Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Reuters).
Phát biểu với kênh truyền hình Al Araby của Qatar trong tuần này, giáo sĩ Mohsen Heydari, một thành viên của Hội đồng Chuyên gia Iran, cho biết vào sáng 28/2, lực lượng Mỹ và Israel đã không kích và san phẳng khu phức hợp của Lãnh tụ Tối cao Iran khi đó là ông Ali Khamenei.
Cuộc tập kích khiến ông Ali Khamenei và hàng chục quan chức cấp cao Iran thiệt mạng. Có mặt ở khu phức hợp vào thời điểm đó, ông Mojtaba Khamenei may mắn chỉ bị thương. Ông nhanh chóng được đưa tới một bệnh viện ở Tehran.
Đáng nói là, những ngày sau đó, Mỹ và Israel bị cho là tiếp tục tập kích 3 bệnh viện khác nhau tại Tehran, trong đó có cơ sở y tế mà ông Mojtaba đang điều trị.
"Ngay cả sau khi ông ấy bị thương và được đưa đến bệnh viện, 3 bệnh viện ở Tehran vẫn bị ném bom. Ông Mojtaba Khamenei lúc đó đang ở bệnh viện thứ ba và đã được kéo ra từ đống đổ nát", ông Mohsen Heydari nói.
Ông Heydari cho biết, sau khi thoát chết một lần nữa, ông Mojtaba được đưa đến nơi bí mật và kể từ đó đến nay chưa từng xuất hiện trước công chúng hay phát đi thông điệp bằng giọng nói.
Ông Mojtaba, 56 tuổi, là con trai của cố Lãnh tụ Ali Khamenei. Ông được chỉ định kế nhiệm cha sau khi ông Ali Khamenei qua đời.
Ông dường như cũng không hề hay biết việc mình được chọn làm nhà lãnh đạo tối cao mới vào ngày 8/3 cho đến khi đài truyền hình nhà nước thông báo công khai. Mặc dù vậy, ông Heydari cho biết, một khi có quyết định bổ nhiệm, ông Mojtaba Khamenei có nghĩa vụ "về mặt pháp lý và tôn giáo" phải tiếp nhận vị trí này.
Hội đồng Chuyên gia là cơ quan chịu trách nhiệm lựa chọn nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran. Cơ quan này được cho là cũng trở thành mục tiêu tập kích của Mỹ và Israel. Tòa nhà Ban Thư ký của Hội đồng Chuyên gia tại Qom đã bị ném bom, khiến 8 người thiệt mạng, các báo cáo cũng như đề xuất về nhà lãnh đạo tối cao mới cũng bị thiêu rụi.
Do đó, mỗi thành viên đã viết lá phiếu của mình ra giấy trước khi được triệu tập đến một căn phòng bí mật. Trong cuộc họp, ông Heydari là người đầu tiên đề xuất tên của ông Mojtaba Khamenei, người được cho là có quan điểm cứng rắn với phương Tây hơn cả cha mình.
"Xét đến lập trường của đối phương, chúng tôi sẽ không chọn và bầu ai làm nhà lãnh đạo mới ngoại trừ ông Mojtaba Khamenei", ông Heydari nhớ lại lời phát biểu của mình.
"Chúng tôi nhận được thông tin rằng ông Mojtaba Khamenei hoàn toàn khỏe mạnh và có khả năng lãnh đạo, đồng thời chúng tôi xác định ông ấy đáp ứng các yêu cầu về năng lực tôn giáo, sự công bằng và năng lực quản lý đất nước", ông chia sẻ.
Kết quả là ông Mojtaba Khamenei đã nhận được 50 trên tổng số 59 phiếu bầu trong cuộc họp.
Theo giới chức Iran, kể từ đó đến nay, ông Mojtaba Khamenei đã điều hành đất nước từ địa điểm bí mật.
Việc ông vắng bóng trước công chúng một thời gian dài làm dấy lên đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông và liệu ông còn sống hay không. Các báo cáo tình báo của Mỹ nhận định ông bị thương nặng sau các đợt tấn công, nhưng tin rằng ông vẫn còn sống.
Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Ông ấy bị thương rất nặng. Toàn bộ phía bên trái cơ thể, cánh tay, chân, tất cả. Ông ấy bị thương rất nặng, nhưng tôi nghĩ ông ấy vẫn còn sống”.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định Lãnh tụ Tối cao của nước này đang ở ẩn và vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
"Chúng tôi đã gặp nhau trong khoảng 7 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã tiến hành các cuộc thảo luận", ông nói.