Trong lúc truyền hình trực tiếp, máy quay của đài NBC Sports Bay Area đã vô tình ghi lại khoảnh khắc người mẹ trẻ Erika Nicole Alvarez nhích từng bước qua các hàng ghế khán đài đông đúc tại sân vận động Oracle Park ở San Francisco, Mỹ hôm 23/9, nơi diễn ra trận đấu giữa hai đội bóng chày San Francisco Giants và Minnesota Twins.
Sau lưng cô đeo ba lô đựng đồ dùng trẻ em, trước ngực địu con nhỏ, trong khi hai tay phải khéo léo giữ ba khay thức ăn để di chuyển về phía chỗ ngồi.
Màn 'tay xách nách mang' của bà mẹ ở sân bóng chày thổi bùng tranh cãi
Erika tay xách nách mang khi đi xem bóng chày cùng chồng tại San Francisco hôm 23/9. Video: X/No Context Giants
Khi Erika tiến lại gần, chồng cô, Ramses, chỉ đứng dậy một chút, lấy quần áo để vợ ngồi xuống mà không cầm giúp vợ các khay đồ ăn. Ở những khung hình tiếp theo, trong khi Rames đang thong thả ăn phần của mình, Erika phải đặt các khay thức ăn còn lại lên đùi và loay hoay tháo đai địu con.
Hình ảnh này lập tức khiến các bình luận viên thể thao thốt lên lời khen ngợi như "người mẹ đa năng" và người mẹ có thể lực như "vận động viên Olympic", đồng thời dự đoán cô sẽ là người ăn sau cùng.
Video dài 30 giây nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội TikTok thông qua tài khoản của ESPN, thu hút 44 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Phần lớn phản ứng gay gắt đến từ khán giả nữ.
Nhiều người chỉ trích thái độ thờ ơ của người chồng và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với áp lực gánh vác việc gia đình một mình. Một số nhà phân tích truyền thông phê phán cách các bình luận viên thể thao vô tình biến sự vất vả, quá tải của phụ nữ thành một "môn thể thao sức bền" để ca ngợi, thay vì nhìn nhận đúng bản chất của gánh nặng chăm sóc gia đình.
Trước làn sóng chỉ trích hướng về người chồng, Erika đăng bài giải thích.
"Tôi tên là Erika. Con của chúng tôi tên là Anastasia. Chồng tôi tên là Ramses. Trước khi các bạn đánh giá cuộc hôn nhân của chúng tôi, tôi muốn các bạn nghe lời tâm sự từ người phụ nữ mà các bạn đang bênh vực", cô đăng trên Instagram hôm 26/9.
Erika cho biết hai vợ chồng đến sân vận động để tưởng nhớ một người bạn thân vừa qua đời của chồng. Erika đi vệ sinh vào hiệp thứ năm và chồng cô đã đề nghị trông bé Anastasia, nhưng cô quyết định bế con đi theo và thay bỉm cho bé. Cô đã tranh thủ đi mua đồ ăn cho chồng trong lúc rời khỏi chỗ ngồi.
Erika kể khi cô quay lại, Ramses đã hỏi xem cô có muốn ăn trước không. Cô bảo chồng cứ ăn trước vì bản thân đã ăn lót dạ trước trận đấu và biết anh cả ngày hôm đó chưa có bữa ăn tươm tất nào. Ramses cũng ngỏ ý đỡ các khay thức ăn trên đùi vợ và chia phần bánh kẹp của mình cho cô, nhưng cô từ chối.
Gia đình Erika tại sân vận động Oracle Park hôm 23/9. Ảnh: Instagram/onlyerikanicole
Erika cũng chia sẻ rằng Ramses đã hết lòng chăm sóc, hỗ trợ vợ trong giai đoạn cô bị mất việc và biến chứng sau sinh, nên cô hoàn toàn tự nguyện muốn chăm sóc lại anh trong một buổi tối anh đang mang nỗi đau mất mát.
Sự việc cho thấy một video ngắn 30 giây trên mạng xã hội dễ dàng bị suy diễn và gán ghép góc nhìn cá nhân khi thiếu đi bối cảnh rõ ràng. Tuy nhiên, giới chuyên gia tâm lý và xã hội học đánh giá phản ứng bùng nổ của dư luận đã chạm đúng "yếu huyệt" trong đời sống gia đình hiện đại.
Hình ảnh người mẹ vừa đi làm, vừa quán xuyến toàn bộ việc nhà và chăm con vẫn là thực tế quen thuộc của rất nhiều phụ nữ. Dù ngày nay nam giới đã tham gia làm việc nhà nhiều hơn trước, các số liệu thống kê vẫn cho thấy phụ nữ phải gánh vác phần lớn thời gian chăm sóc con cái và "việc không tên". Tình trạng này khiến nhiều người mẹ vô tình trở thành "phụ huynh mặc định" trong gia đình.
Các chuyên gia tâm lý nhận định để giải quyết triệt để áp lực cho người phụ nữ, giải pháp không nằm ở việc ca ngợi sự "đảm đang" hay "siêu nhân" của họ. Điều cốt lõi là người nam trong gia đình cần chủ động quan sát, chia sẻ công việc mà không chờ được nhắc nhở. Đồng thời, phụ nữ cũng cần thẳng thắn giao tiếp và thiết lập giới hạn cho bản thân, tránh rơi vào cái bẫy "đảm đang vô hạn" do những định kiến xã hội tạo ra.
Hồng Hạnh (Theo CBC, Yahoo Life)