Bỏ qua điều hướng
•

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang tre, sen Việt Nam gieo mầm xanh ở châu Phi

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang tre, sen Việt Nam gieo mầm xanh ở châu Phi
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Trong hành trang của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam trên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA), châu Phi, có những thứ thật giản dị nhưng mang theo nhiều hi vọng: những bầu tre xanh và những hạt sen giống từ Việt Nam.

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang tre, sen Việt Nam gieo mầm xanh ở châu Phi - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Cơ rạng rỡ với những cây tre giống mang theo - Ảnh: NAM TRẦN

Mầm xanh gửi gắm vào vùng đất khắc nghiệt châu Phi

Có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội trước khi lên máy bay khởi hành cùng đồng đội tới Abyei, thiếu tá Nguyễn Thanh Cơ (Quân đoàn 34) luôn cầm trên tay bịch bìa carton gói cẩn thận 4 bầu tre giống.

Anh chia sẻ ban đầu anh chỉ nghĩ cây tre có sức sống mãnh liệt, nếu có thể sinh trưởng, phát triển tốt tại Abyei, những cây tre này sẽ giúp đơn vị và người dân bản địa có thêm một nguồn thực phẩm như măng tre. Bởi trong điều kiện nguồn rau xanh tại đây vô cùng thiếu thốn.

"Trước khi mang tre sang, chúng tôi cũng đã xin phép thủ trưởng cấp trên, nghiên cứu điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng bên đó nên tôi nghĩ cây tre cũng có thể sinh trưởng tốt.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ đơn vị, người dân sẽ có măng để tăng gia, hàng tre xanh còn có thể góp phần cải tạo không gian, mang thêm màu xanh và bóng mát nơi đóng quân", Thiếu tá Nguyễn Thanh Cơ nói.

Với anh, bốn bầu tre được mang theo lần này vì thế không chỉ đơn thuần là những cây giống. Đó còn là những mầm xanh được gửi gắm vào vùng đất khắc nghiệt của châu Phi.

"Tôi hy vọng trước mắt 4 bầu tre này sẽ sinh trưởng tốt, sẽ thành một bụi, một khóm rồi tương lai sẽ thành một rừng tre. Điều đó thật tốt! Đồng thời, cũng mong muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ được các đơn vị sau chăm sóc thật tốt", anh chia sẻ thêm.

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang tre, sen Việt Nam gieo mầm xanh ở châu Phi - Ảnh 2.

Thiếu tá Lý Anh Thư chia sẻ về những hạt mầm sen ấp ủ - Ảnh: NAM TRẦN

Cùng với cây tre, những người lính Việt Nam còn mang theo hạt sen giống được đóng gói cẩn thận, được lấy giống từ Tây Hồ, Hà Nội, với mong muốn nhân giống và trồng tại châu Phi.

Thiếu tá Lý Anh Thư, bộ phận hậu cần bảo đảm thuộc Đội công binh số 5, trên hành trình đến Abyei, chị cũng mang theo những mầm xanh đặc biệt, đó là những hạt sen giống.

Chị chia sẻ, giữa vùng đất châu Phi khắc nghiệt, hình ảnh những bông sen Việt Nam vươn lên từ bùn đất có lẽ sẽ mang đến một cảm xúc rất đặc biệt.

"Chúng tôi mong rằng những hạt sen này sẽ nảy mầm, phát triển thật tốt tại Abyei.

Chúng tôi đã hình dung ra khi những hạt sen đâm chồi, phát triển thành những hồ sen, đầm sen thơm ngát tại châu Phi khắc nghiệt. Đó là hình ảnh thật đẹp mà chúng tôi sẽ chụp để gửi về Việt Nam", chị Thư chia sẻ.

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang tre, sen Việt Nam gieo mầm xanh ở châu Phi - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành - Đội trưởng Đội công binh số 5 - Ảnh: NAM TRẦN

Đại tá Nguyễn Xuân Thành - Đội trưởng Đội công binh số 5, cho biết việc mang tre và hạt sen giống sang châu Phi xuất phát từ yêu cầu của phái bộ.

Hiện nay, các lực lượng gìn giữ hòa bình không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải tham gia bảo vệ môi trường tại địa bàn đóng quân, trong đó có yêu cầu trồng thêm nhiều cây xanh để tạo bóng mát.

