương mại khác, thường lấy vỉa hè làm “bến đậu”.
XUYÊN SƠN