Phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" dùng AI ghép mặt diễn viên khác vào nhân vật do Trịnh Sảng đóng sau khi cô vướng bê bối đời tư.
Ngày 24/9, tác phẩm truyền hình Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (2016) xuất hiện trở lại trên nền tảng Youku với tên mới Nhất tiếu khuynh thành, đồng thời thu hút sự chú ý khi êkíp sản xuất dùng công nghệ deepfake thay đổi gương mặt nhân vật Bối Vy Vy - do Trịnh Sảng thể hiện.
Người thay thế Trịnh Sảng là Vương Chu Duyệt, từng đóng vai phụ trong một số web-drama. Theo ET Today, êkíp sản xuất chỉ can thiệp kỹ thuật số vào phần khuôn mặt, còn vóc dáng, chuyển động hình thể và đài từ của nhân vật Bối Vy Vy giữ nguyên bản quay của Trịnh Sảng. Các phân cảnh của nam chính Dương Dương cùng dàn diễn viên còn lại không đổi.
Trịnh Sảng trong bản phim năm 2016 (trái) và tạo hình nhân vật sau khi được thay bằng gương mặt diễn viên Vương Chu Duyệt nhờ công nghệ AI. Ảnh: Youku
Trước đó vào đầu tháng 9, tác phẩm hoàn tất thủ tục đăng ký lại tên. Phim được phát hành âm thầm, không qua chiến dịch quảng bá truyền thông. Dù vậy, sức hút từ thương hiệu cũ đưa dự án vào top 5 từ khóa tìm kiếm thịnh hành trên nền tảng ngay ngày đầu phát lại.
Trên mạng xã hội Weibo, động thái dùng công nghệ thay mặt nữ chính gây tranh luận. Người xem chỉ ra hàng loạt "hạt sạn" như tỷ lệ khung đầu và cơ thể không đồng nhất, hướng ánh sáng trên gương mặt do AI tạo ra lệch tông so với bối cảnh, biểu cảm cơ mặt gượng gạo, thiếu tự nhiên.
Một số người cho rằng diện mạo của Vương Chu Duyệt thiếu nét sắc sảo, lệch khỏi hình tượng "hoa khôi khoa Công nghệ thông tin quyến rũ, kiều diễm" mà nhà văn Cố Mạn miêu tả về nhân vật trong nguyên tác, đồng thời khiến tác phẩm mất đi sự ăn ý giữa hai diễn viên chính. Mặt khác, một bộ phận khán giả nói việc dùng AI xóa dấu vết của nghệ sĩ vi phạm pháp luật là giải pháp hợp lý để tác phẩm không bị "chôn vùi".
Theo giới truyền thông Trung Quốc, can thiệp công nghệ hoán đổi gương mặt là giải pháp tình thế nhằm đáp ứng quy chuẩn kiểm duyệt, từ đó giảm thiểu tổn thất kinh tế và tối ưu hóa khả năng thu hồi vốn cho các dự án chịu ảnh hưởng bởi nghệ sĩ vi phạm đạo đức.
Trước đó, nhà sản xuất phim Đột phá vòng vây (2021) từng phải chi một khoản tiền lớn, được cho là lên đến vài triệu nhân dân tệ, để dùng AI ghép mặt diễn viên Lý Cường thay cho Triệu Lập Tân. Tác phẩm cổ trang Tam thiên nha sát (2020) từng áp dụng giải pháp tương tự đối với Lưu Lộ sau bê bối về thái độ ứng xử, song chất lượng đồ họa bị đánh giá cẩu thả, méo mó.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Cố Mạn, xoay quanh chuyện tình giữa Tiêu Nại (Dương Dương) và Bối Vy Vy (Trịnh Sảng) - hai sinh viên ưu tú của khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Trùng Khánh. Họ tình cờ quen biết qua trò chơi trực tuyến Thiện nữ u hồn. Sau chuỗi ngày đồng hành chiến đấu trong thế giới ảo, Tiêu Nại quyết định hẹn gặp Vy Vy ngoài đời thực.
Trailer 'Yêu em từ cái nhìn đầu tiên' (2016)
Trailer "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" (2016). Video: HTV3
Trịnh Sảng 35 tuổi, từng đóng Vườn sao băng, Thái Bình công chúa bí sử, Họa bích. Cô thường bị đánh giá diễn xuất đơ cứng, biểu cảm một màu. Cô từng hẹn hò diễn viên Trương Hàn, Hồ Ngạn Bân.
Cô sống ở Mỹ kể từ khi lộ chuyện từng cùng bạn trai cũ - Trương Hằng - thuê người mang thai hộ. Trương Hằng tố cáo diễn viên đòi bỏ con, không đoái hoài đến bé. Sau khi hai con chào đời, Trương Hằng ở Mỹ chăm con, năm 2021, Trịnh Sảng sang Mỹ giành quyền nuôi. Tòa xử Trương Hằng giám hộ hai bé, Trịnh Sảng được thăm nom vào các giờ cố định trong tuần. Ngoài ồn ào mang thai hộ, diễn viên bị cơ quan chức năng xác định trốn thuế, từng nộp phạt 299 triệu nhân dân tệ (46,1 triệu USD).
Từ khi vướng scandal đời tư, Trịnh Sảng mất công việc ở làng giải trí, bị nhiều công ty kiện vi phạm hợp đồng. Năm 2024, cô nói cạn kiệt tài sản, sống nhờ tiền dưỡng lão của cha mẹ. Diễn viên mong có cơ hội làm việc, trả các khoản nợ theo phán quyết của tòa án.
