Bỏ qua điều hướng
•

Khách đổ xô ngắm hoàng hôn Mù Cang Chải, đường tắc 2 tiếng

Khách đổ xô ngắm hoàng hôn Mù Cang Chải, đường tắc 2 tiếng
Nguồn ảnh: VnExpress

Cuối tuần 26-27/9, thời tiết đẹp, Mù Cang Chải đông kín người ngắm lúa chín, nhiều đường tắc khiến khách chôn chân hai tiếng.

Chiều tối 26/9, đường quanh khu vực đồi Móng Ngựa thuộc bản Võng Lúa, xã Mù Cang Chải, tắc hơn hai tiếng khi khách đổ đến ngắm hoàng hôn. Dòng người đi bộ, đi xe máy nhích từng bước trên đoạn đường hơn 1 km.

Ánh Tuyết, du khách Hà Nội, hòa cùng dòng người đến đồi Móng Ngựa, cho biết có lúc "gần như không thể di chuyển". Đường tại đây đều hẹp, xung quanh là đất đá, dốc cao nên xe máy chen nhau khá nguy hiểm. Một số đoạn, Tuyết phải dừng xe dắt bộ vì không quen tay lái như dân bản địa.

Tại đồi, mỗi người chỉ có vài giây để chụp góc đẹp vì hàng trăm người đang đợi phía sau. Nữ du khách chia sẻ, dù vất vả, thành quả nhận lại xứng đáng vì cảnh Mù Cang Chải thực sự ấn tượng.

Tắc đường ở Mù Cang Chải     Tắc đường ở Mù Cang Chải

Tắc đường tối 26/9 ở Mù Cang Chải: Video: Lê Hiệp

Dẫn tour từ Hà Nội, chị Thanh Thúy cho biết vào các dịp cuối tuần tháng 9, Mù Cang Chải đều đông. Tuần này là "đỉnh điểm".

Theo ông Giàng A Tạng, Phó chủ tịch xã Mù Cang Chải, thời tiết đẹp và lúa sắp gặt là những lý do khiến du khách đổ về. Theo thống kê bước đầu, lượng khách trong ngày 26/9 ở xã Mù Cang Chải khoảng 5.100 người. Từ sau lễ 2/9, mỗi tuần xã Mù Cang Chải thường đón khoảng 11.000 lượt khách, đặc biệt đông vào hai ngày cuối tuần.

Các điểm đông nhất nằm ở Võng Lúa (điểm check in Móng Ngựa) và một số nơi khác như rừng trúc, mỏm đá cô đơn, ruộng bậc thang Háng Đăng Dê, trung tâm xã, nhà ngô Màng Mủ.

"Lực lượng an ninh được bố trí hỗ trợ nhưng không xuể", ông Tạng cho hay. Ông cho biết con số hiện tại chưa phải kỷ lục vì từng có thời điểm hơn 7.000 lượt khách tới Mù Cang Chải trong một ngày. Hiện các nhà hàng, quán ăn, homestay hay khách sạn vẫn đảm bảo phục vụ.

Du khách chen nhau trên đường vào đồi Móng Ngựa. Ảnh: Ad29

Du khách chen nhau trên đường vào đồi Móng Ngựa. Ảnh: Ad29

Với khoảng 2.200 ha ruộng bậc thang, trong đó 330 ha được xếp hạng danh thắng quốc gia đặc biệt, Mù Cang Chải được ví như "thiên đường ruộng bậc thang" giữa núi rừng Tây Bắc, với hai mùa đẹp nhất là nước đổ (tháng 4-5) và lúa chín (tháng 9-10), gắn với chu kỳ sản xuất lúa của người H'Mông.

Tâm Anh

Đợt cao điểm du lịch mùa lúa chín cuối tuần ngày 26 và 27/9 đã ghi nhận lượng khách kỷ lục đổ về đồi Móng Ngựa, thuộc bản Võng Lúa, xã Mù Cang Chải. Thời tiết lý tưởng kết hợp với thời điểm lúa chín vàng óng khiến tuyến đường hẹp dài hơn 1 km dẫn lên điểm ngắm hoàng hôn rơi vào trạng thái ùn tắc nghiêm trọng kéo dài hơn hai tiếng. Hàng nghìn người cùng phương tiện phải nhích từng bước trên những đoạn đường dốc hiểm trở, buộc nhiều du khách phải dắt bộ để đảm bảo an toàn. Theo thống kê từ chính quyền địa phương, riêng trong ngày 26/9 xã Mù Cang Chải đã đón khoảng 5.100 lượt khách, đóng góp vào tổng số hơn 11.000 lượt du khách mỗi tuần kể từ sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Dù lực lượng an ninh đã được tăng cường điều tiết tại các khu vực trọng điểm như đồi Móng Ngựa, rừng trúc hay mỏm đá cô đơn, tình trạng quá tải vẫn diễn ra do hạ tầng giao thông đặc thù vùng cao. Mặc dù vậy, hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống tại địa phương vẫn ghi nhận khả năng đáp ứng ổn định cho lượng du khách tăng đột biến. Sức hút của "thiên đường ruộng bậc thang" Mù Cang Chải đến từ 2.200 ha danh thắng, trong đó có 330 ha đã được xếp hạng danh thắng quốc gia đặc biệt. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên tráng lệ và chu kỳ sản xuất nông nghiệp của đồng bào H'Mông tiếp tục biến nơi đây thành điểm đến hàng đầu Tây Bắc mỗi độ thu về. Dù trải qua hành trình di chuyển khó khăn và thời gian chờ chụp ảnh hạn chế, cảnh sắc mùa vàng trọn vẹn vẫn đem lại trải nghiệm ấn tượng cho du khách.