
Sau 40 ngày, dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" bằng bê tông trên sườn núi Nhón (xã Lam Thành, Nghệ An) kịp hoàn thành. Đây là công trình chào mừng 81 năm ngày Quốc khánh 2/9 của chính quyền và nhân dân xã Lam Thành.
Dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" là công trình tri ân được nhân dân xã Hưng Tiến, Hưng Thắng (huyện Hưng Nguyên cũ, tỉnh Nghệ An) thực hiện từ năm 1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, bằng cách đào rãnh, rắc vôi bột. Thời gian, mưa bão, lớp vôi bị trôi, phải tôn tạo duy tu hàng năm, do đó, xã Lam Thành quyết định tái tạo dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" bằng bê tông, đảm bảo tính bền vững của công trình.

Gần 2.000 tấm bê tông, mỗi tấm dài 80cm, rộng 20cm, dày 6cm, nặng hơn 20kg được đúc sẵn, vận chuyển lên núi để ghép thành chữ.

Do địa hình sườn núi dốc, việc vận chuyển các tấm bê tông này phải thực hiện thủ công. Chịu trách nhiệm trong việc triển khai việc tái tạo dòng chữ này là Ban chỉ huy Quân sự xã Lam Thành. Vào những dịp cuối tuần, hàng trăm lượt người dân và các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên... tham gia vận chuyển bê tông lên núi.



Bằng lòng kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, nhân dân... xã Lam Thành đã chuyền tay nhau đưa gần 2.000 tấm bê tông vượt hàng trăm mét sườn núi dốc lên điểm tập kết.
Bà Cao Thị Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lam Thành, nhấn mạnh: "Việc tái tạo dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" bằng bê tông đảm bảo tính bền vững của công trình mang ý nghĩa sâu sắc về lòng kính yêu, tri ân của các thế hệ nhân dân xã nhà đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, công trình góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào quê hương đối với thế hệ trẻ".

Gần 70 tuổi, ông Phan Văn Canh (xóm Hưng Nghĩa, xã Lam Thành) vẫn tích cực tham gia chuyển bê tông lên núi. Với ông đây là việc làm thiết thực để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc, cơm no áo ấm của nhân dân.
"Bác Hồ đã đi xa nhưng Người luôn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam", ông Canh chia sẻ trong phút nghỉ ngơi giữa lưng chừng núi.

Từ điểm tập kết vật liệu đến khu vực ghép chữ chỉ có một lối đi nhỏ chênh vênh bên sườn núi nên các lực lượng phải cõng, bê từng tấm bê tông đến vị trí. Dù phải di chuyển trên cung đường khó khăn, hiểm trở, dưới thời tiết khắc nghiệt nhưng ai cũng phấn chấn vì được góp sức vào công trình ý nghĩa đặc biệt này.

Ông Lê Văn Thanh (Trung đội dân quân thường trực xã Lam Thành) vác tấm bê tông nặng 20kg di chuyển trên lối mòn dài gần 300m để tập kết vật liệu đến chữ cái cuối cùng trong dòng chữ "Bác Hồ sống mãi".


Các tấm bê tông được ghép với nhau tạo thành từng kí tự trong các chữ. Việc ghép các tấm bê tông trên sườn núi dốc đòi hỏi người ghép phải cẩn trọng và tính toán các hình khối để đường nét đẹp, sắc.

Các chữ cái có chiều cao 10m, chân rộng 5-6m, cần 150-200 tấm bê tông.
Theo Thượng úy Lê Ngọc Lâm, Trợ lý chính trị Ban chỉ huy Quân sự xã Lam Thành, để công trình đảm bảo tính bền vững trước địa hình dốc và khí hậu khắc nghiệt, trước khi ghép các tấm bê tông, các lực lượng phải đào rãnh tạo khung chữ. Nhiều khu vực vướng đá tảng, đá gan gà, lực lượng bộ đội, dân quân phải dùng máy khoan, xà beng để phá đá.

Toàn bộ dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" dài khoảng 180m, nổi bật trên sườn núi, có thể nhìn thấy từ khoảng cách nhiều cây số.
"Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong và ngoài xã tham gia vận chuyển gần 2.000 tấm bê tông lên núi, hỗ trợ chúng tôi chuẩn bị mặt bằng để ghép chữ. Đến thời điểm này, việc tái tạo dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" trên núi Nhón đã hoàn thành, vượt tiến độ đề ra. Ban chỉ huy Quân sự xã đang xây dựng đế cột cờ trên đỉnh núi, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9", Thượng úy Lê Ngọc Lâm thông tin (Ảnh: Hà Huệ).

Núi Nhón, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Google maps).