Ngôi trường mới của 40 đứa trẻ từng học bên bờ suối ngập lũ ở Sơn La
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Từ tháng 9 này, 40 đứa trẻ ở điểm trường Bó Lạ (xã Mường Hung, tỉnh Sơn La) không còn phải học ở 2 phòng học cách nhau khoảng 1km, trong đó một phòng sát bờ suối, mùa mưa lũ có lúc nước ngập tới 1 mét.
Điểm trường Bó Lạ (Sơn La) sau khi được hỗ trợ xây mới gồm 2 phòng học kiên cố, có cả bếp ăn và khu vệ sinh riêng - Ảnh: QUANG VINH
Điểm trường Bó Lạ thuộc Trường mầm non Mường Hung (xã Mường Hung, Sơn La) hiện có 2 lớp với 40 học sinh, gồm 17 trẻ nhà trẻ từ 24 - 36 tháng và 23 trẻ lớp ghép 3-5 tuổi. 100% học sinh là trẻ em dân tộc Thái.
Hai phòng học chật chội, cách nhau 1km ở Bó Lạ
Bó Lạ là một bản của xã Mường Hung, xã khó khăn thuộc khu vực biên giới tỉnh Sơn La. Suốt nhiều năm, những trẻ em trong bản phải học ở hai phòng học nằm tách biệt tại hai địa điểm cách nhau khoảng 1km, tổng diện tích cả hai chỉ chừng 60m².
Một trong hai phòng nằm sát bờ suối. Vào mùa mưa lũ, có thời điểm nước ngập lên tới 1m. Phòng còn lại chật đến mức các cô giáo gần như không thể tổ chức được hoạt động vui chơi, vận động cho trẻ. Cứ đến tháng mưa, việc đưa con đến lớp lại trở thành một nỗi lo của cả phụ huynh và giáo viên.
Điều kiện thiếu thốn còn thể hiện ở một chi tiết rất nhỏ nhưng lặp lại mỗi ngày: vì cơ sở vật chất và thiết bị nấu ăn chưa đáp ứng, buổi trưa các con phải về nhà ăn cơm, rồi chiều lại quay trở lại lớp.
Điểm trường Bó Lạ trước khi được xây mới - Ảnh: QUANG VINH
3 tháng thi công xây trường mới cho các em
Ngày 6-9, sau khoảng 3 tháng thi công, điểm trường Bó Lạ thuộc Trường mầm non Mường Hung chính thức được khánh thành và bàn giao.
Công trình do cộng đồng doanh nghiệp BNI PRO Chapter (thuộc BNI Vùng Hà Nội 06) phối hợp với UBND xã Mường Hung triển khai, thông qua sự kết nối của Quỹ Xây uớc mơ - cùng em tới trường. Tổng nguồn lực huy động và thực hiện gần 700 triệu đồng.
Điểm trường mới gấp đôi diện tích cũ, cùng 1 phòng công vụ cho giáo viên, 1 khu bếp và khu vệ sinh. Ngoài ra là các hạng mục phụ trợ, gồm: sân bê tông, tường rào, cổng trường, hệ thống điện nước. Trang thiết bị phục vụ học tập, tivi, bếp gas và ba lô sinh hoạt cho các con cũng được trao cùng dịp này.
Với sự đồng hành của các mạnh thường quân, từ năm học mới trẻ em ở Bó Lạ được học tập trong lớp học kiên cố, có nhiều không gian học tập, vui chơi - Ảnh: QUANG VINH
Bà Trần Thị Lệ - Hiệu trưởng Trường mầm non Mường Hung - cho biết việc đón nhận điểm trường mới khang trang là niềm vui rất lớn đối với cô và trò nhà trường.
Theo bà Lệ, với ngôi trường mới kiên cố, từ năm học này các cô giáo yên tâm hơn trong công tác, các con có một không gian an toàn, đầy đủ hơn để học tập, vui chơi và phát triển.
Bà Nguyễn Minh Trang - Chủ tịch BNI PRO Chapter - chia sẻ: "Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là xây thêm một ngôi trường, mà là góp phần tạo nên một nơi đủ an toàn để các con yên tâm đến lớp, để các thầy cô yên tâm bám bản. Mỗi viên gạch, mỗi phần quà tại Bó Lạ đều chứa đựng sự chung tay của rất nhiều doanh nghiệp và những tấm lòng đã cùng BNI PRO biến một mong ước thành hiện thực".
Thành phố Hải Phòng lựa chọn 9 trường thí điểm mô hình 'trường học xã hội chủ nghĩa' với kinh phí dự kiến gần 252 tỉ đồng, trong đó mô hình vừa được ra mắt tại Phân hiệu 1, Trường tiểu học Núi Đối.
