Bỏ qua điều hướng

Nhặt được bao nữ trang bằng vàng, cụ bà trả lại cho người mất

Nhặt được bao nữ trang bằng vàng, cụ bà trả lại cho người mất
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Nhặt được bao giấy chứa lượng lớn trang sức quý khi mưu sinh, cụ bà nhặt ve chai 78 tuổi đã mang đến công an nhờ tìm trả lại người mất.

Câu chuyện tử tế của cụ bà nhặt ve chai Nguyễn Thị Mùi (78 tuổi, ở phường Hiệp Bình, TP.HCM) đang lan tỏa ấm áp trong cộng đồng trong những ngày qua. 

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8.9, trong lúc đi nhặt phế liệu mưu sinh, bà Mùi tình cờ phát hiện một bao giấy bên đường. Mở ra kiểm tra, bà thấy bên trong chứa nhiều hộp đựng trang sức bằng vàng, gồm 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và mặt dây chuyền.

Cụ bà nhặt ve chai trả lại bao nữ trang bằng vàng cho người mất - Ảnh 1.

Số trang sức cụ bà 78 tuổi nhặt được và trả lại cho người mất

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Không chút đắn đo, bà Mùi lập tức mang toàn bộ số tài sản trên đến trụ sở Công an phường Hiệp Bình trình báo, nhờ lực lượng chức năng xác minh để trao trả cho chủ nhân.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình triển khai các biện pháp xác minh. Qua đó, lực lượng công an xác định chủ nhân số tài sản là chị Trần Thị Thùy Vân (34 tuổi). Theo chị Vân, trong lúc dọn dẹp nhà cửa trước đó, chị đã sơ suất gom nhầm bao đựng trang sức bỏ vào thùng rác.

Ngay trong ngày 8.9, tại trụ sở công an phường, chị Vân đã xúc động nhận lại toàn bộ tài sản thất lạc.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chị gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng thơm thảo của cụ bà cùng sự hỗ trợ tận tình, nhanh chóng của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hiệp Bình.

Cụ bà nhặt ve chai trả lại bao nữ trang bằng vàng cho người mất - Ảnh 2.

Công an trao lại tài sản

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Cụ bà nhặt ve chai trả lại bao nữ trang bằng vàng cho người mất - Ảnh 4.

Công an phường Hiệp Bình đã phối hợp cùng tổ công tác "3 trong 1" khu phố 41 và chị Thùy Vân trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà cho bà Mùi.

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, Công an phường Hiệp Bình đã phối hợp cùng tổ công tác "3 trong 1" khu phố 41 và chị Thùy Vân trực tiếp đến thăm hỏi, động viên bà Mùi. Tại đây, đoàn đã trao tặng bà phần quà gồm 10 triệu đồng tiền mặt và 10 kg gạo.

Đại diện Công an phường Hiệp Bình cho biết, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, vất vả mưu sinh từng ngày nhưng bà Nguyễn Thị Mùi vẫn giữ tấm lòng trong sạch, không tham của rơi. Hành động trung thực, nhân ái của bà là tấm gương sáng về lối sống văn minh, nghĩa tình, xứng đáng được lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Câu chuyện về cụ bà Nguyễn Thị Mùi, 78 tuổi, ở phường Hiệp Bình, TP.HCM, đang nhận được sự quan tâm bởi hành động trung thực giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hằng ngày, bà mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, phế liệu, nhưng khi bắt gặp tài sản giá trị bên đường, bà đã không nghĩ đến việc giữ lại cho riêng mình. Nghĩa cử giản dị ấy nhanh chóng lan tỏa sự ấm áp, trở thành một câu chuyện đẹp được cộng đồng nhắc đến trong những ngày qua. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8.9, trong lúc đi nhặt phế liệu như thường lệ, bà Mùi tình cờ nhìn thấy một bao giấy nằm bên đường. Bà mở bao ra kiểm tra vì nghĩ bên trong có thể là vật liệu bỏ đi, rồi bất ngờ phát hiện nhiều hộp đựng trang sức bằng vàng. Số tài sản gồm 15 chiếc nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và một mặt dây chuyền, rõ ràng có giá trị rất lớn đối với bất kỳ ai. Trước tình huống ấy, cụ bà không chần chừ hay tìm cách xác định giá trị để tính toán lợi ích cá nhân, mà lập tức chọn cách báo tin cho cơ quan chức năng. Bà mang toàn bộ số trang sức nhặt được đến trụ sở Công an phường Hiệp Bình, trình báo sự việc, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng tìm chủ nhân. Quyết định nhanh chóng của bà giúp tài sản được bảo quản an toàn, mở ra cơ hội trao trả cho người đã vô tình đánh mất. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình triển khai các biện pháp xác minh nhằm làm rõ nguồn gốc số trang sức và tìm người sở hữu hợp pháp. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng công an xác định chủ nhân tài sản là chị Trần Thị Thùy Vân, 34 tuổi, đang sinh sống tại địa phương. Thông tin này giúp câu chuyện nhanh chóng chuyển sang bước quan trọng, đó là đưa số tài sản thất lạc trở về đúng người. Theo lời chị Vân, trước đó chị dọn dẹp nhà cửa nhưng đã sơ suất gom nhầm bao đựng trang sức vào thùng rác mà không nhận ra. Sai sót trong lúc sắp xếp đồ đạc khiến số nữ trang bị đưa ra ngoài, sau đó tình cờ rơi vào tay người nhặt ve chai là bà Mùi. Dù mất mát có thể khiến gia đình lo lắng, chị Vân may mắn gặp được một người nhặt được của rơi nhưng giữ trọn sự ngay thẳng. Ngay trong ngày 8.9, tại trụ sở Công an phường Hiệp Bình, chị Vân xúc động nhận lại toàn bộ số tài sản đã thất lạc. Chị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Mùi vì tấm lòng thơm thảo, không tham của rơi. Chị đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ tận tình, nhanh chóng của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hiệp Bình trong quá trình xác minh và hoàn tất việc trao trả. Sau khi sự việc được giải quyết, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với tổ công tác “3 trong 1” khu phố 41 cùng chị Thùy Vân đến thăm hỏi, động viên người đã nhặt được tài sản. Đoàn trao tặng bà Mùi phần quà gồm 10 triệu đồng tiền mặt và 10 kg gạo, như một lời cảm ơn thiết thực dành cho nghĩa cử đáng quý. Món quà không chỉ thể hiện sự trân trọng, mà còn phần nào chia sẻ với cuộc sống mưu sinh vất vả của cụ bà. Theo Công an phường Hiệp Bình, gia đình bà Nguyễn Thị Mùi còn nhiều khó khăn, bản thân bà vẫn phải nhặt ve chai mỗi ngày để trang trải cuộc sống. Trong hoàn cảnh ấy, bà vẫn giữ được sự trong sạch, không nảy sinh lòng tham trước số nữ trang bằng vàng có giá trị lớn. Báo Thanh Niên ghi nhận câu chuyện như một minh chứng gần gũi rằng sự tử tế, trung thực vẫn hiện diện bền bỉ trong đời sống thường ngày.