Bỏ qua điều hướng
•

Mình nghiêm túc, người hẹn sẽ không dám đi trễ?

Mình nghiêm túc, người hẹn sẽ không dám đi trễ?
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Bức xúc tình trạng giờ dây thun, nhiều bạn đọc cho biết sẽ thẳng thừng hủy hẹn hoặc 'nói thẳng mặt' người đi trễ. Không cả nể để rồi ôm cục tức cành hông.

Trễ hẹn một lần sẽ không có cuộc hẹn lần hai: Vậy cho khỏe - Ảnh 1.

Nếu trễ hẹn do mưa to gió lớn, sự cố..., thì còn có thể hiểu được. Đằng này, nhiều người xem đi trễ là chuyện đương nhiên - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Khẳng định bản thân luôn đến sớm khi hẹn người khác, anh Vũ Thành Lê chia sẻ chỉ trong trường hợp bất khả kháng phải đi trễ, anh sẽ gọi thông báo và nói rõ ràng thời gian mình tới.

Đi trễ một lần sẽ không có cuộc hẹn lần hai, vậy đi cho khỏe

Chính vì vậy, anh Vũ Thành Lê có quan điểm rõ ràng đối với những ai xài giờ dây thun mà cọng dây hơi dài: "Nếu ai hẹn tôi mà đến trễ không báo lý do trước giờ hẹn, chỉ cần một lần thôi tôi sẽ không hẹn họ nữa. Vì đơn giản là họ không hề tôn trọng tôi".

Đồng cảm, chị My My bày tỏ đây là chuyện không của riêng ai. "Kinh nghiệm của tôi: Trễ hẹn nhiều lần, lần sau hẹn tôi sẽ không chủ động chọn quán, không hào hứng đốc thúc cuộc hẹn nữa. Người ta sẽ nhận thấy sự phản ứng hờ hững của mình và rút...".

Còn chị Phạm Thị Ngoan phát hiện những "chuyên gia" đi trễ trong lớp yoga của mình lại hay khoe ảnh tập luyện. Nhiều bữa, chị ngao ngán khi lớp tập gần nửa bài rồi vẫn có người chạy vô. "Không tham gia khởi động tập vậy có ích lợi chi đâu", chị thở dài.

Có vẻ nghiêm trọng hơn, bạn đọc Sao Xẹt kể từng bị người yêu cho "leo cây" vì trễ hẹn và nói dối, dẫn đến phải chia tay. Dường như vẻ nghiêm túc, luôn luôn đúng giờ của ông đã tỏa ra "hào quang" khiến người khác tuân thủ giờ giấc.

Giờ dây thun không chỉ làm mất thời gian mà còn làm lỡ mất kế hoạch. Mình có lịch gặp bạn lúc 8h, sau đó 10h có việc khác. Người kia trễ 40 phút thì không chỉ mất 40 phút chờ, cả lịch phía sau của mình cũng ảnh hưởng.Bạn đọc Văn Danh

Ông kể hơn 60 năm nay, ông chưa trễ hẹn lần nào, luôn tới trước 5-10 phút. "Do tôi được ông bà dạy bảo từ nhỏ là phải đúng giờ, đã thành thói quen và tính cách. Đến đúng giờ là tự tôn trọng mình, tôn trọng người hẹn. Không tốn câu xin lỗi đến trễ", ông cho biết.

Đi làm, đối tác biết ông rất đúng giờ, vì vậy không ai đi trễ. Ở công ty, khi hẹn giờ làm việc với sếp, hai bên cũng luôn đúng giờ, không trà nước rườm rà. Ông kể thêm: "Hẹn bạn đi nhậu, đúng giờ là ăn luôn. Một mình gọi ít, ai đến gọi tiếp. Lần sau bạn sợ, phải đến đúng giờ".

Đúc kết lại, bạn đọc Lão Gàn nói chắc nịch: "Tiền đầy thẻ, nhưng vẫn đi trễ hẹn. Sao phải chịu đựng, rồi than thở".

Thói quen cả nể, chờ nhau khiến người đi trễ cứ tỉnh bơ

Mở rộng vấn đề, anh Dũng nhận xét thói quen đi trễ có ảnh hưởng lớn từ những thứ trễ nãi lớn hơn. 

Hồ sơ trễ nãi, lịch làm việc bị hẹn lại nhiều lần, những thay đổi bất thường khiến người ta không trở tay kịp. Những thứ ấy lâu ngày làm cho con người ta mất đi tính kỷ luật, tạo ra thói quen trì hoãn và mất đi tính chủ động trong cuộc sống.

"Muốn con người kỷ luật, đúng giờ, thì cả xã hội phải vận hành đảm bảo cho người ta cũng phải tuân thủ như thế chứ không thể mình được quyền trễ, còn người khác thì không", anh trăn trở.

Dù một số bạn đọc đã bày cách đối phó người xài giờ dây thun, tuy nhiên thực tế "chuyện thường tình ở huyện" này đã thành thói quen khó bỏ. 

"Ai cũng đi trễ và với đủ thứ lý do, cái nào cũng hợp lý cả. Đành cười trừ chứ biết sao giờ", chị Nhi thở dài.

Còn bạn đọc Tuhan phân tích, giờ dây thun nhiều khi do cả nhóm tạo thành chứ không riêng một người. Một người trễ, mọi người vẫn chờ, rồi lần sau lại trễ tiếp.

Người khác thấy vậy cũng nghĩ mình xài giờ cao su một chút chắc không sao. Cuối cùng cả nhóm thành quen, hẹn 8h nhưng chẳng ai nghĩ đúng giờ phải có mặt.

Thể hiện nỗi bức xúc, bạn đọc Ba Tân kể có lần chờ chở một chị đồng nghiệp đi đám cưới. Chị đứng cổng cơ quan chờ hơn 45 phút, chị kia vẫn trang điểm chưa xong. "Nhiều chị khác người ta cũng trang điểm cùng chị ấy nhưng người ta xong từ lâu, lấy xe đi trước mất rồi! Đi đám cưới mà vui hông nổi với bà chị độc thân đủng đỉnh đó", bạn đọc này chia sẻ.

Như bắt được mạch… bất bình, chị Lê Kim Dung cho rằng chuyện đi trễ đã thành tật chứ không phải vì bận rộn. 

Chẳng hạn, đám cưới người ta làm lễ trên sân khấu đã xong, người xài giờ dây thun mới tới. Họp mặt, người ta ăn món thứ 3 thì có người mới đủng đỉnh bước vào.

Đi trễ do tính thời gian quá sát

Góp phần giải quyết tình trạng đi trễ, anh Vũ cho rằng một trong những lý do đó là nhiều người tính thời gian cuộc hẹn quá sát.

"Họ tính quãng đường 30 phút nhưng không tính thời gian gửi xe, đi thang máy, tìm phòng hay kẹt một đoạn đường. Thành ra lúc nào cũng nghĩ mình xuất phát đúng giờ nhưng cuối cùng vẫn đến muộn".

Đi trễ một lần sẽ không có cuộc hẹn lần hai: Vậy cho khỏe - Ảnh 3.Một người đi trễ 15 phút sẽ làm mất 150 phút làm việc của 10 người còn lại

Người đến trễ giờ hẹn, giờ họp là người xem thời gian của mình quý hơn thời gian của người khác?

