Bỏ qua điều hướng

Hành trình của 2 thủ khoa áo lính

Hành trình của 2 thủ khoa áo lính
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Với 30 điểm, Lê Quỳnh Như và Phan Việt Anh trở thành hai thủ khoa đầu vào hệ quân sự Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) năm 2026. Cô gái chọn lĩnh vực an toàn thông tin, trong khi chàng trai mê máy móc, hướng tới con đường chỉ huy quản lý kỹ thuật. Hai thủ khoa 30 điểm cùng hàng trăm học viên Học viện...

Không chọn con đường dễ

Lê Quỳnh Như đã có những dấu mốc đáng nhớ trong ba năm THPT khi liên tục là học sinh xuất sắc, đoạt giải Ba học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh, thủ khoa khối A00 toàn tỉnh Gia Lai năm 2026.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Như đạt 10 điểm Toán, 10 điểm Vật lý và 9,5 điểm Hóa học; tổng điểm xét tuyển 30/30, tính cả điểm ưu tiên. Kết quả ấy đưa cô gái sinh năm 2008 quê Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), trở thành nữ thủ khoa đầu vào hệ quân sự Học viện KTQS.

Bố làm công nhân, mẹ làm điều dưỡng, Như lớn lên trong một gia đình không thể đồng hành cùng con gái trong từng bài học, nhưng luôn tạo điều kiện tốt nhất để em học tập. Với Như, điều đáng quý không chỉ nằm ở những thành tích đã đạt được, mà còn ở quá trình cố gắng phía sau.

Như kể, khoảng một, hai tuần trước kỳ thi, áp lực bắt đầu hiện rõ. Đặt mục tiêu cao khiến có những hôm học xong, Như vẫn không thấy yên tâm, cứ nghĩ mình còn thiếu phần nào, môn nào chưa nắm chắc.

“Có lúc đang học, em mất tập trung vì nghĩ nếu thi không đúng phong độ thì sao. Nhưng thay vì để nỗi lo kéo dài, em giữ lịch học như bình thường, ngủ đủ và hạn chế nhìn điểm số của người khác để tự gây áp lực cho mình. Đến ngày thi, khi bước vào phòng, em chỉ tập trung làm bài”, Quỳnh Như chia sẻ.

Nhìn lại những ngày đáng nhớ ấy, Như lần đầu cảm nhận rõ sức nặng của một mục tiêu mà mình thực sự muốn đạt được. Và ngay sau cánh cửa kỳ thi là một lựa chọn khác cũng đòi hỏi bản lĩnh không kém: bước vào môi trường Quân đội.

Ước mơ trở thành học viên quân đội của Như dần hình thành trong những năm THPT. Nữ sinh cá tính này yêu thích kỹ thuật và muốn được học chuyên sâu, đồng thời rèn luyện tính kỷ luật, trách nhiệm. Tuy nhiên, lựa chọn ấy từng khiến cô gái trẻ băn khoăn. Môi trường quân đội và lĩnh vực kỹ thuật vốn không phải hướng đi mà nhiều người mặc định dành cho con gái. Như cũng từng được khuyên nên chọn một môi trường đại học tự do, nhẹ nhàng hơn.

a7.jpg
Tân học viên kỹ sư quân sự Khóa 62 (Học viện Kỹ thuật Quân sự) học sắp xếp nội vụ.
Ảnh: CTV

“Em cho rằng lựa chọn đúng không nhất thiết là lựa chọn dễ dàng. Em tin con gái không nên tự giới hạn bản thân”, Quỳnh Như chia sẻ.

Nếu được lựa chọn, Như muốn theo học ngành An toàn thông tin. Từ sở thích với Toán, Vật lý và những vấn đề cần tư duy logic, Như đặc biệt hứng thú với việc bảo vệ dữ liệu, hệ thống và thông tin trước những nguy cơ trên không gian mạng.

“Em cũng biết đây là ngành khó, đòi hỏi phải học liên tục và cập nhật kiến thức thường xuyên, nhưng chính những vấn đề luôn thay đổi ấy lại khiến em hứng thú”, nữ thủ khoa Lê Quỳnh Như nói.

