Trận đấu này diễn ra chiều thứ bảy (17/10) vừa rồi tại Samut Sakhon (Thái Lan), Tha Kham FC giành chiến thắng 4-2 trước Port FC.
Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu là màn ẩu đả của CĐV hai đội cuối trận. Ban đầu là những lời nói khó nghe, rồi nhục mạ nhằm vào đối phương. Đến cuối trận, xô xát xảy ra.
CĐV hai bên ném chai nước, vật cứng, hoặc bất kỳ vật gì mà họ có thể ném vào đối phương. Những chiếc ghế cũng được các CĐV quá khích ném thẳng vào nhau, một số khác tay cầm gậy gộc, như thể sẵn sàng lao vào CĐV phía bên kia. Số khác đã va chạm và tung nắm đấm về phía đối phương.
Điều đáng nói là khác với không gian rộng ở các sân cỏ 11 người, không gian bên trong nhà thi đấu futsal rất hẹp.
Việc ném vật cứng, thậm chí ném ghế rất dễ gây ra hậu quả lớn cho những người đứng phía bên dưới sàn thi đấu. Đặc biệt trong trường hợp có phụ nữ và trẻ em bên trong nhà thi đấu thì càng nguy hiểm như những người này.
Và điều đáng chú ý tiếp theo ở chỗ, trong số những người đứng ra can ngăn vụ việc, can ngăn các CĐV nam ẩu đả với nhau có các CĐV nữ và một số nhân viên nữ của Ban tổ chức giải và Ban tổ chức trận đấu.
Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự quá khích của một bộ phận người tham gia bóng đá Thái Lan. Thời gian gần đây, cầu thủ Thái Lan ẩu đả ngày càng nhiều, các CĐV Thái Lan từng bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt rất nặng vì lỗi đốt pháo sáng, gây rối loạn trên khán đài.
Thậm chí, đội trưởng đội tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin cũng từng bị phạt cách đây không lâu vì lỗi đốt pháo sáng, ngay ở thời điểm cầu thủ này vẫn còn đứng dưới sân cỏ, sau một trận đấu quốc tế.