Sau một thời gian khá lâu, hôm nay em mới vào lại mục Tâm sự của báo VnExpress. Vô tình đọc được bài của một bạn nữ chia sẻ đã tìm được người trăm năm qua mục Hẹn hò của báo, em thấy vui và cũng muốn gửi vài dòng đến chuyên mục. Hy vọng cuộc đời vẫn còn thương em, cho em gặp được người phù hợp với mình.
Em không tìm người đàn ông quá giỏi, bóng bẩy hay khéo ăn nói. Em thích một người trầm tĩnh, biết lắng nghe và sống thực tế. Em cũng không cần anh giàu có, chỉ mong ở tuổi này, công việc và thu nhập của anh tương đối ổn định để cuộc sống không quá chật vật. Nếu chưa ổn định, ít nhất anh đang cố gắng từng ngày cho một mục tiêu rõ ràng, để sau này hai người có thể cùng nhau vun vén.
Anh có thể từng ly hôn và có con riêng, vì em cũng trong hoàn cảnh tương tự. Em ở Dĩ An, làm nhân viên văn phòng, ngoại hình cũng gọi là tạm. Sau ly hôn, em từng buồn rất nhiều, nhưng hiện tại em ổn. Ba mẹ con em sống vui vẻ, em thấy mình có giá trị và được trân trọng.
Em nghĩ một mối quan hệ tan vỡ không phải lỗi của riêng một người. Nên thay vì trách móc, em chọn chấp nhận, tha thứ cho người và cho chính mình. Chuyện cũ đã qua thì mình giữ lại những điều cần giữ, cần chỉnh sửa, còn lại để nó ở phía sau. Cuộc sống phía trước vẫn còn dài, em muốn mình sống nhẹ nhàng hơn và cũng mong con cái có thể cảm thông, hợp tác nếu sau này mẹ có thêm một người đồng hành.
Em tìm một người với vai trò là bạn trước, đơn giản vì em nghĩ mọi mối quan hệ lâu dài đều cần bắt đầu từ sự thoải mái và chân thành. Mình nói chuyện với nhau, chia sẻ những chuyện trong ngày, hiểu nhau thêm một chút. Không cần vừa gặp đã đặt những câu hỏi là của tương lai xa vời, cũng không cần cố trở thành một phiên bản thật hoàn hảo trước mặt nhau. Cứ là chính mình, cứ để thời gian cho mình biết người kia có thật sự phù hợp hay không.
Nếu có thể, em mong anh là người thích thiên nhiên, cây cối, trồng trọt hoặc làm nông nghiệp. Nếu mình có đất thì có thể làm rau sạch, những thực phẩm an toàn để cùng nhau đưa thực phẩm tử tế đến bữa ăn cho bà con.
Còn chuyện sau này có đi cùng nhau được đến đâu, em nghĩ cứ để thời gian trả lời. Nếu tình cảm đủ lớn, đủ hiểu và đủ tin, mình có thể cùng nhau đi qua những năm tháng còn lại. Đến lúc tóc bạc, vẫn có một người bên cạnh để hỏi hôm nay ăn gì, làm gì, cuối tuần đi đâu, rồi cùng ngồi ngắm một buổi chiều thật chậm...
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thy
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Dĩ An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả