Những ngày này, nghĩa trang Mai Dịch không mang vẻ u buồn thường thấy mà tràn ngập một không khí đặc biệt. Lần đầu tiên trong lịch sử, 469 ngôi mộ liệt sĩ vô danh đang đứng trước cơ hội lớn để được "gọi tên" và trở về bên gia đình.
Ngày 27-9, Đội 192 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế đã hoàn tất việc cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng cộng đồng thuộc thôn Hương Sơn, xã Nam Đông. Phần mộ này được phát hiện trước đó nhờ thông báo của người dân địa phương trong quá trình đi làm rừng. Vị trí tìm thấy hài cốt nằm cạnh suối T7, ở độ sâu khoảng 70cm so với mặt đất.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu thập được các di vật đi kèm gồm một tấm tăng và 9 cúc áo bộ đội. Ngay sau khi cất bốc, hài cốt đã được di chuyển về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản nghiêm trang. Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế đang triển khai lấy mẫu giám định ADN nhằm xác định danh tính, đồng thời chuẩn bị các thủ tục cho lễ truy điệu và an táng.
Công tác tìm kiếm và xác định thông tin liệt sĩ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía chính quyền cùng người dân địa phương. Sự việc lần này đóng góp thêm một kết quả thiết thực vào nỗ lực thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Việc ứng dụng giám định ADN mở ra hy vọng đưa liệt sĩ trở về đúng với tên tuổi và gia đình.