“Cổ động viên Việt Nam cô đơn trên khán đài, giữa hàng nghìn CĐV đội chủ nhà”, trang ASEAN Football bình luận sau khi chứng kiến CĐV Thể Công Viettel ngồi lọt thỏm giữa khán đài dành cho người hâm mộ đội khách trong trận đấu với Persib Bandung ở cúp C2 châu Á vào hôm 14/10.
Hình ảnh CĐV Thể Công Viettel "cô đơn" trên khán đài (Ảnh: Seasia Goal).
Trang thể thao của Đông Nam Á tiếp tục bình luận: “Chỉ có 1 CĐV của Thể Công Viettel ngồi giữa hàng vạn CĐV chủ nhà Persib Bandung. Dù đội bóng thất bại nhưng anh ta vẫn ngồi lại cho tới cuối trận đấu. Đó mới chính là niềm đam mê bóng đá”.
Trang Seasia Goal cũng đưa ra bình luận: “Một cổ động viên. Một tình yêu bất diệt. Mặc dù CĐV cô đơn trên khán đài nhưng niềm đam mê của anh ta chưa bao giờ vơi cạn.
Chỉ có một CĐV lặn lội từ Hà Nội sang Indonesia để cổ vũ Thể Công Viettel. Anh ta phải ngồi giữa hàng vạn CĐV Persib Bandung. Hình ảnh này gợi cho chúng ta thấy lòng trung thành đích thực như thế nào. Bóng đá sẽ chẳng là gì nếu thiếu CĐV. Chúng ta thực sự trân trọng anh chàng CĐV tới từ Việt Nam này”.
Ở dưới bài viết, nhiều người hâm mộ Đông Nam Á đã dành tặng lời khen ngợi cho CĐV của Thể Công Viettel. Tài khoản Myouichae bình luận: “Chúng tôi hiểu cảm giác của anh bạn. Chẳng điều gì ngăn cản tình yêu với trái bóng tròn của chúng ta”.
CĐV có tên Danang Dwi Setiono viết: “Những câu chuyện trong bóng đá được viết nên từ những trái tim thuần khiết. Anh chàng CĐV Việt Nam cho thấy tình yêu nồng nhiệt với CLB thân yêu. Tôi thực sự dành sự tôn trọng cho anh ấy”.
CĐV Thể Công Viettel bỗng dưng gây sốt làng bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: Seasia Goal).
Tài khoản Rest Struick nêu quan điểm: “Tôi cho rằng CLB Thể Công Viettel nên trao giải thưởng cho CĐV này. Tôi thực sự xúc động với hình ảnh cô đơn của anh ấy”.
Tài khoản Ghenza Stuppard viết: “Bóng đá, dù diễn ra ở đâu, vẫn luôn có vẻ đẹp thuần khiết. Tôi thực sự cảm phục anh chàng CĐV của Thể Công Viettel”.
Tài khoản Ujang Saputra khẳng định: “Các CĐV Đông Nam Á đã quá quen với việc châm chọc nhau trên mạng xã hội. Thật tuyệt vời khi chúng ta được chứng kiến hình ảnh này”.
Tài khoản Ahn Su-ho tiết lộ: “Tôi đã tìm gặp và bắt tay anh ấy sau trận”.