Ngày 27/9, một tài xế dịch vụ ở Nha Trang (Khánh Hòa) nhận được sự quan tâm trên không gian mạng sau khi đăng lời xin lỗi vì đã bật đèn cảnh báo, điều khiển xe chạy nhanh để đưa một bé trai sốt cao đến bệnh viện cấp cứu.
Anh Lê Quang Tùng, tài xế dịch vụ ở trên cho hay tối 26/9, anh nhận chuyến chở hai cha con từ khu vực Phú Nông (phường Tây Nha Trang) đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Anh Tùng chở người đi cấp cứu vào đêm 26/9 (Ảnh: Quang Tùng).
Trên đường di chuyển, khi xe đến khu vực cầu vượt Ngọc Hội, bé trai bất ngờ có biểu hiện mệt, thở mạnh và dần lịm đi. Nhận thấy tình trạng của cháu có dấu hiệu nghiêm trọng, anh Tùng bật đèn cảnh báo, chủ động xin các phương tiện phía trước nhường đường để nhanh chóng đưa cháu đến cơ sở y tế.
Sau khi hoàn thành chuyến xe, nam tài xế đăng bài lên không gian mạng, gửi lời xin lỗi đến những người tham gia giao thông nếu việc điều khiển xe gấp gáp của mình gây ảnh hưởng hoặc làm phiền.
Cụ thể anh Tùng viết: “Vào tối hôm nay em có chở một cháu bé từ Phú Nông tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Do cháu bé sốt cao và có biểu hiện lịm đi nên trên đoạn đường em có bật đèn cảnh báo và chạy hơi nhanh nếu trên đoạn đường có làm phiền tới anh/chị nào cho em xin gửi lời xin lỗi ạ".
Lời xin lỗi của anh Tùng sau đó nhận được nhiều bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng việc ưu tiên đưa một trẻ nhỏ đang trong tình trạng cấp cứu đến bệnh viện là điều có thể chia sẻ trong hoàn cảnh đặc biệt.
Anh Kiệt bình luận dưới bài viết “lời xin lỗi” của anh Tùng: “Việc cứu người là điều rất đáng trân trọng rồi em. Nếu không biết sự việc thì có thể trách, nhưng khi biết em đang đưa người đi cấp cứu thì mọi người sẽ càng cảm thông và trân trọng hơn”.
Phương tiện anh Tùng sử dụng để đưa bé trai đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Quang Tùng).
Liên quan đến sự việc, ông Đ.H.N. (cha bé trai được anh Tùng chở đi cấp cứu) cho biết hiện sức khỏe của con trai ông đã ổn định.
Ông N. cũng tiết lộ sau khi đưa hai cha con đến bệnh viện, anh Tùng từ chối nhận tiền cước chuyến xe.
“Hành động của anh Tùng khiến tôi rất cảm động. Tôi đã liên hệ, gửi lời cảm ơn đến anh ấy và gia đình”, ông N. nói.
Chia sẻ về hành động của anh Tùng, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ phụ trách địa bàn Nha Trang (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đối với những trường hợp chở người đi cấp cứu, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tạo điều kiện để phương tiện nhanh chóng tiếp cận cơ sở y tế.
“Nếu phương tiện bị hệ thống giám sát ghi nhận hành vi vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xác minh cụ thể hoàn cảnh trước khi đưa ra hướng xử lý theo quy định”, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ phụ trách địa bàn Nha Trang cho hay.