Trong đoạn video, nam sinh gọi mẹ vào nhà, bất ngờ thông báo: “Con đỗ bác sĩ nội trú rồi”. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Nam sinh ngồi thụp xuống, khóc nấc lên vì hạnh phúc.
Đoạn video khoảng hơn 30 giây nhưng khiến hàng trăm người xem cảm động, nhiều người để lại bình luận cho biết đã khóc khi chứng kiến cảnh tượng này.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phan Thanh Lâm (quê Thanh Hóa), sinh viên ngành Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y khoa Vinh, cho biết ngay từ chiều qua (26/8), khi nhà trường đăng danh sách thí sinh trúng tuyển lên mạng, Lâm biết mình đỗ vào bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2026. Nam sinh hét lên một mình trong phòng vì hạnh phúc.
Mặc dù vậy Thanh Lâm vẫn chờ đến tối, khi cả bố mẹ đi làm đồng về để thông báo tin vui. Cảm xúc vỡ òa, nam sinh ngồi thụp xuống, bật khóc ngay trước mặt bố mẹ.
Nam sinh sau đó đã trích xuất đoạn camera ghi lại cảnh tượng báo điểm xúc động, đăng tải lên trang cá nhân nhằm ghi lại kỷ niệm đáng nhớ.
"Tôi không ngờ đoạn video được chia sẻ và lan truyền nhanh trên mạng xã hội", Thanh Lâm chia sẻ.
Thanh Lâm, nhân vật chính trong video (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Về việc “giấu cả thế giới đi thi bác sĩ nội trú”, nam sinh cho biết, tính em vốn hay lo lắng nên âm thầm ôn thi, không cho ai trong gia đình biết vì sợ nói trước bước không qua.
Kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có khoảng 600 thí sinh đăng ký với 144 chỉ tiêu. Đây là cuộc đua khốc liệt bởi đề thi khó, tỷ lệ chọi cao, phổ kiến thức rộng.
"Mặc dù trong 6 năm đại học, tôi luôn ấp ủ ý tưởng thi vào bác sĩ nội trú nhưng phải đến gần năm cuối mới dồn sức ôn thi tốc lực", Thanh Lâm bày tỏ.
Theo Lâm, mỗi ngày, nam sinh dành 12-14 tiếng đồng hồ để ôn thi. Với 100 câu chỉ làm trong 75 phút, thí sinh không thể chỉ có học thuộc mà phải vận dụng nhiều kỹ năng kiến thức mới làm được bài. Vì vậy, chàng trai quê Thanh Hóa ôn thi bằng cách nắm các kiến thức chính, cộng với vận dụng kỹ năng lâm sàng.
Mặc dù vậy nam sinh cho hay, chặng đường ôn thi nội trú vẫn không khó khăn bằng quyết định chọn chuyên ngành nội trú.
Thanh Lâm cùng các em nhỏ vùng cao Nghệ An (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Với 22,7 điểm, Lâm trúng tuyển rất nhiều ngành hot. Mức điểm chuẩn này cao thứ 2 trong số 19 chuyên ngành bác sĩ nội trú năm nay của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế khiến chàng trai phải "cân não". Thế nhưng nam sinh quyết định chọn ngành Huyết học Truyền máu.
Quyết định này xuất phát từ năm cuối đại học, cơ duyên đưa Lâm thực tập tại Khoa Huyết học Lâm sàng (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An), giúp nam sinh tiếp xúc nhiều với các bệnh lý huyết học ác tính.
Từng khoảng 30 lần hiến máu, Lâm thấu hiểu sâu sắc sự vất vả của người bệnh - đặc biệt các bệnh nhi - họ phải điều trị dài ngày hay truyền máu quanh năm. Sự đồng cảm đó trở thành động lực lớn nhất để nam sinh kiên trì theo đuổi lĩnh vực đầy thách thức này.
Thanh Lâm chọn bác sĩ nội trú ở Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế để tiếp tục hành trình học tập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sinh ra ở xã trung du miền núi của Thanh Hóa, Lâm thấu hiểu hoàn cảnh của các bệnh nhân nghèo. Ngoài việc học ở trường, Lâm tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cho người nghèo, đặc biệt là hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện.
"Bố mẹ tôi sống bằng nghề trồng dứa và hai mẫu ruộng nhỏ, thu nhập rất bấp bênh. Những ngày nông nhàn, bố mẹ phải đi làm thuê đến 8-9h tối mới về nhà. Vì thế, tôi quyết định học bác sĩ nội trú tại Đại học Huế để được miễn toàn bộ chi phí học tập, đỡ đần phần nào gánh nặng cho cha mẹ", nam sinh tâm sự.
Về dự định sắp tới, Thanh Lâm cho hay, mình sẽ cố gắng học tốt chương trình bác sĩ nội trú, sau đó đi làm để đỡ gánh nặng cho gia đình.