
NSND Minh Vương gây xúc động khi thể hiện lại nhân vật Nguyễn Trãi trong Rạng ngọc Côn Sơn - Ảnh: LINH ĐOAN
Chương trình mang tên Nửa thế kỷ vang vọng hồn dân tộc diễn ra tối 26-9. Có rất nhiều nghệ sĩ tiền bối tham gia như Minh Vương, Thanh Tuấn, Lê Thiện, Thoại Miêu… hợp cùng các nghệ sĩ thế hệ sau nối tiếp.
Rưng rưng khi Minh Vương, Thanh Tuấn… say sưa hát ở tuổi gần 80
Trong chương trình Nửa thế kỷ vang vọng hồn dân tộc, toàn bộ diễn viên đều phải hát sống. Thế nên không ít người lo ngại những nghệ sĩ lớn tuổi gặp phải khó khăn vì tuổi cao khó thuộc lời, không đủ sức khỏe để đi trọn vẹn những tiết mục.
Lo lắm nên khi Minh Vương, Thanh Tuấn, đặc biệt là nghệ sĩ Lê Thiện phải hơn hai năm mới trở lại sàn diễn cải lương, cất lời ca.
TIN LIÊN QUANVà không gian nhà hát vỡ òa khi từng nghệ sĩ là thế hệ đầu của Trần Hữu Trang như có thêm sức mạnh ca thật hay, diễn xuất thần những "vở diễn vàng" như Cây sầu riêng trổ bông, Rạng ngọc Côn Sơn, Thái hậu Dương Vân Nga…
Khán giả vỗ tay không ngừng, hét lên liên tục khi Nguyễn Thị Anh - Lê Thiện đối đầu quyết liệt với Nguyễn Trãi - Minh Vương; Lê Hùng Kim - Thanh Tuấn bùi ngùi gặp lại Hạnh - Thoại Miêu. Cứ thế, vàng son một thuở của Nhà hát Trần Hữu Trang như rùng rùng sống lại.
Khán giả vỗ tay không ngớt ở đoạn cuối trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn - Video: LINH ĐOAN
Phát biểu đầu buổi diễn, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh, nghệ sĩ các thế hệ xuất hiện trong đêm diễn tối 26-9 như một lời tri ân dành cho soạn giả lớn Trần Hữu Trang và các thế hệ tiền bối đã dày công vun đắp cho nền nghệ thuật cải lương thành phố.
"Các tác phẩm được chọn lọc và trình diễn trở lại trước công chúng trong đêm diễn đặc biệt này là những tác phẩm từng ghi dấu ấn rực rỡ trong lịch sử sân khấu cải lương; với mong muốn góp phần tôn vinh các tác giả, đạo diễn, nhà quản lý và các nghệ sĩ tên tuổi.
Đồng thời đây là cơ hội để các thế hệ nghệ sĩ hôm nay được học hỏi những giá trị nghệ thuật đã được khẳng định, đồng thời tìm tòi phương thức thể hiện phù hợp với khán giả đương đại" - bà Thúy xúc động nói.

Nghệ sĩ Kim Tử Long và Mỹ Hằng trong trích đoạn Nàng Xê Đa - Ảnh: LINH ĐOAN
Những câu chuyện cần được kể
Nửa thế kỷ vang vọng hồn dân tộc tạo cảm tình với người xem bởi cách dàn dựng sang trọng, nghiêm cẩn và hấp dẫn.
Chương trình cho người ta thấy được hành trình 50 năm đầy tự hào của nhà hát khi đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Thông qua hành trình của nhà hát diện mạo cải lương 50 năm qua của thành phố cũng được hiển hiện vì nơi đây đã là ngôi nhà chung của sàn diễn cải lương TP.
Các thế hệ cứ nối tiếp vẽ nên chiều dài 50 năm đẹp đẽ. Ngoài những trích đoạn kể trên còn có Nàng Xê Đa, Tô Ánh Nguyệt, Cô đào hát, Chiếc áo thiên nga, Chiến binh, Người ven đô, Câu hò đất mẹ, Hiu hiu gió bấc…

Nghệ sĩ Tấn Giao và Lê Hồng Thắm trong trích đoạn Chiến binh - Ảnh: LINH ĐOAN

Quế Trân và Võ Minh Lâm trong Cô đào hát - Ảnh: LINH ĐOAN
Mỗi tiết mục không chỉ phô diễn khả năng ca diễn của người nghệ sĩ, mà còn là câu chuyện về một giai đoạn, một sự đột phá, những dấu ấn của tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ hay người quản lý.
Những câu chuyện ý nghĩa ấy cần được kể để thế hệ nghệ sĩ hôm nay soi rọi lại, học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu để có thể phát huy nghệ thuật cải lương trong thời đại mới.
Đạo diễn Hoa Hạ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được Sở Văn hóa và Thể thao TP, Nhà hát Trần Hữu Trang mời giữ vai trò tổng đạo diễn.
Trích đoạn Chiếc áo thiên nga - Video: LINH ĐOAN
Bà tâm sự với Tuổi Trẻ: "Tuổi nghề của tôi đã 49 năm. Nhiều vị lãnh đạo của nhà hát từng là thầy của tôi, nên giữ vai trò này là niềm vinh dự và trách nhiệm của tôi.
Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm dìu dắt các bạn trẻ, cụ thể ở Nửa thế kỷ vang vọng hồn dân tộc ban đạo diễn có 4 người, thông qua việc xây dựng chương trình tôi tranh thủ chỉ nghề cho các đạo diễn trẻ, diễn viên trẻ".
Bà Hạ rưng rưng nói trong những ngày làm chương trình, cứ chạm tới những trích đoạn cũ bà nhớ da diết và bùi ngùi vì không ít những bậc tiền bối đáng kính của cải lương đã không còn nữa.
Đó là những người có cống hiến hết sức to lớn cho cải lương, cho nhà hát. Bà Hạ nghĩ mình và các nghệ sĩ đã có thêm một dịp để nhìn lại, để tri ân và cố gắng miệt mài làm nghề để xứng đáng với những gì thế hệ trước dày công vun đắp để có Nhà hát Trần Hữu Trang hôm nay.
Sáng 17-9 tại Nhà hát Trần Hữu Trang đã diễn ra buổi tọa đàm nhân kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát, kể từ ngày 15-9-1976.