"Ngay lập tức, chúng tôi đã nghĩ ngay tới hai loài cây gắn liền với người dân Việt Nam, đó là hoa sen và cây tre.

Tre dẻo dai nhưng cứng cáp là biểu trưng cho sự trường tồn, sức sống mãnh liệt. Còn hoa sen, dù mọc trong bùn vẫn tỏa ngát hương, biểu hiện cho sự thanh tao", ", Đại tá Nguyễn Xuân Thành chia sẻ.

Với những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại Abyei, những bầu tre và hạt sen nhỏ bé hôm nay có thể chỉ mới bắt đầu một hành trình. Nhưng nếu những mầm xanh ấy bén rễ, đâm chồi, những khóm tre lớn dần và những đóa sen đầu tiên nở giữa đất châu Phi, đó sẽ không chỉ là màu xanh của cây cối.

Đó còn là hình ảnh của quê hương được những người lính Việt Nam mang theo, gieo xuống một vùng đất xa xôi, để rồi hy vọng một ngày nơi đây cũng có những khoảng xanh mang dáng hình Việt Nam.

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang tre, sen Việt Nam gieo mầm xanh ở châu Phi - Ảnh 4.

Bốn bầu tre giống cùng hành trang lên đường làm nhiệm vụ tại Abyei của thiếu tá Nguyễn Thanh Cơ - Ảnh: NAM TRẦN

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang tre, sen Việt Nam gieo mầm xanh ở châu Phi - Ảnh 6.

Với thiếu tá Nguyễn Thanh Cơ, hi vọng một ngày không xa sẽ có những khóm tre, rừng tre xanh ngát giữa châu Phi khắc nghiệt - Ảnh: NAM TRẦN

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang tre, sen Việt Nam gieo mầm xanh ở châu Phi - Ảnh 5.

Trong hành trang của người lính còn có cả bó hoa, lá cờ Tổ quốc hay những vật dụng nhỏ từ người thân, gia đình, bạn bè...- Ảnh: NAM TRẦN

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang tre, sen Việt Nam gieo mầm xanh ở châu Phi - Ảnh 7.

Tất cả được gói ghém trên hành trình gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc - Ảnh: NAM TRẦN

Người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang tre, sen Việt Nam gieo mầm xanh ở châu Phi - Ảnh 10.Đội công binh số 5 bắt đầu lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Abyei (UNISFA)

Sáng 25-9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tiễn Đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA). Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và động viên đoàn.