Tại bản Bó Lạ, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, 40 trẻ mầm non người dân tộc Thái vừa đón một ngôi trường mới, thay cho những phòng học chật chội và nhiều rủi ro trước đây. Điểm trường thuộc Trường mầm non Mường Hung hiện tổ chức hai lớp, gồm 17 trẻ nhà trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi và 23 trẻ lớp ghép từ 3 đến 5 tuổi. Với các em nhỏ, ngày khánh thành trường không chỉ mang đến những bức tường kiên cố, mà còn mở ra không gian học tập, vui chơi an toàn hơn ngay tại bản làng.
Bó Lạ là một bản thuộc xã Mường Hung, địa bàn khó khăn ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La, nơi việc đến lớp của trẻ từng gắn với nhiều nỗi lo. Trong nhiều năm, 40 học sinh phải học tại hai phòng nằm cách nhau khoảng 1km, trong khi tổng diện tích của cả hai nơi chỉ khoảng 60m². Một phòng học dựng sát bờ suối, còn phòng kia quá chật, khiến giáo viên khó tổ chức các hoạt động vận động và vui chơi cần thiết cho trẻ mầm non.
Mỗi khi mùa mưa lũ trở lại, phụ huynh và giáo viên lại thấp thỏm vì nước tại khu vực phòng học ven suối có lúc dâng cao tới 1m. Con đường đưa trẻ đến lớp vốn đã khó khăn càng khiến việc học hành trở thành mối bận tâm thường trực đối với nhiều gia đình trong bản. Không gian chật hẹp cũng hạn chế sinh hoạt của trẻ, vốn cần được vận động, khám phá và tương tác thường xuyên để phát triển toàn diện.
Sự thiếu thốn còn hiện rõ trong bữa ăn hằng ngày, bởi cơ sở vật chất và thiết bị nấu nướng chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức bán trú tại điểm trường. Buổi trưa, các em phải trở về nhà dùng cơm, sau đó quay lại lớp vào buổi chiều, khiến phụ huynh thêm vất vả và lịch sinh hoạt của trẻ bị chia nhỏ. Một việc tưởng như rất bình thường ở nhiều nơi lại trở thành phần lặp lại đầy bất tiện trong đời sống của trẻ em Bó Lạ.
Sau khoảng ba tháng thi công, ngày 6-9, điểm trường Bó Lạ chính thức được khánh thành và bàn giao cho Trường mầm non Mường Hung. Công trình do cộng đồng doanh nghiệp BNI PRO Chapter thuộc BNI Vùng Hà Nội 06 phối hợp với UBND xã Mường Hung triển khai, thông qua sự kết nối của Quỹ Xây ước mơ, cùng em tới trường. Tổng nguồn lực huy động và thực hiện cho công trình đạt gần 700 triệu đồng, tạo nên thay đổi rõ rệt cho điểm trường vùng khó.
Ngôi trường mới có diện tích gấp đôi hai phòng học cũ, đồng thời được xây dựng thêm một phòng công vụ dành cho giáo viên, khu bếp và khu vệ sinh riêng. Các hạng mục phụ trợ gồm sân bê tông, tường rào, cổng trường cùng hệ thống điện nước, giúp hoạt động dạy học và chăm sóc trẻ thuận tiện hơn. Trang thiết bị học tập, tivi, bếp gas và ba lô sinh hoạt cũng được trao tặng trong dịp bàn giao, bổ sung những nhu cầu thiết thực cho các em.
Bà Trần Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường mầm non Mường Hung, cho biết việc đón nhận điểm trường khang trang là niềm vui lớn đối với giáo viên và học sinh. Theo bà, lớp học kiên cố giúp các cô yên tâm hơn khi công tác, còn trẻ có không gian an toàn, đầy đủ hơn để học tập, vui chơi và phát triển. Từ năm học mới, những giờ đến lớp ở Bó Lạ được kỳ vọng bớt đi nỗi lo mùa lũ, đồng thời thêm nhiều cơ hội trải nghiệm cho trẻ.
Bà Nguyễn Minh Trang, Chủ tịch BNI PRO Chapter, chia sẻ rằng mục tiêu của chương trình không dừng ở việc xây thêm một ngôi trường, mà còn tạo nơi đủ an toàn để trẻ yên tâm đến lớp và giáo viên yên tâm bám bản. Mỗi viên gạch, phần quà tại Bó Lạ là kết quả chung tay của nhiều doanh nghiệp cùng những tấm lòng đã đồng hành với chương trình. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, ngôi trường mới đang biến mong ước lâu nay của thầy cô, phụ huynh và trẻ em Bó Lạ thành hiện thực.