Chọn quân đội từ đam mê với máy móc

Duy trì danh hiệu học sinh giỏi trong cả ba năm THPT, thành tích khiến Phan Việt Anh (sinh năm 2008) tự hào nhất là Giải Nhì môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tham gia kỳ thi Đánh giá năng lực các trường quân đội (QDA), Việt Anh đạt 37 điểm Toán, Văn 44 điểm, Khoa học (gồm Vật lý và Hóa học) 43 điểm; điểm quy đổi cộng điểm ưu tiên thành 30 điểm, đưa cậu học trò quê Thanh Hóa trở thành nam thủ khoa đầu vào hệ quân sự Học viện KTQS năm 2026.

Khi biết kết quả, Việt Anh vỡ òa vui sướng. Với em, 30 điểm không chỉ là một con số đẹp, mà là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong suốt thời gian dài. Nhưng hành trình đi đến kết quả ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Giữa năm lớp 12, Việt Anh chịu áp lực kép khi vừa ôn đội tuyển Vật lý cấp tỉnh, vừa luyện đề Đánh giá năng lực. Có lần thi thử tốt nghiệp THPT, điểm số không đạt kỳ vọng, Việt Anh nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian cho đội tuyển, khiến việc cân bằng các môn học còn lại trở nên khó khăn.

b7.png
Hai thủ khoa Lê Quỳnh Như và Phan Việt Anh trao đổi về phương pháp học tập tại Trung tâm Huấn luyện 125 (Học viện Kỹ thuật Quân sự). Ảnh: CTV

“Từ lần thi thử ấy, em điều chỉnh lại kế hoạch, phân bổ thời gian đồng đều và khoa học hơn cho từng môn. Kết quả sau đó như mong đợi. Điều em nhận được không chỉ là sự cải thiện về điểm số, mà còn là bài học về cách tổ chức công việc và khả năng tự điều chỉnh bản thân”, Việt Anh kể.

Lựa chọn vào Học viện KTQS của Việt Anh không đơn thuần bắt đầu từ một ngôi trường hay một ngành học. Sinh ra và được nuôi dạy trong gia đình có bố là quân nhân đang công tác tại một đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Việt Anh sớm gắn bó với màu áo lính.

“Từ nhỏ, em đã thích tìm hiểu máy móc, cơ chế hoạt động của các thiết bị. Khi lớn lên, em nhận ra lĩnh vực KTQS là nơi hội tụ công nghệ tiên tiến và kỷ luật thép. Môi trường quân đội còn hấp dẫn em bởi sự nền nếp, tinh thần đồng đội và ý chí kiên cường. Đó cũng là những tố chất em cho rằng cần thiết để rèn luyện trở thành một kỹ sư giỏi”, Việt Anh chia sẻ.

Với sự đồng hành, động viên từ bố mẹ và người thân, Việt Anh bước vào Học viện KTQS với một mục tiêu rõ ràng hơn về con đường phía trước khi dự định chọn ngành Chỉ huy quản lý kỹ thuật. Theo Việt Anh, ngành học này không chỉ cho phép làm việc với máy móc mà còn rèn luyện bản lĩnh của một người chỉ huy, góp phần bảo đảm trang bị, khí tài cho các đơn vị chiến đấu.

Làm quen môi trường Quân đội

Ngay sau khi nhập học, 401 tân học viên kỹ sư quân sự Khóa 62 Học viện KTQS tham gia huấn luyện ngoại khóa tại Trung tâm Huấn luyện 125 ở tỉnh Phú Thọ. Nội dung huấn luyện gồm những quy định, chế độ trong ngày và trong tuần; điều lệnh, lễ tiết tác phong, chào hỏi, chào cờ, mặc quân phục; gấp chăn màn, sắp xếp nội vụ, vệ sinh cá nhân; các bài thể dục buổi sáng; tiêu chuẩn bảo đảm hậu cần.

Học viên cũng được học 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân và nhiệm vụ của quân nhân; làm quen với quy tắc sử dụng, tổ chức vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hành bảo quản, tháo lắp súng.