Trước giờ lên đường từ sân bay Nội Bài đến Abyei, Thiếu tá Nguyễn Thanh Cơ vẫn cẩn thận giữ trên tay một bịch bìa carton, bên trong có bốn bầu tre giống được gói ghém kỹ càng. Hành trang nhỏ bé ấy đi cùng Đội công binh số 5, trong chuyến thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại vùng đất khắc nghiệt thuộc châu Phi. Với người lính Quân đoàn 34, những cây tre không chỉ là giống cây mang từ quê nhà, mà còn chứa đựng hy vọng về thêm rau xanh, thực phẩm và bóng mát cho nơi đóng quân. Thiếu tá Cơ cho biết ý tưởng ban đầu khá giản dị, bởi tre vốn có sức sống mạnh mẽ, nếu thích nghi được với Abyei, cây có thể cho măng phục vụ bộ đội và người dân bản địa. Trong điều kiện nguồn rau xanh tại địa bàn còn rất thiếu thốn, một bụi tre phát triển tốt sẽ góp phần mở thêm hướng tăng gia, đồng thời tạo không gian xanh giữa môi trường nhiều khắc nghiệt. Trước khi đưa tre lên đường, các cán bộ đã xin phép cấp trên, tìm hiểu thời tiết, thổ nhưỡng tại địa phương, từ đó tin rằng giống cây này có cơ hội sinh trưởng. Anh Cơ hình dung bốn bầu tre hôm nay trước hết sẽ bén rễ, lớn thành một bụi, một khóm, rồi nếu được chăm sóc lâu dài, có thể phát triển thành cả rừng tre xanh. Niềm mong mỏi ấy không dừng ở thời gian anh thực hiện nhiệm vụ, bởi người lính còn hy vọng những đơn vị tiếp theo sẽ tiếp tục bảo vệ và chăm sóc cây. Nếu tre sinh trưởng thuận lợi, măng tre sẽ bổ sung nguồn thực phẩm, còn những hàng cây lớn dần sẽ đem lại màu xanh, bóng mát và cảm giác gần gũi quê nhà. Cùng với tre, những người lính Việt Nam còn mang theo các hạt sen giống lấy từ Tây Hồ, Hà Nội, được đóng gói cẩn thận để thử gieo trồng tại châu Phi. Thiếu tá Lý Anh Thư, thuộc bộ phận hậu cần bảo đảm của Đội công binh số 5, nâng niu những hạt giống đặc biệt trong hành trình đến Abyei. Chị tin rằng hình ảnh sen Việt Nam vươn lên từ bùn đất giữa vùng châu Phi khắc nghiệt sẽ tạo nên cảm xúc đặc biệt cho cả người trồng lẫn người chứng kiến. Trong tưởng tượng của Thiếu tá Lý Anh Thư, những hạt sen sẽ nảy mầm, phát triển thành các hồ sen, đầm sen thơm ngát giữa vùng đất vốn thiếu màu xanh. Ngày những chồi sen đầu tiên xuất hiện, chị mong có thể ghi lại hình ảnh ấy rồi gửi về Việt Nam, như một tin vui từ nơi xa xôi. Với chị, mỗi hạt sen nhỏ không chỉ mang tiềm năng sinh trưởng, mà còn mang theo vẻ đẹp, ký ức và bản sắc của Hà Nội đến địa bàn làm nhiệm vụ. Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Đội trưởng Đội công binh số 5, cho biết việc đưa tre và sen sang Abyei bắt nguồn từ yêu cầu của phái bộ gìn giữ hòa bình. Các lực lượng quốc tế tại đây không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mà còn phải tham gia bảo vệ môi trường, trồng thêm cây xanh và tạo bóng mát tại nơi đóng quân. Từ yêu cầu đó, đơn vị nhanh chóng lựa chọn tre và sen, hai loài cây thân thuộc với người Việt, đồng thời chứa đựng những biểu tượng giàu ý nghĩa. Theo Đại tá Thành, tre mềm dẻo nhưng cứng cáp, gợi sức sống bền bỉ và sự trường tồn, còn sen mọc từ bùn vẫn tỏa hương, thể hiện vẻ thanh tao. Hai loài cây vì thế vừa đáp ứng mục tiêu phủ xanh địa bàn, vừa giúp những người lính gửi một phần hình ảnh Việt Nam vào công việc gìn giữ hòa bình. Từ một sáng kiến xuất phát trong điều kiện thực tế, những bầu tre và hạt sen đã trở thành dấu nối tự nhiên giữa nhiệm vụ quốc tế với tình yêu quê hương. Chặng đường của các mầm xanh mới chỉ bắt đầu, bởi từ sân bay Nội Bài đến vùng đất Abyei còn là hành trình dài với nhiều thử thách về khí hậu, đất đai và chăm sóc. Nếu bén rễ, đâm chồi, tre sẽ lớn thành những khóm xanh, còn sen có thể nở những bông đầu tiên, tạo nên cảnh sắc khác biệt giữa châu Phi. Khi ấy, màu xanh ấy không chỉ thuộc về cây cối, mà còn kể câu chuyện những người lính mũ nồi xanh Việt Nam mang quê hương gieo xuống một vùng đất xa xôi. Tuổi Trẻ ghi nhận, trong hành trang lên đường của các chiến sĩ còn có bó hoa, lá cờ Tổ quốc và những vật dụng nhỏ gắn với đời sống người lính. Những món đồ giản dị ấy cùng bốn bầu tre, những hạt sen Tây Hồ tạo nên hành trang giàu cảm xúc, nơi nhiệm vụ, ký ức gia đình và tình yêu đất nước cùng hiện diện. Giữa Abyei khắc nghiệt, mỗi mầm cây được chăm sóc sẽ là một lời nhắc bền bỉ rằng ở nơi nào có người Việt vun trồng, nơi đó luôn có hy vọng về những khoảng xanh.