Bỏ qua điều hướng
•

Mẹ Captain Boy: Vui khi thấy con ngày càng sâu sắc

Mẹ Captain Boy: Vui khi thấy con ngày càng sâu sắc
Nguồn ảnh: VnExpress

Mẹ rapper Captain Boy nói hạnh phúc khi thấy con từ chàng trai còn thiếu kinh nghiệm trở nên tự lập, biết làm chủ sân khấu và sâu sắc hơn trong âm nhạc.

Captain Boy biểu diễn Vô tình đánh rơi tại chung kết Tinh hà say hi, lên sóng hôm 19/9. Tại khu vực khán giả, mẹ rapper - bà Phạm Ngọc Hà - dõi theo từng khoảnh khắc của con trai. Khi giao lưu, bà Hà nói tự hào khi thấy con làm chủ sân khấu, ứng biến trước ống kính và kết nối khán giả tốt hơn so với lúc mới được công chúng biết đến. "Hai năm trước, con còn có phần ngơ ngác khi đứng trước hàng nghìn khán giả. Giờ con chín chắn, chuyên nghiệp trong công việc và dần tự lập ở tuổi 23", mẹ rapper nói.

Captain Boy diễn 'Vô tình đánh rơi' ở chung kết 'Tinh hà say hi'     Captain Boy diễn 'Vô tình đánh rơi' ở chung kết 'Tinh hà say hi'

Trích bài thi chung kết của Captain Boy. Video: Chương trình cung cấp

Bố mẹ hoàn toàn ủng hộ Captain Boy theo đuổi đam mê ca hát. Bà Hà kể ngày bé Captain chỉ chịu ăn nếu được nghe nhạc, có thể nhớ và hát lại nhiều ca khúc. Rapper thích nghêu ngao hát hàng giờ trong phòng tắm. Mẹ từng đồng hành Captain Boy thử sức tại các sân chơi như Giọng hát Việt Nhí 2015, King of Rap 2021, Rap Việt 2023.

Hai năm qua, Captain Boy Nam tiến để phát triển sự nghiệp, hiện đầu quân cho một công ty giải trí. Nhiều đồng nghiệp, khán giả nhận xét anh là một trong những gương mặt Gen Z có sức bật tốt khi hai năm hoạt động chuyên nghiệp đã có lượng fan đông đảo, phát hành nhiều sản phẩm gây chú ý như Ừ thì chia tay, Quên dần quên, Mong em sẽ cố quên.

Theo gia đình, danh tiếng không làm thay đổi con người, cách cư xử của Captain Boy. "Trên sân khấu, con diễn bùng nổ, được khán giả tung hô nhưng rời sân khấu trở về nhà, Captain luôn lễ phép, nghe lời, sống tình cảm, giữ thói quen tâm sự với mẹ mọi chuyện", bà Hà nói.

Rapper Captain Boy ở tuổi 23 sau hai năm nổi tiếng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Captain Boy ở tuổi 23 sau hai năm nổi tiếng. Rapper tên thật Hoàng Đức Duy, từng đỗ thủ khoa Thanh nhạc, Đại học Thăng Long. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mẹ Captain nhận xét con không chỉ "lột xác" vẻ ngoài mà còn trưởng thành về suy nghĩ. Trong Vô tình đánh rơi, anh dành nhiều khoảng lặng cho giọng hát và cảm xúc thay vì trưng trổ kỹ năng rap, vũ đạo. "Nghe nhạc phẩm mới, tôi ngỡ ngàng khi thấy Captain trăn trở với câu chuyện riêng tư lẫn cảm nhận cuộc sống xung quanh", mẹ rapper nói.