Với nhiều người, đúng giờ không chỉ là phép lịch sự mà còn là cách thể hiện sự nghiêm túc, tôn trọng bản thân và tôn trọng người đang chờ mình. Nếu trễ vì mưa to, gió lớn hoặc sự cố bất khả kháng, người hẹn vẫn có thể cảm thông, miễn là thông báo sớm, nói rõ nguyên nhân và thời điểm có mặt. Điều khiến nhiều người bực bội là kiểu đến muộn như một thói quen, không báo trước, rồi xem thời gian của người khác chẳng đáng bao nhiêu. Anh Vũ Thành Lê cho biết mình luôn cố gắng đến sớm khi có hẹn, còn nếu buộc phải trễ, anh sẽ gọi thông báo ngay và nói cụ thể thời gian dự kiến đến nơi. Quan điểm của anh khá dứt khoát: ai đến trễ mà không báo lý do trước giờ hẹn thì chỉ cần một lần, anh sẽ không chủ động hẹn lại. Với anh, sự chậm trễ không lời giải thích cho thấy người kia thiếu tôn trọng, vì vậy chấm dứt những cuộc hẹn sau đó cũng là cách giữ thời gian cho mình. Chị My My đồng tình rằng trễ hẹn là chuyện xuất hiện ở nhiều nhóm người, không phải vấn đề riêng của một cá nhân hay một mối quan hệ. Sau nhiều lần bị cho chờ đợi, chị thường không còn chủ động chọn quán, không hào hứng nhắc nhở và cũng không thúc giục cuộc gặp như trước. Sự hờ hững ấy, theo chị, có thể khiến người thường xuyên đi trễ nhận ra phản ứng của đối phương rồi tự rút lui khỏi những cuộc hẹn tiếp theo. Trong lớp yoga, chị Phạm Thị Ngoan từng nhiều lần ngao ngán khi một số người chạy vào lúc buổi tập đã gần hết một nửa, dù trước đó họ thường khoe ảnh tập luyện. Việc bỏ qua phần khởi động không chỉ làm gián đoạn lớp học mà còn khiến người đến muộn khó nhận được đầy đủ lợi ích của bài tập. Bạn đọc Sao Xẹt thậm chí kể từng bị người yêu cho leo cây, lại nói dối về lý do trễ hẹn, khiến sự thất vọng kéo dài và cuối cùng dẫn đến chia tay. Một cuộc hẹn muộn không chỉ lấy đi số phút người khác phải đứng chờ mà còn có thể làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch phía sau của họ. Người có lịch gặp lúc 8 giờ rồi tiếp tục công việc lúc 10 giờ sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt nếu đối phương xuất hiện sau 40 phút, bởi khoảng trống bị mất không dừng lại ở thời gian chờ. Trái lại, vẻ nghiêm túc và thói quen đúng giờ của một người đôi khi tạo thành sức ép tích cực, khiến những người xung quanh cũng tự giác tuân thủ giờ hẹn hơn. Bạn đọc Văn Danh nói hơn 60 năm qua, ông chưa từng trễ hẹn và thường đến trước thời gian dự kiến từ 5 đến 10 phút. Ông cho biết thói quen ấy hình thành từ lời dạy của ông bà, rằng đến đúng giờ là tôn trọng người khác, đồng thời cũng là tôn trọng chính mình và không phải mất công nói lời xin lỗi. Trong công việc, đối tác biết ông luôn đúng giờ nên không ai đến muộn, còn những cuộc gặp với cấp trên cũng diễn ra gọn gàng, không kéo dài bởi chuyện trà nước. Ngay cả những cuộc hẹn đi ăn uống, ông Văn Danh vẫn giữ nguyên nguyên tắc, đến giờ thì bắt đầu, người đến sau tự gọi phần của mình và không buộc người đã có mặt phải chờ. Bạn đọc Lão Gàn cũng đặt câu hỏi thẳng thắn rằng nếu đã có tiền trong thẻ, tại sao phải chịu đựng việc chờ đợi rồi tiếp tục than thở về người đến trễ. Tuy nhiên, anh Dũng cho rằng thói quen này còn liên quan đến những sự chậm trễ lớn hơn, như hồ sơ bị hẹn lại, lịch làm việc liên tục thay đổi và những quyết định bất thường khiến người khác không kịp xoay xở. Theo anh Dũng, việc thường xuyên sống trong môi trường trễ nải lâu ngày có thể làm con người mất tính kỷ luật, quen trì hoãn và giảm khả năng chủ động trong cuộc sống. Muốn mọi người đúng giờ, xã hội cũng cần vận hành nhất quán, không thể yêu cầu một phía tuân thủ trong khi phía khác luôn cho phép mình chậm trễ. Nhiều bạn đọc đã đề xuất cách ứng xử với người dùng giờ dây thun, nhưng thực tế cho thấy đây vẫn là thói quen khó bỏ, bởi ai cũng có thể đưa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý. Chị Nhi thở dài rằng khi mọi người đều đến muộn, người đúng giờ thường chỉ còn cách cười trừ vì không biết phải làm gì khác. Bạn đọc Tuhan phân tích, giờ dây thun đôi khi không bắt đầu từ một cá nhân mà được cả nhóm tạo thành, khi một người trễ, những người còn lại vẫn kiên nhẫn chờ và lần sau tình trạng ấy tiếp tục lặp lại. Cuối cùng, cuộc hẹn 8 giờ không còn được hiểu là phải có mặt lúc 8 giờ, còn câu chuyện của chị Lê Kim Dung và bạn đọc Ba Tân về việc chờ hơn 45 phút để đi đám cưới càng cho thấy sự đủng đỉnh có thể làm mất vui cả một ngày, theo nội dung Tuổi Trẻ.