
Ông Trương Hoàng Nguyên trò chuyện cùng mẹ con bà Hạnh tại lễ trao học bổng - Ảnh: BÁ DŨNG
"Tôi từng là sinh viên nghèo, đi ra thế giới, được học hành và tới nay thành đạt để quay về Việt Nam. Khi nhìn thấy những tân sinh viên khó khăn được báo Tuổi Trẻ nêu trong học bổng Tiếp sức đến trường tôi rất xúc động.
Năm trước, được giám đốc nhân sự cung cấp thông tin, tôi đã dự một lần và năm nay quyết định tiếp tục đồng hành" - ông Trương Hoàng Nguyên nói.
Đưa con gái đến dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường với bộ quần áo đi xin từ thiện
Hội tụ 80 nhà hảo tâm xứ Quảng: Không chỉ trao học bổng, còn nuôi nhiều tân SV nghèo hết bậc đại học
Trúng tuyển năm 2025 nhưng nữ sinh Đà Nẵng không có tiền nhập trường, đi làm công nhân để 'học bằng được'
"Là người Việt Nam trong công ty nên tôi rất thương các hoàn cảnh như vậy.
Lúc đó tôi nhắc rất nhiều lần với cấp dưới rằng kết nối để công ty và cá nhân tôi giúp đỡ các sinh viên nghèo, đưa tôi đến với học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.
Chính việc mình giúp đỡ người khó khăn như vậy cũng thể hiện trách nhiệm, sự hiện diện bền vững của Công ty UAC tại Đà Nẵng.
Tuy nhiên vì nhiều lý do, các thông tin chưa như mong muốn.
Năm 2025, giám đốc nhân sự kết nối và đưa tôi tới học bổng. Thực sự tôi rất xúc động" - ông Nguyên nói.

Ông Trương Hoàng Ngguyên trao đổi với các thành viên ban tổ chức học bổng - Ảnh: NHẬT LINH
Giám đốc công ty chuyên về thiết bị hàng không vũ trụ cũng cho biết gia đình ông ở TP.HCM. Ông làm việc ở Đà Nẵng và thường mỗi cuối tuần bay về thăm nhà.
Ngày 25-9, khi nắm được lịch trao học bổng, ông Nguyên quyết định hủy chuyến bay để ở lại Đà Nẵng dự lễ.
"Sáng nay, trên đường tới dự lễ, tôi đọc được bài báo kể câu chuyện của tân sinh viên Nguyễn Thị Như, đậu vào Đại học Duy Tân.
Công ty đã gửi ủng hộ 65 triệu đồng cho quỹ học bổng trước đó, nhưng tôi quyết định tặng thêm suất học bổng 20 triệu đồng cho Như. Hy vọng món quà này sẽ giúp cháu có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn để học hành, thành đạt" - ông Nguyên nói.
Giám đốc Công ty UAC cũng cho biết điều ông rất mong mỏi là từ những sinh viên nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, đặc biệt các bạn học bách khoa, kinh tế, tài chính…, ông rất mong một ngày nào đó công ty sẽ được đón nhận các bạn vào làm việc, cống hiến.
"Công ty hiện có nhân sự khoảng 1.400 người, tới đây sẽ mở rộng giai đoạn 2 và tổng nhân sự sẽ lên tới gần 2.000 người.
Các bạn có năng lực, hoàn cảnh nghị lực, sau khi học xong hãy liên hệ UAC để tìm cơ hội vào làm việc. Nếu có những nhân sự như vậy thì đây là điều rất mừng, một kết quả tốt đẹp từ sự gieo duyên ân tình" - ông Nguyên nói.

Ông Trương Hoàng Nguyên tại lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường tại Hội An sáng 27-9 - Ảnh: BÁ DŨNG
Ông Trương Hoàng Nguyên là giám đốc của một trong 12 nhà máy toàn cầu của Montana Aerospace Group chuyên sản xuất các linh kiện ngành công nghiệp hàng không vũ trụ.
Hiện nhà máy có diện tích 16,7ha, gần 1.400 nhân viên và hơn 70 máy CNC 5 trục, tham gia sản xuất khoảng 6.300 chi tiết, linh kiện trên máy bay dân dụng và hàng không vũ trụ.
Theo ông Nguyên, ông từng làm quản lý ở nhiều nhà máy trên thế giới. Năm 2019, khi về TP Đà Nẵng làm Giám đốc của Công ty UAC Vietnam, ông đọc được một số bài báo của Tuổi Trẻ nêu về nghị lực của tân sinh viên.

Từng là chàng trai nghèo rời quê hương Vĩnh Long để qua Canada học tập, và nay trở thành doanh nhân, ông Trương Hoàng Nguyên - Giám đốc điều hành Công ty Universal Alloy Corporation Vietnam (UAC Vietnam, Đà Nẵng) - nói ông tìm thấy hình ảnh chính mình ở câu chuyện của các tân sinh viên học bổng Tiếp sức đến trường.