Bỏ qua điều hướng

Lê Dương Bảo Lâm, Thành Trung, Huy R hé lộ bí mật tuổi thơ mùa Trung thu

Lê Dương Bảo Lâm, Thành Trung, Huy R hé lộ bí mật tuổi thơ mùa Trung thu
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Bao kỷ niệm không thể nào quên của những mùa Trung thu tuổi thơ lần lượt trở lại qua hồi ức của Lê Dương Bảo Lâm, Thành Trung, Huy R ở 'Bố ơi mình đi đâu thế?' gây xúc động đến người xem cùng các con.

Tập 3 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 phát sóng tối 13.9 đưa khán giả VTV3 cùng các bố con đến với những trải nghiệm đậm chất xứ Quảng tại Hội An (Đà Nẵng), từ học hát bài chòi để thi đến tự tay làm lồng đèn mùa Trung thu.

Tại phần thử thách Ký ức Trung thu, với việc tự làm lồng đèn từ những vật liệu quen thuộc của tuổi thơ, theo Thành Trung, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Anh thừa nhận: "Anh chưa tự làm đèn cù bao giờ vì nhà anh ở thành phố, toàn đi mua".

Lê Dương Bảo Lâm, Thành Trung, Huy R hồi ức tuổi thơ xúc động mùa trung thu - Ảnh 1.

Lê Dương Bảo Lâm làm lồng đèn tự chế cho con trai Ku Phin

Ảnh: Bảo Tuấn

Lê Dương Bảo Lâm, Thành Trung, Huy R hồi ức tuổi thơ xúc động mùa trung thu - Ảnh 2.

Bố cùng các con thực hiện phần thử thách Ký ức Trung thu, với việc tự làm lồng đèn từ những vật liệu quen thuộc của tuổi thơ

Ảnh: Bảo Tuấn

Hồi ức về Trung thu, mỗi nghệ sĩ có một tuổi thơ rất khác

Thử thách làm lồng đèn nhanh chóng mở ra câu chuyện về tuổi thơ của mỗi người. MC Thành Trung tiết lộ vì mê truyện tranh nhưng không phải lúc nào cũng có tiền mua nên anh phải lặn lội đi xin vỏ lon, bìa carton của hàng xóm đem bán để có tiền mua truyện."Khi anh hết tiền mua truyện tranh thì bắt đầu đi lang thang xin hàng xóm mấy lon này, rồi bìa carton các thứ, xong đem bán. Vì ngày xưa anh mê truyện tranh", Thành Trung chia sẻ.

Chính vì yêu thích truyện tranh nên khi được làm bố, anh đã đặt tên cho hai con trai là Goku và Daino - hai cái tên lấy cảm hứng từ các nhân vật trong thế giới tuổi thơ.

Huy R lại có những hồi ức rất khác. Anh nhớ về những món đồ chơi tự làm từ tre, túi ni lông hay những vật liệu có sẵn trong nhà. Khoảng cách về điều kiện sống giữa các gia đình cũng được các bố nhắc lại một cách tự nhiên. Thành Trung cho biết gia đình mình đã có tivi từ những năm 1990 - 1991, bởi gia đình kinh doanh cà phê và có chiếu phim, còn Huy R chia sẻ: "Nhà em phải đến năm 2003 mới có chiếc tivi đầu tiên".

Huy R kể về việc nhặt hạt bưởi, phơi khô rồi đốt cho nổ tí tách trước Trung thu; hay tận dụng nắp chai nước ngọt để làm đồ chơi. Huy R nhớ lại cách làm món đồ chơi từ nắp chai: "Bọn em lấy miếng cao su ở nắp chai bia, nước ngọt xâu dây vào để làm thành cù quay".

Bố Phương Nam thì quyết định dẫn con gái Nguyên Ốc đi mua lồng đèn và bánh Trung thu về tặng cho cho các gia đình nhỏ, để mọi người cùng thưởng thức và có thêm cảm hứng để hồi tưởng tiếp cho không khí thêm sảng khoái.

Lê Dương Bảo Lâm, Thành Trung, Huy R hồi ức tuổi thơ xúc động mùa trung thu - Ảnh 3.

