
Từ sáng sớm, đông đảo người dân từ khắp nơi đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, chờ tham dự Lễ Thượng cờ trong ngày Quốc khánh 2/9.

Trên đường Độc Lập, phía trước Quảng trường Ba Đình, hàng nghìn người dân, du khách đứng chật kín trước thảm cỏ xanh, hướng mắt về phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chờ đón thời khắc thiêng liêng.


Trong ánh bình minh vàng rực, từ người già đến trẻ nhỏ cùng rất nhiều các bạn trẻ tới xếp hàng từ rất sớm.

Dù là người dân Thủ đô, hay những người lặn lội từ tỉnh xa đến, ai cũng đều bồi hồi, chờ đợi giây phút lá Quốc kỳ được tung bay trên Quảng trường Ba Đình trong sáng 2/9.

5h50, trên nền quân nhạc, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) trên tay lá cờ Tổ quốc thiêng liêng tiến ra Quảng trường Ba Đình để thực hiện nghi lễ Thượng cờ.

Đội hình thực hiện nghi lễ Thượng cờ gồm 34 tiêu binh tượng trưng cho 34 chiến sĩ đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đúng 6h, nghi thức Thượng cờ được tiến hành trong bầu không khí trang nghiêm. Ba chiến sĩ mang quốc kỳ tiến về phía cột cờ chuẩn bị thực hiện nghi lễ.

Nghi thức cử hành trang trọng, Quốc kỳ được tiêu binh phất ra tung bay trong không trung, từ từ kéo lên trong tiếng nhạc Tiến quân ca (Ảnh: Tuấn Huy).


Trong giây phút thiêng liêng, hào hùng, mọi người có mặt tại Quảng trường Ba Đình giữ tư thế đứng nghiêm, cùng hướng về lá cờ Tổ quốc đang dần kéo lên cao.

Phương Anh (quê Hải Phòng) di chuyển hơn 100km về Hà Nội từ tối 1/9 với mong muốn được dự Nghi lễ thượng cờ, chào cờ vào sáng 2/9 trước Lăng Bác.
"Em đã muốn tới Quảng trường Ba Đình dự lễ thượng cờ từ rất lâu, nhưng mãi chưa có cơ hội. Năm nay em quyết tâm đi đường xa để về thực hiện mong ước bấy lâu nay. Đứng trước quảng trường, trong giây phút thiêng liêng này em cảm thấy rất xúc động, vô cùng tự hào vì mình là người Việt Nam, và cũng vô cùng biết ơn những thế hệ cha, anh đi trước đã hy sinh xương máu để có một đất nước hòa bình, tự do như hôm nay", Phương Anh chia sẻ.

Anh Lâm (thứ 2 từ phải sang) cho biết, năm nay gia đình không đi chơi xa dịp nghỉ lễ mà ở lại Hà Nội vui chơi, với mong muốn cả gia đình sẽ cùng nhau dự Nghi lễ thượng cờ trước Lăng Bác.
Trong giây phút lắng đọng, lễ thượng cờ, chào cờ tại Quảng trường Ba Đình càng khiến mỗi người thêm tự hào được là con dân nước Việt, trào dâng lòng biết ơn các thế hệ cha ông đi trước đã cống hiến máu xương, sức lực để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.