Cát Tiên (theo ET Today)
Ngày 24/9, bộ phim truyền hình Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, phát hành năm 2016, bất ngờ trở lại trên nền tảng Youku dưới tên mới Nhất tiếu khuynh thành. Điểm gây chú ý nằm ở việc êkíp sản xuất sử dụng công nghệ deepfake để thay đổi gương mặt nhân vật Bối Vy Vy, vai diễn từng do Trịnh Sảng thể hiện. Người được chọn thay thế là Vương Chu Duyệt, diễn viên từng xuất hiện trong một số web-drama nhưng chưa có vị trí nổi bật trong làng giải trí Trung Quốc.
Theo ET Today, phần can thiệp kỹ thuật số chỉ tập trung vào khuôn mặt nhân vật, trong khi vóc dáng, chuyển động hình thể và đài từ vẫn giữ nguyên bản quay của Trịnh Sảng. Những cảnh có nam chính Dương Dương cùng các diễn viên khác cũng không được chỉnh sửa, nên diện mạo mới phải ghép vào toàn bộ phần thể hiện đã hoàn tất từ trước. Hình ảnh Bối Vy Vy sau khi thay mặt nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, bởi khán giả nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa khuôn mặt Vương Chu Duyệt và phần còn lại của nhân vật.
Trước đó, vào đầu tháng 9, tác phẩm hoàn tất thủ tục đăng ký lại tên, sau đó được phát hành khá âm thầm và không triển khai chiến dịch quảng bá truyền thông lớn. Dù thiếu hoạt động giới thiệu, sức hút của thương hiệu cũ vẫn giúp bộ phim lọt top năm từ khóa tìm kiếm thịnh hành trên Youku ngay trong ngày đầu phát lại. Trên Weibo, khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến, từ thất vọng trước chất lượng kỹ xảo đến cho rằng đây là cách duy nhất giúp dự án có cơ hội tiếp tục xuất hiện.
Các lỗi hình ảnh bị người xem chỉ ra gồm tỷ lệ giữa đầu và cơ thể thiếu đồng nhất, hướng ánh sáng trên gương mặt do AI tạo ra không khớp bối cảnh, cùng biểu cảm cơ mặt gượng gạo và kém tự nhiên. Một bộ phận khán giả còn nhận xét diện mạo Vương Chu Duyệt thiếu nét sắc sảo, không thật sự phù hợp hình tượng hoa khôi khoa Công nghệ thông tin quyến rũ, kiều diễm trong nguyên tác của nhà văn Cố Mạn. Sự thay đổi này, theo nhiều bình luận, cũng làm giảm cảm giác ăn ý vốn tạo nên sức hút giữa hai nhân vật chính Tiêu Nại và Bối Vy Vy.
Ở chiều ngược lại, một số người cho rằng việc dùng AI xóa dấu vết của nghệ sĩ vướng bê bối là giải pháp hợp lý, giúp tác phẩm tránh nguy cơ bị chôn vùi hoàn toàn. Giới truyền thông Trung Quốc nhận định công nghệ hoán đổi gương mặt đang được xem như phương án tình thế, nhằm đáp ứng quy chuẩn kiểm duyệt và hạn chế tổn thất kinh tế. Cách làm này đồng thời được kỳ vọng tối ưu khả năng thu hồi vốn cho những dự án chịu ảnh hưởng bởi nghệ sĩ bị xác định vi phạm đạo đức hoặc vướng scandal nghiêm trọng.
Trước Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nhà sản xuất Đột phá vòng vây năm 2021 từng được cho là phải chi vài triệu nhân dân tệ để dùng AI ghép mặt diễn viên Lý Cường thay cho Triệu Lập Tân. Phim cổ trang Tam thiên nha sát năm 2020 cũng áp dụng giải pháp tương tự với Lưu Lộ sau bê bối liên quan thái độ ứng xử, nhưng chất lượng đồ họa khi đó bị đánh giá cẩu thả và méo mó. Những trường hợp này cho thấy công nghệ có thể giúp cứu một tác phẩm khỏi việc bị ngừng phát hành, nhưng chưa dễ thay thế hoàn toàn sự tự nhiên của diễn xuất nguyên bản.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của Cố Mạn, kể chuyện tình giữa Tiêu Nại, do Dương Dương thủ vai, và Bối Vy Vy, do Trịnh Sảng đảm nhận trong bản gốc. Hai nhân vật là sinh viên ưu tú khoa Công nghệ thông tin tại Đại học Trùng Khánh, tình cờ quen nhau qua trò chơi trực tuyến Thiện nữ u hồn rồi dần nảy sinh tình cảm. Sau nhiều ngày đồng hành và chiến đấu trong thế giới ảo, Tiêu Nại quyết định hẹn gặp Vy Vy ngoài đời, mở ra mạch tình yêu được đông đảo khán giả yêu thích.
Trịnh Sảng hiện 35 tuổi, từng tham gia Vườn sao băng, Thái Bình công chúa bí sử và Họa bích, nhưng nhiều lần bị nhận xét có lối diễn cứng, biểu cảm một màu. Sau những ồn ào về việc cùng bạn trai cũ Trương Hằng thuê người mang thai hộ, cô sống tại Mỹ, còn Trương Hằng chăm sóc hai con sau khi tòa án giao quyền giám hộ cho anh và quy định lịch thăm nom của nữ diễn viên. Ngoài vụ việc này, Trịnh Sảng còn bị cơ quan chức năng xác định trốn thuế, phải nộp phạt 299 triệu nhân dân tệ, tương đương 46,1 triệu USD, mất công việc trong ngành giải trí, vướng kiện tụng hợp đồng và từng nói cạn kiệt tài sản vào năm 2024, theo thông tin được Cát Tiên dẫn từ ET Today.