Mẹ Captain Boy diễn 'Sau hình bóng ấy' tại chung kết Tinh hà say hi     Mẹ Captain Boy diễn 'Sau hình bóng ấy' tại chung kết Tinh hà say hi

Captain Boy trong tiết mục nhóm "Sau hình bóng ấy" tại chung kết Tinh hà say hi. Video: Chương trình cung cấp

Trước chung kết, Captain và mẹ trò chuyện về áp lực thứ hạng tại cuộc thi. Điều khiến bà Hà yên tâm là Captain Boy không đặt mục tiêu phải đoạt danh hiệu quán quân bằng mọi giá mà chỉ muốn mang đến tiết mục trọn vẹn, giàu cảm xúc. Mẹ ca sĩ cho rằng tâm thế ấy giúp con thoải mái, tập trung vào việc sáng tạo thay vì biến chương trình thành cuộc đối đầu căng thẳng.

Lúc trẻ, mẹ Captain Boy từng nuôi giấc mơ theo đuổi âm nhạc nhưng chưa đủ duyên. Hoạt động trong ngành giáo dục, bà nghiêm khắc với con từ nhỏ nhưng không cứng nhắc. Theo bà Hà, nền tảng đạo đức, lối sống cần được hình thành từ nếp nhà. Khi con trưởng thành rồi bước vào môi trường giải trí, bà chọn đồng hành, lắng nghe và trao đổi như một người bạn thay vì áp đặt trong khuôn khổ chật hẹp. "Tôi gợi mở để con tự hiểu vấn đề và tự giác đi đúng hướng. Sự nghiêm khắc của gia đình nằm ở chỗ con hiểu thái độ, ánh mắt của mẹ và không muốn làm điều khiến người thân buồn", bà Hà nói.

Trong những lần trò chuyện, bà thường nhắc Captain Boy ba điều: tôn trọng nghề nghiệp lẫn khán giả, giữ sự tử tế và khiêm tốn đồng thời biết làm chủ bản thân trước cám dỗ showbiz. Theo bà, tình cảm của công chúng là tài sản quan trọng với ca sĩ và khuyên con kiên định, giữ vững sự tử tế trên con đường phát triển sự nghiệp.

Captain Boy và mẹ song ca     Captain Boy và mẹ song ca

Captain Boy mời mẹ lên sân khấu hát "Rolling Down" tại mini concert đầu tiên trong sự nghiệp vào cuối năm 2025. Bà Phạm Ngọc Hà hiện là hiệu trưởng THPT Công Nghiệp tỉnh Phú Thọ (Hòa Bình cũ). Video: Nhân vật cung cấp

Captain Boy nói đang viết tiếp giấc mơ ca hát của mẹ - động lực để anh phấn đấu suốt thời gian qua. "Tôi hạnh phúc vì nhận được sự tin tưởng của gia đình. Tôi sẽ khắc ghi lời dạy của bố mẹ để trưởng thành hơn", rapper nói.

Tại Tinh hà say hi, Captain Boy cho thấy sự thay đổi qua từng vòng. Anh không chỉ đảm nhận phần hát, rap mà còn thử sức với vai trò đội trưởng, lên ý tưởng dàn dựng sân khấu. Ở tiết mục Im đợi người anh thương, Captain Boy tiết chế lối diễn ngẫu hứng để hòa vào tổng thể cùng Wren Evans, Thể Thiên, Ivan. Đến Có gì đâu mà cay, anh cùng các thành viên kết hợp hip hop với đàn nguyệt, guitar điện, tạo nên bản nhạc bắt tai, từng giành vị trí đầu mục âm nhạc thịnh hành trên YouTube Việt Nam. Qua MRT, LAVIEM, Captain Boy tiếp tục thay đổi cách hát, rap và tương tác với khán giả. MC Trấn Thành - người gắn bó với Captain Boy qua ba cuộc thi lớn - nhận xét những trải nghiệm cho thấy đàn em có khả năng biểu diễn đa dạng thay vì hình ảnh rapper đơn thuần.

