Bỏ qua điều hướng
•

Mới nhập học đã làm bốc xếp, chàng trai Mông mồ côi cha mẹ trong ba lô có đúng 1 triệu đồng

Mới nhập học đã làm bốc xếp, chàng trai Mông mồ côi cha mẹ trong ba lô có đúng 1 triệu đồng
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Không cha, không mẹ, Sùng A Sa, 18 tuổi, từ xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai về Hà Nội, bước vào cánh cửa Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhưng trong hành trang chỉ có đúng 1 triệu đồng trợ cấp. Bạn phải lập tức đi làm bốc xếp tủ lạnh, tivi...

- Ảnh 1.

Sùng A Sa, tân sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Ảnh: C. TUỆ

Lớn lên dưới mái ấm Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai, ngày nhận tin trúng tuyển ngành chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Sa cùng mẹ nuôi vui mừng.

Nhưng niềm vui ấy cũng nhanh chóng thay bằng nỗi lo, bởi chặng đường phía trước của Sa còn là cơm áo, gạo tiền cho 4 năm học ở thủ đô.

Không còn ai nuôi nấng, lớn lên trong mái ấm

Năm 2015, khi mới 7 tuổi, mẹ Sa mất, rồi cha cũng tiếp nối qua đời đều vì bệnh nặng. "Tôi chưa hiểu cha mẹ đi là đi luôn", Sa nhớ lại.

Sau đó chị gái sang Trung Quốc lấy chồng, còn anh trai nghỉ học nên không ai đủ điều kiện chăm sóc, Sa được đưa vào Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai.

Gắn bó với Sa từ những ngày đầu, cô Linh Thị Thu Nguyệt - viên chức phòng quản lý chăm sóc của trung tâm - cho biết Sa về trung tâm khi mới 7 tuổi. Từ cậu bé côi cút, nhút nhát, Sa mới từng bước hòa nhập.

"Hành trình của Sa thực sự khá vất vả bởi con mồ côi cha mẹ, còn anh chị thì chưa đủ sức để nuôi dưỡng em. Đó là cậu bé hiền lành", cô Nguyệt kể.

"Con biết yêu thương các em, biết chia sẻ và cũng giúp các mẹ, các cô ở đây rất nhiều. Đặc biệt là ham học", cô kể.

Có những lần bạn bè trêu Sa "không bố, không mẹ", Sa cảm thấy chạnh lòng, thấy mình có chút thiệt thòi. Những lúc như vậy, Sa tự động viên mình phải ráng vượt qua. 

'Thấy sốc' khi đậu vào Học viện Nông nghiệp 

- Ảnh 3.

Đỗ vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Sa lại ấp ủ ước mơ giành học bổng du học - Ảnh: C. TUỆ

Sa nghĩ mình làm gì cũng chăm chỉ rồi sẽ đi qua tất cả bất hạnh, khó khăn, cũng như giúp đỡ mọi người ở trung tâm hay cả học hành, thật chăm chỉ, đều đặn. Những ngày ôn thi tốt nghiệp THPT, buổi sáng Sa học từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 14h đến 17h, buổi tối tiếp tục học từ 19h đến 23h. Kết quả, Sa đậu vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Khi mẹ Nguyệt báo tin, Sa nói mình "sốc" vì "tôi không nghĩ mình sẽ đỗ".

"Con còn biết tin sau tôi. Tôi sốt ruột lắm, nên ngay khi trường thông báo kết quả, tôi tra ngay rồi nhắn tin cho Sa đã đỗ. Hai mẹ con vui lắm, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo. Tôi lo một mình Sa xuống thủ đô sẽ không biết xoay xở thế nào, khi chặng đường phía trước còn là bài toán cơm áo, gạo tiền suốt bốn năm học", chị Nguyệt nói.

Mỗi ngày chỉ dám tiêu 50.000 đồng, đi bốc xếp tủ lạnh ngay lập tức

Với Sa, rời trung tâm đồng nghĩa với việc bước vào một cuộc sống hoàn toàn khác. "Tôi buồn vì phải xa ngôi nhà này, xa các mẹ, các bạn, các em. Tôi cũng biết mình không có bố mẹ lo lắng cho, nên phải tự thân vận động để trang trải cuộc sống", Sa bộc bạch.

Ngày xuống thủ đô, Sa được trung tâm đăng ký ở ký túc xá, cùng hành trang hơn 1 triệu đồng tiền trợ cấp. Với số tiền ít ỏi này, Sa lên thời khóa biểu chi tiêu.

