
Giáo hoàng Leo XIV vẫy chào từ chiếc Popemobile trên đường đến Quảng trường Concorde để cử hành thánh lễ ngoài trời ngày 26-9 - Ảnh: REUTERS
Thánh lễ ngoài trời diễn ra vào ngày 26-9 là sự kiện quy mô nhất trong chuyến tông du của ngài đến Pháp, với ước tính 800.000 người tham dự, nhiều hơn khoảng 200.000 người so với số lượng đăng ký trước, theo Hãng tin Reuters.
Những tiếng hô vang "Ngài Leo, Ngài Leo" và "Đức Giáo hoàng vạn tuế" vang dội khắp đại lộ dài khoảng 2km, từ quảng trường Concorde đến Khải Hoàn Môn.
Hàng trăm ngàn người chen chúc quanh hàng rào an ninh để mong được nhìn thấy Giáo hoàng khi ngài tiến vào trên chiếc Popemobile mui trần, xe chuyên dụng của Giáo hoàng.

Cả người Công giáo và người ngoại đạo đều có mặt với số lượng lớn để chứng kiến sự hiện diện của Giáo hoàng - Ảnh: REUTERS
Thành phần tham dự có sự hiện diện của phu nhân Tổng thống Pháp Brigitte Macron; nhà lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen; Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu và tỉ phú Bernard Arnault - Chủ tịch Tập đoàn xa xỉ Moët Hennessy Louis Vuitton.
Tiếng reo hò vang lên từ đám đông khi Giáo hoàng, trong bài giảng của mình, đã tạ ơn Chúa vì cơ hội đến thăm nước Pháp trong chuyến tông du kéo dài 4 ngày, qua 3 thành phố.

Giáo hoàng Leo XIV đang có chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày - Ảnh: REUTERS
Trong bài giảng đạo, Giáo hoàng nhấn mạnh với các tín hữu Công giáo rằng chỉ có đức tin mới mang lại hạnh phúc đích thực.
Ngài cũng lặp lại lời kêu gọi thế giới cần xem xét lại sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời cảnh báo giới lãnh đạo Pháp rằng AI có thể tạo ra một tương lai nơi "thiên đường của máy móc" kiểm soát Trái đất.
Người tham dự đã bắt đầu tụ tập từ trước lúc mặt trời mọc để chờ nghe bài giảng của Giáo hoàng.
Ông Pierre-Marie Estienne đã cùng vợ và 4 người con nhỏ hòa mình vào đám đông dự thánh lễ ở trung tâm Paris.
"Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên nặng tính vật chất. Có rất nhiều cái ác xung quanh chúng ta, vì vậy chúng ta cần một thông điệp về niềm hy vọng và tình yêu thương" - ông Chen nói.

Giáo hoàng Leo XIV cầu nguyện cùng các tín hữu tại hang Massabielle thuộc đền Thánh Đức Mẹ Lourdes, (miền tây nam nước Pháp) ngày 26-9 - Ảnh: AP
Ông Thierry Chen, một doanh nhân khởi nghiệp tại Paris và không theo đạo Công giáo, cho rằng những sự kiện như thánh lễ của Giáo hoàng giúp mọi người nhớ lại những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống, sau khi chứng kiến quá nhiều hình ảnh tiêu cực trên thế giới.
"Bạn có thể thấy rất nhiều tầng lớp khác nhau ở đây, do đó đây không chỉ là câu chuyện về một chủng tộc, tôn giáo hay quốc gia nào, mà là về một niềm tin chung vào nhân loại" - ông Chen nói với Hãng tin AP.
Sau thánh lễ ngoài trời, Giáo hoàng đã lên đường đến thị trấn Lourdes ở miền nam nước Pháp, một trong những đền thánh thu hút đông đảo người hành hương nhất của Giáo hội Công giáo.
Trong chuyến thăm Pháp, Giáo hoàng Leo XIV đã có bài phát biểu đáng chú ý, với những cảnh báo về AI, chiến tranh và cả vũ khí hạt nhân.