Trong bài viết đăng trên Tiền Phong, Lê Quỳnh Như và Phan Việt Anh hiện lên như hai gương mặt nổi bật, cùng chọn môi trường quân đội sau hành trình học tập bền bỉ. Cả hai đều đạt tổng điểm xét tuyển 30/30, trở thành thủ khoa đầu vào hệ quân sự Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2026, nhưng mỗi người có một câu chuyện riêng. Đằng sau kết quả đáng nể ấy là những ngày ôn luyện căng thẳng, các lần tự điều chỉnh kế hoạch, cùng quyết tâm không chọn con đường dễ dàng hơn. Lê Quỳnh Như, nữ sinh sinh năm 2008 quê Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai, liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong ba năm trung học phổ thông. Cô từng giành giải Ba học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh, đồng thời trở thành thủ khoa khối A00 toàn tỉnh Gia Lai trong kỳ thi năm 2026. Tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Như đạt 10 điểm Toán, 10 điểm Vật lý và 9,5 điểm Hóa học, đủ điểm xét tuyển tuyệt đối khi tính ưu tiên. Bố làm công nhân, mẹ làm điều dưỡng, gia đình Như không thể đồng hành cùng con gái trong từng bài học, nhưng luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất. Như cho rằng điều đáng quý nhất không chỉ là bảng thành tích, mà còn nằm ở quá trình nỗ lực âm thầm phía sau những con điểm nổi bật. Khoảng một, hai tuần trước kỳ thi, áp lực bắt đầu tăng rõ rệt, bởi mục tiêu càng cao thì nỗi lo thiếu sót kiến thức càng thường xuyên xuất hiện. Có những hôm học xong, Như vẫn chưa yên tâm, liên tục tự hỏi mình còn bỏ sót phần nào hoặc môn học nào chưa thật sự nắm chắc. Đôi lúc đang học, cô mất tập trung vì nghĩ đến khả năng không thể hiện đúng phong độ, nhưng nhanh chóng trở lại lịch học, ngủ đủ và tránh so điểm. Đến ngày thi, Như gác những lo lắng sang một bên, tập trung làm từng bài, rồi lần đầu cảm nhận đầy đủ sức nặng của mục tiêu mình theo đuổi. Sau kỳ thi, cô tiếp tục đứng trước lựa chọn quan trọng, bước vào môi trường quân đội, nơi đòi hỏi bản lĩnh, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Ước mơ ấy hình thành dần trong những năm trung học phổ thông, khi Như yêu thích kỹ thuật, muốn học chuyên sâu và rèn luyện bản thân trong môi trường nghiêm túc. Dù từng được khuyên chọn đại học tự do, nhẹ nhàng hơn, nữ sinh vẫn tin rằng lựa chọn đúng không nhất thiết phải là lựa chọn dễ dàng. Như cũng muốn chứng minh con gái không nên tự giới hạn bản thân, nhất là trước những ngành học thường bị xem là khô khan hoặc nhiều thử thách. Nếu được lựa chọn, cô hướng tới ngành An toàn thông tin, lĩnh vực gắn với sở thích Toán, Vật lý, tư duy logic và nhiệm vụ bảo vệ dữ liệu. Như hiểu ngành học này khó, đòi hỏi cập nhật kiến thức liên tục, nhưng chính sự thay đổi không ngừng của các nguy cơ mạng lại khiến cô thêm hứng thú. Cùng đạt thủ khoa đầu vào, Phan Việt Anh, sinh năm 2008, quê Thanh Hóa, gây ấn tượng bởi thành tích học tập ổn định trong cả ba năm trung học phổ thông. Thành tích khiến Việt Anh tự hào nhất là giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh, bên cạnh kết quả nổi bật tại kỳ thi Đánh giá năng lực các trường quân đội. Nam sinh đạt 37 điểm Toán, 44 điểm Văn và 43 điểm Khoa học gồm Vật lý, Hóa học, sau đó đạt 30 điểm quy đổi khi cộng ưu tiên. Niềm vui của Việt Anh vỡ òa khi biết kết quả, bởi điểm số tròn trịa ấy ghi nhận nỗ lực dài ngày chứ không chỉ tạo nên một con số đẹp. Giữa năm lớp 12, em từng chịu áp lực kép khi vừa ôn đội tuyển Vật lý cấp tỉnh, vừa luyện đề Đánh giá năng lực và chuẩn bị các môn khác. Một lần thi thử tốt nghiệp không đạt kỳ vọng giúp Việt Anh nhận ra việc dành quá nhiều thời gian cho đội tuyển đã làm mất cân bằng kế hoạch học tập. Từ đó, em phân bổ thời gian đồng đều, khoa học hơn cho từng môn, rồi cải thiện điểm số và rút ra bài học về tổ chức công việc, tự điều chỉnh bản thân. Hiện cùng học tập, rèn luyện tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Quỳnh Như và Việt Anh tiếp tục chia sẻ phương pháp học, chuẩn bị cho chặng đường quân ngũ phía trước.