"Mỗi ngày, tôi chi khoảng 50.000 đồng. Bữa sáng khoảng 10.000 đồng, bữa trưa 25.000 đồng và buổi tối khoảng 15.000 đồng", Sa kể.

Nghe thấy vậy, cô Nguyệt lo lắng: "Ăn vậy rồi có đói không con, có đủ sức học không?".

Sa nhỏ giọng: "Cũng đủ ạ!".

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Sa cùng “mẹ nuôi” sắp xếp quần áo, sách vở cho hành trang xuống trường - Ảnh: C. TUỆ

Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, sau khi xuống trường, Sa đi tìm việc làm thêm. Công việc đầu tiên của chàng trai người Mông ở thủ đô là bốc xếp tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa đài,… hỏng.

"Tôi đi làm từ 16h đến 22h. Công việc vất vả nhưng tôi có thêm tiền để trang trải. Trước mắt, nếu lịch học trống mà họ gọi thì tôi sẽ đi làm tiếp.

Về lâu dài, khi có thời khóa biểu học tập cố định, tôi sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng hơn tại quán bánh mì hoặc cửa hàng để dành sức cho việc học tập" - Sa chia sẻ.

Cô Nguyệt nói các em rời trung tâm đi học đại học thường gặp nhiều khó khăn vì khoản hỗ trợ hằng tháng không phải lúc nào cũng đủ cho toàn bộ chi phí ở thành phố.

'Học bổng Tiếp sức đến trường 15 triệu đồng là một khoản lớn với tôi'

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Các hoạt động thường ngày của Sa tại trung tâm - Ảnh: C. TUỆ

Sa cho biết cô giáo chủ nhiệm cấp 3 hướng dẫn đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ. "15 triệu đồng nếu được tặng sẽ là món quà lớn dành cho tôi". 

"Mẹ nuôi ở trung tâm dặn tôi phải tìm hiểu kỹ, coi chừng người trên mạng lừa đảo", Sa nhớ lại.

Phía trước của Sa là bốn năm đại học, với những khoản chi phí phải tự tính toán và cả những bỡ ngỡ của một chàng trai lần đầu sống xa nhà.

Nhưng trong hành trang của chàng trai này có cả niềm tin sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.

- Ảnh 11.
- Ảnh 12.
- Ảnh 13.

Bà Lê Thị Hồng Nhung - Phó giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai - chia sẻ, động viên Sa cố gắng trên chặng đường phía trước. - Ảnh: C. TUỆ

Chỉ 1 triệu đồng trợ cấp, các con rất khó ở đại học

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai, nói Sa là một trong những đứa trẻ khiến cán bộ trung tâm rất vui khi chứng kiến em trưởng thành.

Theo bà Nhung, trung tâm hiện có 14 trẻ đang theo học đại học tại nhiều trường trên cả nước. Các em thường được hỗ trợ hơn 1 triệu đồng/tháng cho tiền ăn và sinh hoạt. Số tiền ít ỏi cũng khiến nhiều em gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

"Các con đã được vào trường đại học thì làm sao để các con có điều kiện học tập tốt hơn. Chúng tôi mong muốn kết nối các nguồn lực, cộng đồng, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để đóng góp thêm cho các con", bà rơm rớm nước mắt nói.

Trung tâm từng có những học sinh nhận học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ. Bà Nhung nhắc đến Lù Thị Dua, học tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, từng nhận học bổng và có kết quả học tập tốt.

"Những suất học bổng như vậy không chỉ giúp các em có thêm tiền trang trải mà còn tạo động lực để các em tin rằng hành trình học tập của mình luôn có người đồng hành", bà nói.

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.Rời trại mồ côi về nhặt ve chai cùng ngoại, nay Như đậu Đại học Huế, mỗi đêm chạy bàn 6 tiếng

Nữ sinh Đà Nẵng Phạm Thị Quỳnh Như trúng tuyển Đại học Huế, đi làm thêm 6 tiếng và thường xuyên nhịn ăn để đủ tiền sống. Tuổi thơ Như từng lớn lên trong trại mồ côi, rồi trở về trong vòng tay bà ngoại.