Bố Phương Nam dẫn con gái Nguyên Ốc đi mua lồng đèn và bánh Trung thu về tặng cho các gia đình nhằm tạo sự bất ngờ

Ảnh: Bảo Tuấn

Tìm về những kỷ niệm gắn với công việc của gia đình khi nhìn thấy những sợi kẽm làm khung lồng đèn, Lê Dương Bảo Lâm kêu lên: "Trời ơi, cái kẽm này là kỷ niệm ngày xưa nha. Nhà em bán tạp hóa, em quấn dây kẽm này và nó còn búng vô mắt em rất nguy hiểm".

Qua những câu chuyện của các bố cho thấy mỗi người đều có một tuổi thơ rất khác: có người lớn lên giữa thành phố, có người gắn với những món đồ chơi tự chế, có người nhớ về những trò chơi được tạo ra từ chính những thứ tưởng chừng như bỏ đi.

Với MC Thành Trung, việc tự làm lồng đèn lần này cũng khiến anh có thêm một trải nghiệm mà tuổi thơ ở thành phố trước đây chưa từng có. Anh thậm chí dành nhiều lời khen cho Huy R và cho rằng Huy R ở quê nhiều nên mới là người có một tuổi thơ nhiều trải nghiệm nhất trong các bố.

Thú vị cùng thi hát bài chòi xứ Quảng

Ở tập 3, dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Trần Thị Thu Ly và nhạc công bài chòi Nguyễn Văn Quý, các gia đình Bố ơi mình đi đâu thế? còn được học một đoạn hát bài chòi gắn với những câu ca dao, tục ngữ quen thuộc.

Gia đình Lê Dương Bảo Lâm được giao câu hát: "Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy". Trong khi đó, Thành Trung cùng các con thể hiện câu "Bầu ơi thương lấy bí cùng", gia đình Phương Nam nhận một đoạn hát về tình anh em, còn bố con Huy R thể hiện câu: "Rủ nhau đi đánh bài chòi, để con nó khóc cho lòi rốn ra".

Các gia đình lần lượt lên biểu diễn và nhận điểm từ nghệ nhân. Lê Dương Bảo Lâm và Thành Trung cùng nhận 9,5/10 điểm, trong khi gia đình Phương Nam được chấm 9,75 điểm.

Khoảng cách 0,25 điểm khiến Lê Dương Bảo Lâm "không chịu ngồi yên". Anh đề nghị được hát lại để có cơ hội cải thiện điểm số, gây ra nhiều tranh cãi hết sức thú vị cho khán giả xem truyền hình và những người trong cuộc.


Ký ức về những mùa Trung thu tuổi thơ đã xuất hiện đầy xúc động trong tập 3 chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 6, phát sóng trên kênh VTV3. Tại không gian văn hóa Hội An, hành trình thử thách tự làm lồng đèn từ vật liệu quen thuộc đã trở thành chiếc cầu nối đưa các nghệ sĩ trở về với khoảnh khắc tươi đẹp của thời thơ ấu. Qua từng câu chuyện bình dị, khán giả không chỉ cảm nhận được tình phụ tử ấm áp mà còn thấy lại không khí đón Tết Trung thu xưa đầy hoài niệm. Mỗi người cha tham gia chương trình sở hữu một tuổi thơ riêng biệt gắn liền với điều kiện sống và hoàn cảnh gia đình. Nghệ sĩ Thành Trung chia sẻ trải nghiệm lần đầu tự làm đèn cù do ngày trước sống ở thành phố và từng đi nhặt vỏ lon, bìa carton bán lấy tiền mua truyện tranh. Trong khi đó, ca sĩ Huy R gợi nhớ kỷ niệm ở vùng quê với những món đồ chơi tự chế từ tre, nắp chai hay hạt bưởi phơi khô đốt nổ tí tách. Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm lại bồi hồi khi nhìn thấy sợi kẽm làm khung đèn, gợi nhớ về thời thơ ấu giúp gia đình phụ bán hàng tạp hóa. Bên cạnh những phút giây lắng đọng, chương trình còn tạo nên điểm nhấn bất ngờ khi bố Phương Nam dẫn con gái Nguyên Ốc đi mua bánh và lồng đèn tặng cho các gia đình nhỏ. Hành động sẻ chia này góp phần đem lại không khí vui tươi, kết nối cảm xúc giữa các thế hệ trên hành trình trải nghiệm xứ Quảng. Những ký ức tuy khác nhau của thế hệ trước đã trở thành bài học trân quý, giúp các em nhỏ hiểu thêm về giá trị tình thân và nét đẹp văn hóa truyền thống.