Tiền Phong
•
Ngày đoàn tụ của những người lính mũ nồi xanh trở về từ Nam Sudan
Sau một năm làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, những người lính mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 trở về Việt Nam trong những cái ôm nghẹn ngào của người thân. Phút trao gửi yêu thương xúc động của người lính mũ nồi xanh trước giờ lên đường Người lính Biệt động Sài Gòn kể phút...
Đêm 27/9, máy bay vận tải của Không quân Hoàng gia Australia chở 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hạ cánh xuống sân đỗ quân sự Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân. Lễ đón diễn ra trong bầu không khí xúc động khi người thân hướng về đường băng dưới cơn mưa nặng hạt để trao những cái ôm đoàn tụ sau một năm xa cách. Những nụ cười và giọt nước mắt nghẹn ngào của cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan đã khắc họa rõ nét giá trị thiêng liêng của cuộc sống hòa bình.
Trong nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Nam Sudan, đơn vị đã thu dung, khám và điều trị cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân, đồng thời thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 cũng đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, đóng góp 17 bài báo khoa học với 4 bài đăng trên các tạp chí quốc tế. Sự nỗ lực vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng y tế Việt Nam đã tạo niềm tin vững chắc đối với bạn bè quốc tế.
Đánh giá về kết quả công tác, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, ghi nhận và tuyên dương tinh thần chuyên nghiệp, nỗ lực kiên cường của toàn thể đơn vị. Sau khi về nước, các cán bộ, nhân viên y tế sẽ được kiểm tra sức khỏe toàn diện và giải quyết các chế độ chính sách trước khi trở lại đơn vị cũ tiếp tục công tác. Hành trình cống hiến tại vùng đất còn nhiều xung đột không chỉ ghi dấu bản lĩnh người lính mũ nồi xanh mà còn lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình.