Những ngày qua, nhiều cánh đồng mía tại xã Xuân Tín chìm trong "biển nước" mênh mông. Nước rút chậm khiến cây mía vốn đang trong giai đoạn tích đường bị ảnh hưởng. Lá mía chuyển màu vàng úa, thân cây đổ rạp, một số ruộng đã bắt đầu chết dần.
Anh Phạm Văn Thạch (44 tuổi, thôn 3) không giấu nổi sự xót xa khi nhìn 2ha mía của gia đình mình bị ngập gần nửa thân cây. "Nhìn đồng mía bị ngập, tôi buồn lắm. Cây đang phát triển tốt mà gặp nước ngập thế này thì coi như công sức, tiền bạc bỏ ra gần một năm có nguy cơ chôn dưới ruộng", anh Thạch chia sẻ.
Ruộng mía 2ha của anh Thạch bị ngập (Ảnh: Hạnh Linh).
Theo tính toán của anh Thạch, nếu thời tiết thuận lợi, 2ha mía này sẽ mang lại khoảng 80 triệu đồng lợi nhuận vào đầu tháng 11 âm lịch. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, khoản thu nhập này đang đứng trước nguy cơ tan biến.
Nỗi lo lắng tương tự cũng đang đè nặng lên ông Đỗ Đình Luyện (50 tuổi, thôn 4), người có 4ha mía bị ngập. Một số diện tích mía của gia đình ông đã bắt đầu chết sau nhiều ngày ngâm nước.
Đầu năm nay, ông Luyện đã đầu tư 150 triệu đồng cho vụ mía này, kỳ vọng thu về 160 triệu đồng tiền lãi để trang trải cuộc sống và tái đầu tư. "Mía bị ngập hết rồi, chưa biết cuối vụ còn thu được bao nhiêu. Nếu năng suất giảm thì số tiền kỳ vọng cũng khó đạt được", ông Luyện bày tỏ sự lo lắng.
Ông Luyện cho biết cây mía có chu kỳ sinh trưởng khoảng 9 tháng, đòi hỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng từ khâu xuống giống, làm cỏ, bón phân, vun gốc đến phòng trừ sâu bệnh. Mặc dù cây mía ưa ẩm, nhưng lại không chịu được ngập úng. Khi bị ngâm nước, bộ rễ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cây yếu, chết hoặc mọc mầm, dẫn đến giảm năng suất.
Toàn xã Xuân Tín có 165ha mía bị ngập trong nước (Ảnh: Hạnh Linh).
Năm 2025, gia đình ông Luyện từng chịu thiệt hại nặng nề do mía bị ngập sâu. Dù doanh nghiệp vẫn giữ giá thu mua như cam kết, nhưng sản lượng giảm khiến thu nhập không đáng kể.
"Tôi lo nhất là vòng quay vốn của gia đình có nguy cơ bị đứt gãy. Năm ngoái, gia đình phải lấy tiền tích lũy để trả tiền giống, phân bón, mua giống mía để trồng vụ mới. Năm nay, nếu ruộng mía tiếp tục thiệt hại, tôi không biết xoay xở đâu ra tiền để trả các khoản đã đầu tư, rồi tái sản xuất vụ sau", ông Luyện thở dài.
Ông Đỗ Văn Đạo, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Tín, cho biết đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 18/9 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Thống kê ban đầu cho thấy, trong tổng số gần 200ha mía của toàn xã, có khoảng 165ha bị ngập úng.
Nhiều diện tích mía đã chuyển sang úa lá, chết dần (Ảnh: Hạnh Linh).
Mía là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Tình trạng ngập úng và nguy cơ mía chết sau khi nước rút đang khiến bà con nông dân vô cùng thấp thỏm, lo âu.
"Chúng tôi động viên và cùng bà con nỗ lực tiêu thoát nước, nhằm tránh thiệt hại nặng. Sau khi có số liệu đầy đủ, xã sẽ thành lập đoàn khảo sát để đánh giá thực tế mức độ thiệt hại. Trên cơ sở đó, địa phương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, các cơ quan chức năng để có hướng hỗ trợ người dân", ông Đạo cho biết.