Bỏ qua điều hướng
•

Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: 'Bị cáo không còn tính người'

Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: 'Bị cáo không còn tính người'
Nguồn ảnh: VnExpress

Tại tòa, Nguyễn Đức Anh thừa nhận sát hại 3 mẹ con hàng xóm của người yêu cũ "là không còn tính người", xin lỗi gia đình nạn nhân và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Trưa 6/10, TAND TP Đồng Nai kết thúc phần xét hỏi Nguyễn Đức Anh - người sát hại gia đình anh Nguyễn Văn Quang tại xã Bình Minh khiến vợ cùng hai con nhỏ tử vong, anh Quang bị thương nặng.

Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKSND TP Đồng Nai xác định cáo trạng truy tố bị cáo về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng là đúng người, đúng tội.

"Lời khai của Đức Anh tại tòa phù hợp với chứng cứ điều tra và tài liệu trong hồ sơ", đại diện VKS đánh giá. Sau khi đột nhập nhà anh Quang, Đức Anh dùng hai dao nhọn, lấy thêm một dao chặt thịt trong nhà để tấn công các thành viên gia đình. Hành vi của bị cáo có nhiều tình tiết định khung tăng nặng: giết hai người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ...

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên Nguyễn Đức Anh 6-7 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tử hình về tội Giết người. Tổng hợp hình phạt, mức án được đề nghị là tử hình.

* Tiếp tục cập nhật

Bị cáo Nguyễn Đức Anh, tại phiên toà sáng nay. Ảnh: Phạm Hải

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Phạm Hải

Trước đó, khai tại tòa, Đức Anh thừa nhận không có mâu thuẫn với gia đình anh Nguyễn Viết Quang và nói "lỗi hoàn toàn do bị cáo".

HĐXX làm rõ việc trong lúc uống rượu, Đức Anh từng nói ý định giết bạn gái cũ và được những người đi cùng can ngăn. Khi chủ tọa hỏi đã từ bỏ hay chỉ tạm thời dừng lại, bị cáo đáp: "Dạ, tạm thời thôi". Đức Anh cũng khai hôm đó chỉ uống ít rượu, không say và vẫn kiểm soát được hành vi.

Tòa sau đó xét hỏi việc bị cáo rời cuộc nhậu, lấy hung khí rồi tìm đến nhà cô gái. Chủ tọa nhắc lại Đức Anh đã tự lên kế hoạch thực hiện hành vi, khiến ba người tử vong và một người bị thương nặng.

Tại tòa, Đức Anh gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Chủ tọa cho rằng hậu quả vụ án rất lớn, khó có thể bù đắp.

Khi HĐXX hỏi hành vi sát hại nhiều người, trong đó có trẻ em, dù không có mâu thuẫn với các nạn nhân "có còn tính người không", Đức Anh trả lời: "Không còn tính người".

Bị cáo Nguyễn Đức Anh, trả lời tại phiên toà. Ảnh: Phạm Hải

Bị cáo Nguyễn Đức Anh, trả lời tại phiên tòa. Ảnh: Phạm Hải

Theo cáo trạng, Đức Anh có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi ở xã Bình Minh. Sau khi bị chia tay, anh ta nảy sinh ý định trả thù. Đêm 2/9, sau khi uống rượu cùng bạn, Đức Anh nhiều lần tìm đến nhà bạn gái cũ. Khoảng 0h ngày 3/9, anh ta mang theo hai con dao, trèo qua mái nhà hàng xóm để tìm cách đột nhập nhưng bị cha cô gái phát hiện, đuổi về.

Đức Anh sau đó tiếp tục leo sang căn nhà liền kề của vợ chồng anh Quang. Khi bị chủ nhà phát hiện, anh ta dùng dao tấn công.

Nghe tiếng động, chị Mai chạy ra mở cổng kêu cứu nhưng sau đó bị Đức Anh tấn công. Anh Quang chạy ra ngoài cũng bị đuổi theo, đâm 31 nhát nhưng được cứu sống.

Đức Anh quay vào nhà, sát hại hai con của vợ chồng anh Quang đang ngủ trong phòng. Sau khi gây án, anh ta xuống nhà vệ sinh rửa tay chân rồi mở cổng định tẩu thoát thì bị công an bắt quả tang.

Phạm Hải

Trưa ngày 6/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất phần xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người tử vong. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân xác định cáo trạng truy tố bị cáo về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng là hoàn toàn đúng người, đúng tội. Căn cứ vào tính chất côn đồ cùng các tình tiết tăng nặng như sát hại nhiều người và trẻ em, cơ quan công tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo. Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm với bạn gái cũ tại xã Bình Minh, Đức Anh đã chuẩn bị hung khí nhằm mục đích trả thù. Sau khi đột nhập bất thành vào nhà người yêu cũ, đối tượng trèo sang căn nhà liền kề của gia đình anh Nguyễn Văn Quang để lẩn trốn. Bị phát hiện, đối tượng dùng dao tấn công dã man khiến vợ và hai con nhỏ của anh Quang tử vong tại chỗ, còn người chồng trọng thương với 31 vết đâm. Trước bục khai báo, Đức Anh thừa nhận bản thân không hề có mâu thuẫn từ trước với các nạn nhân và hoàn toàn kiểm soát được hành vi khi gây án. Trả lời chất vấn của chủ tọa phiên tòa, bị cáo cay đắng cúi đầu nhận tội khi cho rằng hành động tước đoạt mạng sống của nhiều người vô tội là hoàn toàn mất hết tính người. Dù bị cáo gửi lời xin lỗi muộn màng và xin giảm nhẹ hình phạt, hậu quả thảm khốc để lại là nỗi đau quá lớn không thể bù đắp.
amung