Sùng A Sa, chàng trai người Mông mồ côi cha mẹ, vừa trở thành tân sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam sau những năm lớn lên tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai. Ngày nhận tin trúng tuyển ngành chăn nuôi, Sa cùng mẹ nuôi Linh Thị Thu Nguyệt vui mừng, nhưng niềm vui nhanh chóng hòa lẫn nỗi lo về cơm áo, học phí và cuộc sống bốn năm tại thủ đô. Trong ba lô xuống Hà Nội, hành trang đáng kể nhất của Sa chỉ là quần áo, sách vở và hơn 1 triệu đồng tiền trợ cấp. Năm 2015, khi Sa mới 7 tuổi, mẹ em qua đời vì bệnh nặng, rồi người cha cũng lần lượt mất, để lại cậu bé chưa kịp hiểu sự chia lìa đã trở thành vĩnh viễn. Chị gái sang Trung Quốc lấy chồng, anh trai phải nghỉ học, gia đình không đủ điều kiện chăm sóc nên Sa được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội ở Lào Cai. Cô Nguyệt, người gắn bó với Sa từ những ngày đầu, nhớ cậu bé khi ấy nhút nhát, côi cút, nhưng từng bước hòa nhập nhờ bản tính hiền lành, biết yêu thương và ham học. Tuổi thơ của Sa không tránh khỏi những lần chạnh lòng khi bị bạn bè trêu chọc vì không còn bố mẹ, nhưng em thường tự nhủ phải cố gắng vượt qua phần thiệt thòi của mình. Ở trung tâm, Sa không chỉ chăm chỉ học tập mà còn biết chia sẻ, giúp đỡ các em nhỏ và hỗ trợ những người chăm sóc mình trong công việc thường ngày. Cô Nguyệt kể hành trình của Sa rất vất vả, song cậu bé luôn bền bỉ, sống tình cảm và dần trưởng thành trong vòng tay của mái ấm. Những ngày ôn thi tốt nghiệp THPT, Sa duy trì lịch học kín từ 7h đến 11h buổi sáng, 14h đến 17h buổi chiều và 19h đến 23h buổi tối. Vì thế, khi cô Nguyệt báo tin đỗ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Sa thú nhận mình “sốc” bởi trước đó không nghĩ bản thân có thể đạt kết quả ấy. Niềm vui của hai mẹ con chưa kéo dài lâu, bởi phía sau cánh cổng đại học là bài toán chi phí khiến cả Sa lẫn người chăm sóc em đều lo lắng. Cô Nguyệt sốt ruột tra kết quả ngay khi nhà trường thông báo, rồi nhắn tin cho Sa, trong khi cậu sinh viên tương lai còn chưa biết mình đã chính thức trúng tuyển. Sa buồn khi phải rời trung tâm, xa các mẹ, bạn bè và những em nhỏ đã trở thành gia đình của mình suốt nhiều năm. Tuy vậy, em hiểu không còn cha mẹ chăm lo, nên phải tự thân vận động, vừa học tập vừa tìm cách trang trải cuộc sống nơi thành phố. Được trung tâm đăng ký chỗ ở ký túc xá, Sa bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu nghiêm ngặt với khoản trợ cấp hơn 1 triệu đồng mang theo. Mỗi ngày, em dự tính dùng khoảng 50.000 đồng, gồm 10.000 đồng cho bữa sáng, 25.000 đồng cho bữa trưa và 15.000 đồng cho bữa tối. Nghe con nói vậy, cô Nguyệt lo em ăn uống quá tiết kiệm, thiếu sức học tập, nhưng Sa chỉ nhỏ giọng đáp rằng như thế vẫn đủ. Không muốn chỉ trông chờ vào khoản hỗ trợ hạn hẹp, ngay sau khi xuống trường, Sa tìm việc làm thêm để có tiền trang trải những nhu cầu thiết yếu. Công việc đầu tiên của chàng trai người Mông tại thủ đô là bốc xếp tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa đài hỏng, thường kéo dài từ 16h đến 22h mỗi ngày. Sa thừa nhận công việc nặng nhọc, nhưng nếu lịch học còn trống, em vẫn tiếp tục nhận việc trước khi tìm một công việc nhẹ hơn. Khi thời khóa biểu ổn định, Sa dự định xin làm tại quán bánh mì hoặc cửa hàng để có thêm thu nhập mà vẫn giữ sức học ngành chăn nuôi. Cô Nguyệt cho biết những em rời trung tâm đi học đại học thường gặp nhiều khó khăn, bởi khoản hỗ trợ hằng tháng không phải lúc nào cũng đủ cho toàn bộ chi phí sinh hoạt ở thành phố. Theo Tuổi Trẻ, với Sa, học bổng Tiếp sức đến trường trị giá 15 triệu đồng là khoản hỗ trợ rất lớn, giúp em có thêm điểm tựa để theo đuổi ước mơ học tập và nuôi hy vọng giành học bổng du học.