Tân Cao

Tại đêm chung kết chương trình Tinh hà say hi, phát sóng hôm 19/9, Captain Boy trình diễn ca khúc Vô tình đánh rơi trước đông đảo khán giả. Ở khu vực khán giả, mẹ anh, bà Phạm Ngọc Hà, chăm chú dõi theo từng khoảnh khắc con trai đứng trên sân khấu. Khi được giao lưu, bà chia sẻ niềm tự hào trước sự tiến bộ của con trong biểu diễn, ứng biến trước ống kính và kết nối với người xem. Bà Hà nhớ lại hai năm trước, khi mới được công chúng biết đến, Captain Boy còn đôi lúc ngơ ngác trước hàng nghìn khán giả. Nay, ở tuổi 23, anh đã chín chắn, chuyên nghiệp hơn trong công việc và từng bước học cách tự lập, theo lời mẹ. Với bà, thay đổi ấy không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài mà còn nằm trong cách con suy nghĩ và cảm nhận cuộc sống. Bố mẹ luôn ủng hộ Captain Boy theo đuổi ca hát, một niềm yêu thích đã xuất hiện từ khi anh còn nhỏ. Bà Hà kể con chỉ chịu ăn khi được nghe nhạc, lại có thể nhớ rồi hát theo nhiều ca khúc. Anh cũng thường nghêu ngao hàng giờ trong phòng tắm, khiến mẹ nhận ra âm nhạc luôn hiện diện tự nhiên trong đời sống của con. Bà Hà từng đồng hành cùng con tại nhiều sân chơi âm nhạc, gồm Giọng hát Việt Nhí năm 2015, King of Rap năm 2021 và Rap Việt năm 2023. Hai năm qua, Captain Boy vào Nam phát triển sự nghiệp, hiện hoạt động dưới sự quản lý của một công ty giải trí. Theo gia đình, trong thời gian hoạt động chuyên nghiệp, anh thu hút lượng người hâm mộ đông đảo và ra mắt nhiều sản phẩm được chú ý. Trong số những ca khúc được nhắc đến có Ừ thì chia tay, Quên dần quên và Mong em sẽ cố quên, những sản phẩm góp phần đưa tên tuổi Captain Boy đến gần công chúng. Gia đình cho rằng danh tiếng không làm thay đổi cách anh cư xử với người thân và những người xung quanh. Bà Hà nói con có thể biểu diễn bùng nổ trên sân khấu, nhưng về nhà vẫn lễ phép, tình cảm và giữ thói quen kể mẹ nghe mọi chuyện. Bà cũng nhận thấy con trưởng thành trong âm nhạc, đặc biệt qua Vô tình đánh rơi, nơi anh dành nhiều khoảng lặng cho giọng hát và cảm xúc. Thay vì phô diễn kỹ thuật rap hay vũ đạo, Captain Boy tập trung kể câu chuyện riêng tư và thể hiện những suy ngẫm về cuộc sống. Bà Hà cho biết mình ngạc nhiên khi nghe tác phẩm mới, bởi con đã biết trăn trở sâu sắc hơn về bản thân và thế giới quanh mình. Trước đêm chung kết, mẹ con từng trò chuyện về áp lực thứ hạng, nhưng bà yên tâm khi Captain Boy không xem danh hiệu quán quân là mục tiêu bằng mọi giá. Anh muốn mang đến một tiết mục trọn vẹn, giàu cảm xúc, còn mẹ tin tâm thế ấy giúp con thoải mái tập trung sáng tạo. Bà Hà làm trong ngành giáo dục, hiện là hiệu trưởng Trường THPT Công Nghiệp ở tỉnh Phú Thọ, thuộc địa bàn Hòa Bình cũ. Thời trẻ, bà Hà từng mơ theo đuổi âm nhạc nhưng chưa có cơ hội, vì vậy bà trân trọng lựa chọn nghề nghiệp của con và đồng hành bằng sự lắng nghe. Bà đề cao nền tảng đạo đức, lối sống trong gia đình, đồng thời thường nhắc con tôn trọng nghề nghiệp, khán giả, sống tử tế, khiêm tốn và tự chủ trước cám dỗ. Captain Boy nói mình đang viết tiếp giấc mơ ca hát của mẹ, biết ơn sự tin tưởng của gia đình và ghi nhớ lời dạy của bố mẹ để trưởng thành hơn.