Liu Peijin, 69 tuổi, từng là quân nhân ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Ông có 18 năm phục vụ trong quân đội, phần lớn thời gian phải sống xa gia đình.
Liu kết hôn với người bạn học thời tiểu học. Khi mới cưới, hai vợ chồng cùng ấp ủ ước mơ sau khi nghỉ hưu sẽ đi khắp Trung Quốc.
Thế nhưng năm 2010, biến chứng tiểu đường khiến người vợ bị liệt một phần cơ thể. Sau nhiều lần nhập viện nhưng sức khỏe vợ không cải thiện, ông Liu quyết định đưa vợ lên đường, thực hiện ước mơ mà hai người đã ấp ủ từ lâu.
“Chúng ta thà ra đi trên đường còn hơn nằm lại trên giường bệnh”, ông nói.
Hơn 10 năm cùng vợ bị liệt khám phá các vùng đất mới tại Trung Quốc để giữ trọn lời hứa ngày xưa (Ảnh: Chụp màn hình).
Năm 2014, họ bắt đầu chuyến đi bằng một chiếc ô tô thông thường, lần lượt khám phá các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Ban đầu, con gái của họ phản đối vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Tuy nhiên, ông Liu nhanh chóng nhận thấy cuộc sống bên ngoài bệnh viện dường như giúp vợ ông lấy lại tinh thần.
Sau đó, ông chuyển sang sử dụng xe cắm trại (campervan) và cải tạo bên trong với hai giường, điều hòa, bồn rửa và bàn ăn.
Do mất cảm giác ở bên trái cơ thể, người vợ luôn cần ông hỗ trợ trong việc uống thuốc, ngâm chân và thực hiện các bài tập phục hồi chức năng. Ông luôn chuẩn bị đầy đủ thuốc men và vật dụng chăm sóc cần thiết trên xe.
Ông Liu hài hước nói rằng mình vừa là tài xế vừa là đầu bếp, bác sĩ, y tá chăm sóc vợ. Nhờ sự chăm sóc tận tình của ông, người vợ tránh được tình trạng teo cơ và cứng khớp, khả năng phối hợp vận động vẫn được duy trì ở mức tốt và bà vẫn có thể giao tiếp gần như trước đây, dù khả năng nuốt đã giảm đôi chút.
Trên hành trình du lịch, hai vợ chồng cũng nhiều lần nhận được sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Tại Phúc Kiến, người dân địa phương đã hỗ trợ họ sau khi chiếc xe mất lái trên một đoạn đường dốc. Ở một khu du lịch tại Hồ Bắc, nhân viên đã giúp đưa người vợ lên xe tham quan.
Năm 2017, một chủ tiệm tóc ở Phúc Kiến nhất quyết không nhận tiền sau khi nghe câu chuyện của hai vợ chồng. Ông Liu luôn ghi nhớ sự tử tế ấy và đến tháng 3 năm nay, ông đã tìm lại người phụ nữ để trực tiếp nói lời cảm ơn.
Ông Liu giúp vợ duy trì sức khỏe cơ bắp và khả năng vận động bằng việc ngâm chân và phục hồi chức năng mỗi ngày (Ảnh: Handout).
Kể từ năm 2014, hai vợ chồng đã đặt chân đến 31 tỉnh, thành của Trung Quốc. Có những chuyến đi kéo dài tới 3 tháng, khi ông Liu vừa làm bạn đồng hành, vừa chăm sóc vợ.
Ông cho biết trước mỗi hành trình, ông đều cân nhắc kỹ những rủi ro có thể xảy ra và chuẩn bị cho những tình huống khó khăn nhất.
Tháng 4 vừa qua, hai vợ chồng trở lại Tân Cương lần thứ hai. Tại đây, một du khách tình cờ ghi lại cảnh ông Liu chăm sóc, đút thức ăn cho vợ. Đoạn video sau đó nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Một nữ du khách 23 tuổi họ Cheng cho biết, cô xúc động trước sự gắn bó bền bỉ của hai vợ chồng. “Ai cũng mong có một tình yêu như vậy, giản dị nhưng bền lâu. Thế hệ lớn tuổi thường không thể hiện tình yêu theo cách lãng mạn như người trẻ ngày nay”, Cheng chia sẻ với Xiaoxiang Morning Post.
Một người dùng mạng bình luận: “Liu là một người chồng tận tâm. Nếu vợ ông chỉ ở nhà suốt nhiều năm, có lẽ sức khỏe và tinh thần của bà hôm nay đã không được như vậy”.
Sau hành trình khám phá Trung Quốc, hai vợ chồng trở về nhà và được cho là đang lên kế hoạch tiếp tục lên đường, lần này tìm đến những địa điểm ít được biết đến hơn.